Mất con, mất cả tương lai, nữ bị cáo khóc thảm xin thi hành án sớm

(PLVN) - Làm ăn thua lỗ, Trương Thị Oanh đánh liều buôn ma túy và bị bắt giữ. Trong thời gian tạm giam, Oanh đau đớn khi nhận hung tin đứa con ở nhà không may bị đuối nước. Ngày hầu tòa, nữ bị cáo khóc suốt phiên xử án, xin được giảm nhẹ hình phạt và sớm được thi hành án để trở về với con gái, nhất là thắp nén hương tạ tội với đứa con đã khuất...
Mất con, mất cả tương lai, nữ bị cáo khóc thảm xin thi hành án sớm

Bước chân lầm lỡ 

Trương Thị Oanh (SN 1986, ngụ xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) là chị cả trong gia đình có 6 anh chị em. Gia đình làm nông, cuộc sống khó khăn nên hết lớp 9, Oanh nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng.

Lớn lên, Oanh theo chúng bạn đi làm công nhân tại khu công nghiệp. Không lâu sau, cô gái được mệnh danh là “hot girl” của làng kết duyên vợ chồng với người đàn ông sinh năm 1973. Người thân cho hay, cuộc sống gia đình mới đầu của vợ chồng Oanh khá đầm ấm khi họ là đứng ra làm đầu mối thu mua các sản phẩm đan lát thủ công của bà con trong vùng. Nhưng dần về sau việc hàng hóa bị tồn kho, không xuất được khiến công ty rơi vào cảnh tồn hàng, nợ nần.

Từ người làm chủ, vợ chồng Oanh phải bươn chải để kiếm sống khiến tâm lý ít nhiều bị sốc. Trong cảnh túng quẫn Oanh đã sa chân vào con đường mua bán ma túy. Ngày 6/3/2020, Oanh mua 91,645 gam ma túy với giá 20 triệu đồng của người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). Oanh giấu chồng con, bố mẹ đem hàng về nhà bỏ trong tủ quần áo cất giấu nhằm tìm khách bán lại kiếm lời.

Sáng 10/3/2019, Trần Đăng Ngọc (SN 1983) trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) đang ở nhà thì được một người đàn ông gọi điện hỏi mua 100 viên hồng phiến. Gọi điện cho đầu mối ở TP. Vinh để hỏi giá thì được báo là 6 triệu đồng nên Ngọc đặt mua.

 

Qua thỏa thuận từ trước, đầu mối bán hồng phiến báo cho Ngọc xuống khu vực trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, TP Vinh rồi gọi điện thì sẽ có người đưa hàng đến. Khi đi đến điểm hẹn, Ngọc gọi điện cho đầu mối thì được cho số điện thoại của Trương Thị Oanh để liên lạc. Nhận được đơn mua hàng, Oanh lấy ma túy giấu trong người rồi kẹp theo đứa con nhỏ đi cùng để đưa ma túy cho khách.

Khi lấy được hàng, Ngọc cầm ma túy đến một khách sạn ở TP. Vinh bán cho người đàn ông hỏi mua thì bị công an phát hiện, bắt giữ cùng với tang vật. Từ lời khai của Ngọc, Công an TP. Vinh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trương Thị Oanh, thu giữ toàn bộ số ma túy.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 11/2019, Oanh và đồng phạm thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Oanh khai vì không có việc làm nên đã mua ma túy về cất giấu bán dần. Chồng và người thân trong nhà không hề biết về việc này. Nữ bị cáo khóc lóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để về với các con. Cân nhắc vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Thị Oanh 17 năm tù, Nguyễn Đăng Ngọc 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 

Bật khóc nức nở khi nhắc đến đứa con đã khuất

Sau bản án sơ thẩm, Trương Thị Oanh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vừa qua, TAND cấp cao ở Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Trương Thị Oanh. Dù đã 34 tuổi, nhưng Oanh vẫn thu hút người khác với nét đẹp đằm thắm của người đàn bà hai con. Nhìn gương mặt ưa nhìn, hiền dịu của Oanh, nhiều người sẽ không ngờ đây là bị cáo đang được đưa ra xét xử vì liên quan đến ma túy.

Thế nhưng, càng thấy Oanh đẹp, người ta lại càng xót xa và luyến tiếc cho những sai lầm của cô. Tại tòa phúc thẩm, trong dòng nước mắt, Oanh trình bày hoàn cảnh éo le. Theo chia sẻ của bị cáo tại tòa: Sau khi bị cáo bị tạm giam một thời gian, đứa con trai của bị cáo không may bị đuối nước, tử vong. Chính cái chết của đứa con nhỏ khiến bị cáo luôn thấy cắn rứt lương tâm, tự trách bản thân đã không ở bên, quan tâm con sát sao để rồi xảy ra chuyện đau lòng trên.

Từ khi nhận được tin buồn, bị cáo rất cảm thấy có lỗi với con. Xin tòa xem xét giảm án để bị cáo sớm nhanh trở về với đứa con còn lại.

Bị cáo lỡ dại khiến gia đình, con cái mới thành ra thế này. Bị cáo hối hận lắm. Bị cáo sẽ chừa đến hết cuộc đời. Oanh khóc nghẹn rồi cố ngoái đầu xuống nhìn đứa con gái đi theo đang đứng ngoài hành lang nhìn mẹ. Một số người thân tham dự tòa cũng khóc khi nghe bị cáo trình bày. Họ chia sẻ, khi nhận được tin Oanh bị bắt vì liên quan đến ma túy, người thân ai nấy đều sốc.

Bởi từ trước đến nay, tính cách Oanh hiền lành, ít va chạm với mọi người, cũng chưa từng vi phạm pháp luật gì. “Từ ngày con gái bị bắt, tôi dường như mất ăn, mất ngủ. Giận con lắm, không hiểu sao nó lại dại dột như vậy. Điều đau buồn khi con gái vướng lao lý, một đứa con đã qua đời.

Nhìn con khóc lóc tự trách móc bản thân tôi thương lắm. Giờ ngồi ở đây, tôi cũng chỉ biết động viên con cố gắng cải tạo để sớm trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc con, vun vén gia đình”, mẹ bị cáo Oanh chia sẻ về nỗi day dứt của con gái trước nỗi mất mát quá lớn.

Tại tòa phúc thẩm, Oanh đưa ra thêm một số tình tiết mà tòa sơ thẩm chưa xem xét như từng cứu một cháu bé bị đuối nước được chính quyền xác nhận, giúp cơ quan công an bắt giữ tội phạm ma túy, bố đẻ của bị cáo được tặng thưởng huy chương, chồng bị cáo có nhiều bằng khen trong các hoạt động tại địa phương…

Với nhiều tình tiết mới mà bị cáo cung cấp tại tòa, tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Trương Thị Oanh 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Được giảm án 2 năm tù, Oanh bật khóc nức nở. Trước khi rời tòa, nữ bị cáo xin được sớm thi hành án để về với con.

“Bị cáo không ngờ chỉ một phút dại dột mà bị cáo phải trả cái giá quá đắt như vậy. Mất đi một đứa con nên giờ bị cáo muốn bù đắp cho đứa con còn lại. Do đó, xin tòa cho bị cáo sớm được đi thi hành án. Điều bị cáo lo sợ nhất là đến khi được ra tù, liệu gia đình bị cáo có còn hạnh phúc như xưa….”, Oanh vừa nói vừa khóc trong nấc nghẹn...

Đọc thêm