Nỗi lòng của người phụ nữ bế cháu đến tòa để “tiễn” con rể vào tù

(PLVN) - Bố vướng lao lý, mẹ xuất ngoại, đứa còn nhỏ đành phải sống cùng bà ngoại. Ngày con rể hầu tòa, bà bế cháu nhỏ đến để cha con được nhìn mặt nhau. Người đàn ông 25 tuổi từng bất chấp tất cả để vận chuyển ma túy nay chứa chan nhiều cảm xúc dành cho con nhưng đành bất lực. 
Bị cáo Ngô Viết Thanh Vinh.
Bị cáo Ngô Viết Thanh Vinh.

Vừa ra tù lại vay tiền mẹ buôn…hồng phiến

3 bị cáo Ngô Thanh Long (SN 1985), Nguyễn Thành Long (SN 1985) và Ngô Viết Thanh Vinh (SN 1996) cùng trú TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) vừa bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội “Mua bán và Vận chuyển trái phép chất ma túy” đều có nhân thân xấu.

Trong khi Ngô Thanh Long có đến 5 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản, Cưỡng đoạt tài sản….thì bị cáo Nguyễn Thành Long cũng có đến 3 tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Không kém cạnh, bị cáo Vinh cũng “cõng” nhiều tiền án, tiền sự về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích….

Nhiều lần ngồi tù, thậm chí là vừa bước ra khỏi nhà giam nhưng các đối tượng vẫn chưa chịu quay đầu để làm lại cuộc đời. Ra tù khoảng 4 tháng, Ngô Thanh Long nảy sinh ý định buôn ma túy. Long liên hệ với bạn tù ở Nghệ An để hỏi mua 60 gói ma túy hồng phiến và được báo giá 150 triệu đồng. Để có tiền mua hồng phiến Long đã vay mẹ số tiền lớn trên. 

Sau khi thu xếp được tiền, Long gọi điện thuê bạn là Nguyễn Thành Long ra Nghệ An vận chuyển ma túy. Tối 16/8/2020 cả hai di chuyển trên chiếc xe ô tô để ra Nghệ An. Trên đường đi, Ngô Thanh Long rủ thêm Ngô Viết Thanh Vinh cùng đi lấy ma túy và được đồng ý. Sau thời gian dài di chuyển, ngày hôm sau các đối tượng thuê một nhà nghỉ ở huyện Quế Phong để nghỉ ngơi. Cùng thời điểm này, Ngô Thanh Long liên lạc với bên bán ma túy để đưa tiền trước. Chiều tối cùng ngày, Ngô Thanh Long cùng Vinh đi nhận ma túy. Số ma túy trên được Nguyễn Thành Long bỏ vào túi xách của mình trước khi về Quảng Bình. 

Bà mẹ ngoại ôm cháu đến tòa cho con tiễn bố vào tù.
Bà mẹ ngoại ôm cháu đến tòa cho con tiễn bố vào tù.

Khi xe ô tô do Ngô Thanh Long điều khiển đi đến xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu thì bị công an ra lệnh dừng xe. Phát hiện lực lượng công an, Vinh quay đầu xe bỏ chạy, rồi ra hiệu với Nguyễn Thành Long “vứt ma túy đi”. Nguyễn Thành Long hạ kính xe, nhanh tay vứt ma túy xuống đường hòng phi tang. Tuy nhiên, chiếc xe do Vinh điều khiến bỏ chạy được khoảng 20km thì bị công an đón chặn, khống chế yêu cầu các đối tượng quay lại chỗ vứt ma túy. Cơ quan điều tra xác định, tổng khối lượng ma túy hồng phiến mà các đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển là hơn 1.190 gam.

Lần thứ 6 hầu tòa, bị cáo Ngô Thanh Long tỏ ra khá bình thản. Bị cáo khai do mới ra tù không có công việc nên buôn ma túy. Về nguồn gốc số tiền 150 triệu đồng, bị cáo này khai “vay của mẹ”. “Bị cáo nói với mẹ vay tiền để làm ăn chứ không nói cụ thể buôn bán gì”, Ngô Thanh Long khai. Lần thứ 6 hầu tòa, bị cáo này vẫn liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn, không hiểu biết pháp luật. HĐXX đã nhắc nhở bị cáo nên thành khẩn, nhận ra việc làm sai trái của mình để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến lúc này, Long im lặng.

Nhói lòng cảnh bà ôm cháu đợi bố nơi phòng xử án

Trước bục khai báo, hai bị cáo Nguyễn Thành Long và Ngô Viết Thanh Vinh khai báo rành rọt lại quá trình phạm tội. Cả hai khai do quen biết bị cáo Ngô Thanh Long nên đã đồng ý ra Nghệ An vận chuyển ma túy khi được rủ. Cả hai khai chưa nhận được khoản tiền công nào thì đã bị bắt. Hai bị cáo tỏ ra khá bình thản cho đến khi nhắc đến người thân, vợ con.

Trong đám đông đến dự phiên tòa ngày hôm ấy, hình ảnh người phụ nữ tay bế đứa cháu nhỏ cứ đứng ngoài hành lang khiến nhiều người xót xa. Bà là mẹ vợ của bị cáo Ngô Viết Thanh Vinh. Nói là mẹ vợ cũng chưa đúng khi bà cho hay giữa con gái mình và Vinh chưa đăng ký kết hôn. Nhắc đến cuộc hôn nhân của con gái mình, đôi mắt bà lại đỏ hoe. 

3 bị cáo lĩnh án chung thân.
3 bị cáo lĩnh án chung thân.  

Bà kể, gia đình sống ở thị xã Cửa Lò nhưng cô con gái vào TP Đồng Hới làm nghề cắt, uốn tóc. Quá trình sinh sống và làm việc ở đây, con gái bà quen Vinh rồi nảy sinh tình cảm. “Khi con đưa bạn trai về giới thiệu với gia đình, chúng tôi cũng không biết nhiều về quá khứ của Vinh. Nhìn nó cao to, mặt mũi sáng sủa nên gia đình không ý kiến gì, nói hạnh phúc là do con lựa chọn”, bà nói. 

Một thời gian sau, nhà trai từ Quảng Bình ra Nghệ An dạm ngõ nên gia đình bà yên tâm phần nào cho hạnh phúc của con gái mình. Nhưng rồi, khi con gái của bà đang mang bầu thì Vinh vướng lao lý với bản án 30 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. “Lúc đó, gia đình chúng tôi rất sốc. Càng bất ngờ hơn khi chúng tôi biết đây không phải là lần đầu tiên Vinh vướng vào pháp luật”, người phụ nữ này nhìn đứa cháu đang hồn nhiên chơi đùa mà rơi nước mắt. 

Nhưng rồi, vì nghĩ đến con gái, đứa cháu chuẩn bị chào đời, gia đình bà đã cho Vinh cơ hội sửa sai. “Sau khi Vinh ra tù về tội cố ý gây thương tích, chúng tôi có nói với nó vẫn tiếp tục hai đứa đến với nhau. Nhưng nếu Vinh vẫn tái phạm thì chúng tôi chỉ cho nhận con chứ không cưới xin gì. Nghe gia đình tôi mói vậy, thằng Vinh hứa sẽ tu chí làm ăn, nuôi vợ con, vậy mà…”, bà buồn rầu.

Trong thời gian tòa nghị án, mẹ vợ tương lai của Vinh tất tả bế đứa cháu bụ bẫm vào phía trong để cha con được gặp nhau. Nhưng do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên việc thăm gặp, gặp gỡ tại tòa bị hạn chế. Không được đến gần con rể, bà chỉ biết ôm cháu ngoại lên cao để Vinh nhìn mặt con. Ánh mắt liều lĩnh của người đàn ông 25 tuổi từng bất chấp tất cả để vận chuyển ma túy, nay chứa chan nhiều cảm xúc dành cho con nhưng lại đành bất lực. 

Theo chia sẻ của người thân cháu bé, sau khi chồng sắp cưới bị bắt, người vợ cũng quyết định đi xuất khẩu lao động. Do vậy, cháu bé hơn 1 tuổi hiện đang được bà ngoại chăm sóc. Người phụ nữ này cứ hy vọng với vai trò thứ yếu trong vụ án, con rể tương lai của gia đình mình chỉ bị tòa tuyên án nhẹ. Tuy nhiên, với số lượng ma túy lớn, Ngô Viết Thanh Vinh cùng hai bị cáo Ngô Thanh Long và Nguyễn Thành Long đều bị tòa tuyên án chung thân. 

Thấy con rể bị dẫn đi cùng các đồng phạm, người phụ nữ khốn khổ vội bế cháu chạy theo nhưng không kịp…Con rể tương lai lĩnh án tù vô thời hạn, con gái hiện đang mưu sinh xa xứ nên từ đây việc nuôi dưỡng, chăm sóc cháu ngoại đều do một tay bà gánh vác.

Đọc thêm