30 Hoàng Diệu lung linh nến, hoa tưởng nhớ 49 ngày mất Đại tướng

(PLO) -Hôm qua, lễ 49 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức ở Vũng Chùa - đảo Yến, Quảng Bình. Trước đó 1 ngày, tại Hà Nội, người dân đã tấp nập mang hoa và nến đến 30 Hoàng Diệu tưởng nhớ Đại tướng...
30 Hoàng Diệu lung linh nến, hoa tưởng nhớ 49 ngày mất Đại tướng
Hình ảnh ghi nhận vào đêm 21/11, tại 30 Hoàng Diệu, Hà Nội:
Cánh cổng nhà Đại tướng được mở ra để người dân vào dâng hoa dịp 49 ngày mất của Người.
 Cánh cổng nhà Đại tướng được mở ra để người dân vào dâng hoa dịp 49 ngày mất của Người.
Cảnh vệ hướng dẫn người dân và thay mặt gia đình Đại tướng cảm ơn những người đến viếng.
Cảnh vệ hướng dẫn người dân và thay mặt gia đình Đại tướng cảm ơn những người đến viếng. 
Người dân đốt nến trước nhà 30 Hoàng Diệu
 Người dân đốt nến trước nhà 30 Hoàng Diệu
Bất kể đêm Hà Nội giá lạnh
Bất kể đêm Hà Nội giá lạnh
Các em nhỏ cũng theo bố mẹ đến tưởng nhớ vị Đại tướng kính yêu
Các em nhỏ cũng theo bố mẹ đến tưởng nhớ vị Đại tướng kính yêu
Những cốc nến đặt quanh tường nhà, tạo thêm hơi ấm nơi người anh hùng dân tộc từng sống.
 Những cốc nến đặt quanh tường nhà, tạo thêm hơi ấm nơi người anh hùng dân tộc từng sống.
Khung cảnh ở 30 Hoàng Diệu trở nên huyền ảo và thiêng liêng hơn.
Khung cảnh ở 30 Hoàng Diệu trở nên huyền ảo và thiêng liêng hơn.
Chị Hoa Thị Trang, sống gần nhà Đại tướng, mấy đêm nay đều đi kiểm tra đèn nến, thay nến đã cháy hết...
Chị Hoa Thị Trang, sống gần nhà Đại tướng, mấy đêm nay đều đi kiểm tra đèn nến, thay nến đã cháy hết...
Hoa xếp hàng dài bên lối đi nhà Đại tướng. Thường xuyên có những người dân kính cẩn vái vọng trước nhà...
 Hoa xếp hàng dài bên lối đi nhà Đại tướng. Thường xuyên có những người dân kính cẩn vái vọng trước nhà...
Nhiều bạn trẻ cũng chắp tay hồi lâu, hướng vào nhà...
 Nhiều bạn trẻ cũng chắp tay hồi lâu, hướng vào nhà...

 
"Nhân 49 ngày mất của Đại tướng, tôi đến đọc kinh dâng lên Đại tướng rồi nhìn vào nhà, hình dung bóng dáng Đại tướng thuở sinh thời... Đại tướng rai để lại mất mát lớn, giờ vẫn chưa nguôi", người phụ nữ tên An, đêm qua đau đáu trước cánh cổng số 30 Hoàng Diệu, bộc bạch.
"Nhân 49 ngày mất của Đại tướng, tôi đến đọc kinh dâng lên Đại tướng rồi nhìn vào nhà, hình dung bóng dáng Đại tướng thuở sinh thời... Đại tướng rai để lại mất mát lớn, giờ vẫn chưa nguôi", người phụ nữ tên An, đêm qua đau đáu trước cánh cổng số 30 Hoàng Diệu, bộc bạch.

Đọc thêm