Bóng tối u ám của “hoàng hôn nhiệm kỳ”

(PLO) - Nếu có “hoàng hôn nhiệm kỳ” thì chúng ta đang ở trong thời điểm của “bình minh nhiệm kỳ” mới. Liệu ánh sáng bình minh hôm nay có xua đi bóng tối u ám của “hoàng hôn nhiệm kỳ” đã qua đang bao phủ một phần cuộc sống?
 Bóng tối u ám của “hoàng hôn nhiệm kỳ”

Dĩ nhiên là có, những khuất tất, mờ ám, “đúng quy trình” của những người cũ đang bị phanh phui khi cái ghế quyền lực của họ đã có người khác ngồi. Họ rời chỗ, cái ô che chở cụp xuống, tất yếu những gì xấu xa được che đậy bấy lâu nay sẽ phải lộ ra.

Điển hình là vụ Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang với đầy sai phạm, khuyết điểm trước đó, được bao che, chuyển chỗ, lên chức, luồn vào  nơi tận cùng đất nước, vào Tỉnh ủy, trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao. Nếu ông ta không bị phát hiện thì con đường quan lộ thênh thang sẽ bịt hết tội lỗi của ông cùng sự hạ cánh nhẹ nhàng, êm thấm của Bộ trưởng Bộ Công Thương và những gì ông để lại cùng hậu duệ sẽ được những người ông từng nâng đỡ trong buổi “hoàng hôn nhiệm kỳ” của mình nâng đỡ lại. Giờ thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo làm rõ những chuyện khuất tất ở Bộ Công Thương, ánh sáng đã bắt đầu rọi vào chỗ tăm tối chăng?!

Hoặc như ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), “hoàng hôn nhiệm kỳ” trước đã đẩy gần 400 giáo viên ra đường trong “bình minh của nhiệm kỳ” mới, một việc làm cũng đầy khuất tất và sai trái cả trong quá trình cũng như khi kết thúc. Hay ở một xã tại tỉnh lúa Thái Bình, "bộ sậu" lãnh đạo của nhiệm kỳ trước để lại hơn 34 tỷ đồng tiền nợ, trong đó có các khoản nợ nhà hàng, quán hát... nếu không có nhiệm kỳ mới liệu số nợ của các "quan xã" ăn chơi ấy có lộ ra?

“Hoàng hôn nhiệm kỳ” có ở tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương, từ hành vi đơn lẻ “hốt cú chót” đến tổng thể của một “chuyến tàu vét”, từ dọn chỗ cho con mình đến ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trong cơ quan. Những việc khuất tất đó không che được mắt ai nhưng vấn đề ở chỗ có ai dám xử lý không?.

Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng, chủ thể của “hoàng hôn nhiệm kỳ” không thể che chắn mãi những việc làm khuất tất của mình. Người dân hy vọng rằng ánh sáng của “bình minh nhiệm kỳ” sẽ xóa sạch những bóng đen u tối đó, mang đến niềm tin tươi sáng của sự công bằng xã hội.

Đọc thêm