Cán - binh cùng “vượt nắng, thắng mưa”

(PLO) - Với mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, đợt kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng mà Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức là cơ hội tốt để củng cố kiến thức, rèn luyện sức khỏe và trình độ mọi mặt.
Tổ chức hành quân trong đêm mưa
Tổ chức hành quân trong đêm mưa

Họp đoàn trước khi xuất hành, Thiếu tướng Thái Đại Ngọc – Phó Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng đoàn kiểm tra - yêu cầu tùy theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, các thành viên vừa kiểm tra vừa hướng dẫn, củng cố kiến thức, kỹ năng cho bộ đội. 

Đến các đại đội bộ binh nằm trên tuyến biên giới và các Trung đoàn có một tiểu đoàn đủ quân, bên cạnh những câu hỏi khó, có tính nguyên tắc, nhiều câu hỏi tưởng chừng đơn giản về đối tượng – đối tác, kích thước công sự quỳ bắn, tầm bắn hiệu quả của các loại súng có trong biên chế, tác dụng của con lăn, cọc phụ, túi lót ba lô, cấu tạo bếp Hoàng Cầm vẫn thường xuyên được đoàn kiểm tra nêu ra để các cán bộ, chiến sĩ trả lời.

Tại khu vực trú quân của Tiểu đoàn 50, Trung đoàn bộ binh 991 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) thấy đồng chí liên lạc của Tiểu đoàn còn lúng túng trong việc sử dụng mật ngữ để truyền lệnh, Đại tá Trần Văn Lý – Trưởng phòng Quân huấn – Nhà trường lưu ý chỉ huy đơn vị cần huấn luyện bổ sung cho bộ đội, tránh đơn giản, chủ quan. Chăm chú theo dõi kế hoạch phản kích địch đánh chiếm lại đồn biên phòng của Ban CHQS huyện Chư Prông (Gia Lai), trưởng đoàn kiểm tra chỉ rõ: “Trong chiến thuật, bố trí hỏa lực “soi gương” nhau là điều tối kỵ, cần điều chỉnh lại cho phù hợp hơn”.

Có một sự trùng lặp khá thú vị, tất cả những hôm Quân khu tổ chức kiểm tra bắn đêm, báo động luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân cơ động ra vị trí trú quân bí mật cho các đơn vị, trời đều đổ mưa tầm tã; mưa to và lâu nhất là Đắk Lắk. Vậy nhưng, với các chiến sĩ việc chinh phục dãy Chư Ma hùng vĩ trong màn mưa dày đặc sẽ là kỷ niệm đẹp của đời quân ngũ, bởi “Đèo cao thì mặc đèo cao. Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo”.

Sau bữa cơm chiều sớm hơn thường lệ, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Ban CHQS huyện Buôn Đôn khẩn trương lên đường. Ba lô gói buộc gọn gàng với lương thực đảm bảo 7 ngày ăn, 29 mặt hàng theo quy định cùng vũ khí, trang bị theo biên chế… tính sơ sơ, mỗi người cõng trên lưng không dưới 30 cân. Xuyên đêm băng rừng, lội suối ai cũng bê bết bùn đất, chỉ có nụ cười là tươi rói. Sau vài phút nghỉ ngơi, họ tất bật làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào chiến đấu, cùng đơn vị bạn phản kích, đánh chiếm lại mục tiêu đã mất theo tình huống đoàn kiểm tra đưa ra.

Khẩn trương đào công sự tại khu trú quân bí mật
Khẩn trương đào công sự tại khu trú quân bí mật

Đoàn kiểm tra đến Kon Tum, cả ngày trời nắng đẹp nhưng khi các đơn vị vừa chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị hành quân thì mây đen bất ngờ kéo đến, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Suốt hành trình dài hơn 30 cây số, Đại úy Nguyễn Trọng Hùng – Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990 - lúc ở đầu, khi ở giữa, lúc lại ở cuối đội hình động viên bộ đội hành quân, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Gần nửa đêm, trong khi nhiều đồng đội đã mệt nhoài thì Hạ sĩ A Thức - Khẩu đội phó Khẩu đội 1, Trung đội ĐKZ, Tiểu đoàn 304 - vẫn phăm phăm một mình một nòng pháo tiến về phía trước. Đến những đoạn dốc cao, A Thức còn cõng thêm khẩu AK cho cậu bạn thân cùng khẩu đội đang bị phồng chân. “Mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ coi như không mưa”, cả Tiểu đoàn 304 băng băng vượt dãy Chư Mom Ray đến vị trí trú quân sớm hơn thời gian dự tính gần 1 giờ đồng hồ. Bữa cơm dã chiến giữa rừng sâu hôm ấy của lực lượng nuôi quân được bộ đội khen ngon bởi có thêm món canh lá giang và măng le khai thác được trong rừng.

Đại úy Đặng Cao Cường, Chính Trị viên Tiểu đoàn BB301, Trung đoàn BB994 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) chia sẻ: “Qua báo động luyện tập, chúng tôi vỡ vạc được rất nhiều điều. Những hạn chế, yếu kém của đơn vị đều được đoàn kiểm tra chỉ ra và hướng dẫn cách khắc phục, sửa chữa rất cụ thể. Chắc chắn lần sau đơn vị tôi sẽ tiến bộ hơn”… 

Đọc thêm