Canh giữ biển trời Tổ quốc ngày Xuân

(PLO) - Xuân về Tết đến, giữa rộn ràng không khí tươi vui của Nhân dân cả nước, những người lính QĐND Việt Nam vẫn tỉnh táo, miệt mài trong huấn luyện và trực ban chiến đấu…

Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng.
Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng.
Luôn luôn sẵn sàng
Tại Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 (Quân chủng PK-KQ) làm nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, khi tiếng kẻng báo động vang lên, các thành phần trong kíp chiến đấu lao nhanh về khu cất giấu khí tài.
Chỉ chốc lát, toàn bộ khu trận địa ầm vang tiếng máy nổ, những xe đặc chủng mang khí tài, trang bị của đơn vị rùng rùng tiến vào chiếm lĩnh công sự. Hệ thống ăng ten của các đài chiếu xạ và điều khiển (30N6E), đài ra đa phát hiện mọi độ cao (96L6E) được nâng lên hoàn toàn tự động. 
Cách đó không xa, các bệ phóng cũng tự động nâng các cặp ống phóng lên theo phương thẳng đứng. Chưa đầy 4 phút, toàn Trung đoàn đã vào cấp 1...Trong ca-bin đài điều khiển 30N6E, dưới ánh sáng mờ của đèn trần, tất cả các thành phần đang tập trung cao độ vào những màn hình cùng nhiều núm nút, công tắc, đèn báo liên tục nhấp nháy… Sau vài giây, mục tiêu nhanh chóng được xác định trên màn hiện sóng...
Giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu.
Giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu. 
Trung tá Bùi Đức Hiền - Trung đoàn trưởng - cho biết: Tổ hợp tên lửa S300-PMU1 của Trung đoàn là loại khí tài thuộc thế hệ mới, hiện đại trên thế giới, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi trong chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh; có thể bắn đồng thời đến 6 mục tiêu. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã làm chủ khí tài, trang bị này, 6 lần cơ động diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời thân yêu của Tổ quốc.
Sức mạnh “Hổ mang chúa”
Còn tại Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 (Quân chủng PK-KQ) ngày cuối năm, vẫn thường xuyên thực hiện những ban bay huấn luyện trên chiến đấu cơ Su-30MK2.  
Từ 4 giờ sáng, lực lượng kỹ thuật của Trung đoàn đã hối hả bước về khu nhà chứa máy bay, một lần nữa kiểm tra các trang thiết bị vũ khí khí tài, hệ thống rađa dẫn đường - liên lạc, bộ phận động cơ, buồng lái... trước khi phi công tiếp nhận máy bay. 8 giờ sáng, ban bay bắt đầu. Tiếng gầm rú inh tai của những chú “Hổ mang chúa” như xé rách bầu trời. Chiếc Su-30MK2 đầu tiên lăn bánh ra đường băng, rồi lao vút lên trời, để lại một vệt khói trắng dài. Sau một hồi bay lượn, nhào lộn trên không, chiếc Su-30MK2 đáp xuống đường băng an toàn… 
Su - 300MK2 làm chủ bầu trời.
Su - 300MK2 làm chủ bầu trời. 
10 giờ 30 phút, nắng đã gần đứng bóng, các chiến đấu cơ lần lượt xuất kích. Những phi công của Trung đoàn tiếp tục vào bài bay được xác định trong kế hoạch huấn luyện … sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc thiêng liêng. 
Thức canh biển ngày Xuân
Sau hơn ba năm thành lập, Lữ đoàn tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) đã khẳng định được vai trò là lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, đạt danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi", được Quân chủng Hải quân đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2014.
Tàu ngầm.
Tàu ngầm. 
Ngay sau khi đón hai chiếc tàu ngầm đầu tiên HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh, cán bộ, thủy thủ khẩn trương bước vào huấn luyện để nhanh chóng làm chủ vùng biển của Tổ quốc. Từng người xác định quyết tâm cao nhất để tự học, tự rèn luyện trên từng cương vị, chức trách được giao; nhất là, rèn luyện tác phong chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật. Mỗi người làm việc bằng hai, không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ để tổ chức tự học tập, nghiên cứu, với tinh thần: yếu đâu học đó, chưa giỏi học thêm; người đã thành thục thì kèm cặp người chưa thành thục để cùng nhau làm chủ con tàu nhanh nhất.
Bản lĩnh, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 đã và đang tô thắm truyền thống "Đoàn kết thống nhất, chính quy mẫu mực, bí mật bất ngờ, tiến công quyết thắng", sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng, để Tổ quốc và nhân dân vui trong Xuân mới yên bình./.

Đọc thêm