Cắt rừng, đánh án ma túy trong cái lạnh dưới 5 độ C

(PLO) - Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An vừa phá Chuyên án 364Lv, bắt quả tang 1 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 10 bánh heroin và 1kg ma túy dạng đá qua biên giới.
Lầu Giống Dê và tang vật vụ án
Lầu Giống Dê và tang vật vụ án

Lúc người dân chuẩn bị đón chào năm mới 2018 thì những người lính quân hàm xanh đã phải ăn lương khô, đi bộ hàng giờ đồng hồ giữa đêm khuya, cắt rừng vượt qua những quãng đường trơn trượt, đầy vắt trong cái lạnh dưới 5 độ C. 

Rạng sáng 31/12/2017, tại đường mòn biên giới khu vực bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Đồn Biên phòng(BP) cửa khẩu quốc tế (CKQT) Nậm Cắn phối hợp với Phòng PCMT&TP, BĐBP Nghệ An đã phá chuyên án 364Lv bắt quả tang đối tượng người Lào là Lầu Giống Dê (SN 1985, thường trú tại bản Na Khăm, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào). Tang vật thu được tại hiện trường là 10 bánh heroin có trọng lượng khoảng 3,8kg đựng trong 1 ba lô du lịch và 1 kg ma túy dạng đá.

Lầu Sống Dê khai, Dê vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người ở tỉnh Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam với tiền công vận chuyển 6 triệu kíp Lào (tương đương khoảng hơn 16 triệu đồng) khi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ.

Thượng tá Đặng An Sơn - Đồn trưởng Đồn BP CKQT Nậm Cắn cho biết: “Chuyên án 364lv được thành lập từ đầu tháng 11/2017 khi các trinh sát phát hiện một đường dây ma túy “khủng”. Đường dây này thường lợi dụng các ngày chợ phiên nơi biên giới Việt - Lào và những ngày nghỉ lễ của các cơ quan, đơn vị ở Việt Nam để móc nối với các đối tượng người Lào và Việt Nam, mua ma túy rồi tìm cách vượt biên đưa vào Việt Nam tiêu thụ”.

Để tránh sự theo dõi và đấu tranh ngăn chặn của các lực lượng chức năng, các đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy này không lộ diện mà thường chọn những thanh niên địa phương trẻ, khỏe, lười lao động, thông thạo các địa bàn giáp biên giới Việt Nam để mang “hàng” từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, đường đi cũng như các đối tượng cộm cán trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy “khủng” này, BĐBP Nghệ An đã thành lập chuyên án mang bí số 364lv nhằm triệt phá đường dây ma túy này.

Vào đúng ngày cuối năm dương lịch 2017, tại CKQT Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đang diễn ra phiên chợ biên giới Việt - Lào. Khi đó, nhiệt độ nơi đây trên dưới 0 độ C, lạnh tê người, sương mù dày đặc, cũng là thời điểm các cơ quan, đơn vị đang nghỉ Tết dương lịch.Nhận định đây là thời điểm chín muồi để đưa “hàng” về Việt Nam tiêu thụ, đối tượng Lầu Giống Dê được các “ông trùm” giao nhiệm vụ vận chuyển hàng về Việt Nam cho đối tác. Dê trẻ, khỏe, từng có thời gian sinh sống ở địa bàn huyện Noọng Hét - huyện biên giới tiếp giáp với địa bàn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn nên thuộc đường và giỏi luồn lách trong rừng.

Để tránh bị theo dõi, Lầu Giống Dê không xuất phát từ nơi gia đình đang sinh sống là bản Na Khăm, huyện Khăm Cợt mà lên Viêng Chăn trước đó 3 ngày.

Sau khi nhận hàng, Dê từ Viêng Chăn đi xe lên biên giới Campuchia-Việt Nam để giao hàng. Vừa nghe ngóng tình hình, vừa liên hệ với đối tác để giao hàng, Lầu Giống Dê đã nghỉ lại huyện Noọng Hét một đêm. Nơi đây cách biên giới Việt Nam khoảng 15km. 21h ngày 30/12/2017, cho rằng thời cơ để vượt biên giới giao hàng đã đến, Lầu Giống Dê cắt rừng mang ma túy xâm nhập biên giới Việt Nam. 2 giờ sáng 31/12/2017, Dê đã bị lực lượng BĐBP Nghệ An bắt giữ cùng toàn bộ tang vật 10 bánh heroin mang trên người, cất trong một chiếc túi vải. Truy tìm theo dấu vết đi của đối tượng, lực lượng BĐBP tiếp tục thu giữ thêm 1kg ma túy dạng đá được đóng gói cẩn thận và ngụy trang trong túi đựng chè trà.

Lúc người dân nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2018 thì những người lính quân hàm xanh vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Thượng tá Sơn cũng tham gia đánh án cùng với anh em. Suốt đêm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng đánh án Chuyên án 364lv đã lầm lũi đi bộ trong đêm, căng mắt xuyên qua màn sương mù dày đặc. Sương rơi lộp độp, quần áo ướt sũng, lạnh tê người nên mặt mũi ai cũng tím tái, mắt thâm quầng. Sau khi đi bộ hàng giờ giữa đêm khuya, cắt rừng vượt qua những quãng đường trơn trượt, đầy vắt trong cái lạnh dưới 5 độ C là những giờ phút mai phục, đấu trí căng thẳng. Lúc đói phải ăn lương khô.

Thượng tá Đặng An Sơn - Đồn trưởng Đồn BP CKQT Nậm Cắn cho biết: “Do làm tốt công tác trinh sát, nắm chắc mọi di biến động của đối tượng, lên phương án sát với tình hình thực tế địa bàn nên việc phá án diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đạt được kết quả như mong đợi”.

Ghi nhận những chiến công thầm lặng của những người lính trên mặt trận PCMT&TP,  mới đây, tập thể Phòng PCMT&TP, BĐBP Nghệ An đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Trong năm 2017, lực lượng PCMT&TP đã góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển. Cụ thể, đã đấu tranh thắng lợi 11 chuyên án ma túy lớn, thu tang vật hơn 133 bánh heroin; 35.568 viên ma túy tổng hợp; 230g ma túy đá; 2,9kg thuốc phiện; 1 khẩu súng kíp; 6 ô tô và một số tang vật liên quan khác. Đấu tranh 1 chuyên án mua bán người, bắt giữ 2 đối tượng và giải cứu 5 nạn nhân.

Đọc thêm