Cháy lớn tại chung cư cao cấp TP HCM, 13 người chết, 14 người bị thương

Hoả hoạn được dập tắt sau khoảng 1 giờ nhưng đã khiến 13 người tử vong, trong đó có nữ chủ tịch phường và 14 người bị thương. Ban quản lý chung cư đang tập trung toàn bộ người dân để di dời.

Cháy lớn tại chung cư cao cấp TP HCM, 13 người chết, 14 người bị thương

Thông tin ban đầu, khoảng 0h30 hôm nay, 23/3, đám cháy bùng phát từ tầng hầm giữ ôtô, xe máy nằm giữa khu A và B tòa chung cư Carina ở số 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP HCM. 

Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến nhiều mảng bêtông sụp, khói phủ kín khu vực. Hàng trăm người bị mắc kẹt chạy lên phía trên la hét kêu cứu. 

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP HCM đã huy động 34 xe chữa cháy các loại cùng hơn 200 cán bộ chiến sỹ tổ chức chữa cháy từ nhiều hướng

4-5 xe thang của cảnh sát cứu hoả được huy động để đưa người mắc kẹ xuống. Những chiến sỹ cứu hỏa liên tục luân phiên đưa lực lượng lên cao, nỗ lực để cứu được nhiều người nhất, nhanh nhất. Họ đu thang rà soát từng tầng tìm người mắc kẹt, trong khi hàng trăm người vừa được giải cứu ngồi túm tụm phía dưới toà nhà, gương mặt ai hoảng loạn. Một số khác được đưa vào tá túc nhà dân ở khu vực xung quanh.

Các đơn vị Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện quận 8 đã cử nhiều xe cứu thương cùng y bác sĩ tới hiện trường.

VietNamNet thông tin, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 6 bệnh nhi. Trong 19 người được chuyển tới bệnh viện Nguyễn Tri Phương, có 8 người đã tử vong, 11 người đang cấp cứu với tinh thần hoảng loạn. Sở Y tế TP.HCM đang thống kê số người nhập viện ở các bệnh viện.

Hàng chục xe cấp cứu được điều đến hiện trường để đưa nạn nhân và người bị thương đến bệnh viện. Khoảng hơn 1 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt tuy nhiên khói vẫn còn rất nhiều. 

Tính đến 6h cùng ngày, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP HCM và chính quyền địa phương xác định có 13 nạn nhân tử vong, 14 người khác bị thương.

  • chay-6-4252-1521750454.jpg
  • chay-SG-3-9878-1521751516.jpg

    Đa số nạn nhân tử vong do ngạt khói, một số do nhảy từ trên cao xuống đất để thoát thân. Một phụ nữ thiệt mạng do trượt chân từ tầng 19.

    chay-4-5029-1521748536.jpg
  • "Đang ngủ tôi thấy rất ngộp thở. Tỉnh giấc thì chỉ thấy khói đen dày đặc. Tôi bế con chạy ra ngoài tìm đường nhưng xung quanh có rất nhiều người đang la hét hoảng loạn như mình. Mọi người không biết chạy phía nào", một phụ nữ chia sẻ với VnExpress. Chị bế con gái khoảng 6 tháng tuổi, được cảnh sát cứu hộ đưa xuống từ tầng 5, dãy A, cùng một số người.

    Cũng theo lời phụ nữ này, chị chạy vào căn hộ có 4 người gần đấy, cùng họ vẫy tay ra ban công kêu cứu. "Chúng tôi rất sợ. Dùng màn, chăn, cột lại thành dây để nhỡ cứu hoả không đến kịp sẽ tự đu xuống dưới. Rất may, chờ khoảng 30 phút thì tôi và mọi người được đưa xuống", chị cho biết thêm.

    Vừa thoát khỏi hoả hoạn, người bà Lê Thị Vang (45 tuổi) nhiều vết thương. "Cả nhà đang ngủ tại lầu hai thì nghe tiếng nổ lớn. Tỉnh giấc thì không thể thở vì khói dày đặc. Chạy ra ngoài cũng thấy khói. Chúng tôi không biết chạy đằng nào nên phải nhảy xuống đất", bà Vang kể lại, mặt hoảng loạn.

    • chay-SG-2-2327-1521751247.jpg

      Cảnh sát giải cứu người mắc kẹt. Ảnh: VnExpress.

    Carina Plaza là một chung cư cao cấp, đã được đưa vào sử dụng khoảng 6 năm nay,  trên khu đất rộng hơn 19.000 m2. Chung cư gồm 3 khu nhà cao từ 15 đến 21 tầng với 736 căn hộ.

Đọc thêm