Cuộc 'thử lửa' in đậm tâm trí tân binh

(PLO) - Đại đội 2 Tiểu đoàn Trinh sát 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) vừa tổ chức kiểm tra bắn đạt thật cho 140 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2016 và ấn tượng về cuộc “thử lửa” cứ in đậm mãi trong tâm trí bộ đội.
Binh nhì Quách Trường Phong (bìa trái) nhận “Hoa bắn giỏi”.
Binh nhì Quách Trường Phong (bìa trái) nhận “Hoa bắn giỏi”.

Binh nhì Nguyễn Anh Học hào hứng tường thuật: “Ngay từ sáng sớm, toàn đơn vị đã hàng ngũ chỉnh tề sẵn sàng thực hiện nội dung kiểm tra bắn tổng hợp súng tiểu liên AK bài 1. Tâm trạng vừa hồi hộp, vừa háo hức của chúng tôi khiến không khí trường bắn như càng lúc càng nóng lên. Tôi có tên trong tốp đầu tiên tiến vào vị trí bắn. Cả trường bắn lặng phắc, chỉ nghe tiếng khẩu lệnh dõng dạc, tiếng lên đạn lách cách. Đoàng, đoàng, đoàng…

Những phát súng nối tiếp nhau giòn giã. Tiếng báo bia vừa dứt, các tràng pháo tay đã rào rào nổi lên. Có 3 bệ đạt điểm giỏi, trong đó bệ số 8 của tôi, đạt 75 điểm. Cả người tôi lâng lâng trong cảm giác vui sướng, nhẹ nhõm. Nhận “Hoa bắn giỏi” được chỉ huy gắn trên ngực áo, tôi trở về hàng ngũ trong những cái bắt tay chúc mừng và nụ cười chia vui của đồng đội”.

Kiểm tra bắn đạn thật là nội dung quan trọng, tương đối khó của khóa huấn luyện tân binh. Vì thế thời gian qua, cả đơn vị đã thực hiện “Học chính khóa chưa đủ, tranh thủ học ngoài giờ”. Sau mỗi buổi tập, những chiến sĩ có đường ngắm ổn định, tâm lý vững được mời lên làm “trợ giảng”, chia sẻ “bí kíp” của mình.

Binh nhì Nguyễn Văn Hiệp tâm tình: “Tôi rất tâm đắc với phương châm “Khổ luyện thành tài, tay chai bắn giỏi”, nên vừa tham khảo cách tập của bạn, vừa tự rút kinh nghiệm cho mình và siêng năng luyện rèn. Ngoài thời gian tập với súng, tôi còn tập các môn bổ trợ như xà đơn, xa kép, hít đất, tập tạ, chơi bóng đá, bóng chuyền. Thể lực sung mãn, dẻo dai thì dù bắn súng hay ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, tập điều lệnh đội ngũ… đều không ngại”.

Còn Binh nhì Đỗ Thành Công bộc bạch: “Khi bắn phân đoạn, kết quả của tôi không tốt lắm, chỉ có tư thế nằm thì khá, còn quỳ và đứng chỉ đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do tư thế đứng chưa chuẩn, khi bóp cò còn nôn nóng và để gục nòng súng. Yếu khâu nào rèn thêm khâu đó nên khi kiểm tra bắn, tôi đạt 74 điểm - vượt 2 điểm so với “chuẩn” giỏi. Đồng đội trêu: Có thể điểm chưa cao nhưng nhiều người vẫn phải ngước nhìn”.

Đạt tổng điểm 83/90, Quách Trường Phong trở thành tay súng cừ nhất Đại đội. Anh đúc kết: “Bài học nằm lòng mà tôi luôn ghi nhớ, đó là: xác định đúng đường ngắm, súng thăng bằng, kề vai, áp má, nín thở, tăng cò dần đều, đạn nổ lúc nào không biết; đồng thời tôi cứ trung thành tập thế nào thì kiểm tra như thế ấy”.

Hơn 3 tháng cùng ăn, cùng ở, sát cánh cùng chiến sĩ trong cả giờ học lẫn giờ nghỉ, Thượng úy Hoàng Như Ý - Chính trị viên Đại đội 2 - cho biết: Đối với các môn học nói chung, đặc biệt là bắn súng tiểu liên AK bài 1 nói riêng, cán bộ các cấp luôn theo dõi tỉ mỉ, sít sao đến từng chiến sĩ, thực hiện sai đâu sửa đó, kiên quyêt khắc phục tư tưởng ngại nắng nóng, tập luyện qua loa, chiếu lệ. Cùng với rèn động tác, yếu lĩnh, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ ngày tuần, quản lý chặt chẽ quân nhân cả trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, đọc sách báo, xem phim...

Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân thường xuyên đồng hành cùng bộ đội từ bữa ăn, giấc ngủ và trở thành người bạn tâm giao trong tháo gỡ, giải tỏa những khúc mắc, lo lắng của anh em. Trước ngày hội bắn, đơn vị chuẩn bị chu đáo các mặt công tác, tổ chức tuyên truyền, cổ động, phát động thi đua… Nhờ vậy, kết quả kiểm tra năm nay tốt hơn các năm trước, 87,1% đạt khá và giỏi, trong đó tỉ lệ giỏi chiếm 30%, có 2 chiến sĩ bắn đạt từ 80 điểm trở lên.

Khóa huấn luyện chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Trinh sát 32 năm 2016 đã khép lại. Những “bông hoa bắn giỏi” là những “trái ngọt” thu hoạch được qua 3 tháng tôi luyện trong môi trường quân ngũ và là hành trang để chiến sĩ vững vàng bước tiếp chặng đường phía trước, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ…

Đọc thêm