Hua Bum khởi sắc

(PLO) - Từ TP Lai Châu để đến với xã Hua Bum (huyện biên giới Nậm Nhùn) đoàn công tác chúng tôi phải vượt qua các địa danh như: Pa So, An Tần, Trung Chải… dài trên 100 km với núi cao, suối sâu. Phải mất 6 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe U-oát của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chúng tôi mới đến được Đồn biên phòng Hua Bum.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum giúp người dân Hà Nhì ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum thu hoạch lúa
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum giúp người dân Hà Nhì ở bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum thu hoạch lúa

Các bản làng của xã biên giới Hua Bum đang khởi sắc từng ngày, sáng lên bởi những công trình phúc lợi của Chính phủ như trường học, công sở, trạm xá; xanh những cánh đồng, vườn cây, ao cá. Những bản người Hà Nhì, người Thái, người Mông, người Mảng đang hưởng thụ một cuộc sống mới, no ấm, văn minh.

Theo chân các chiến sĩ biên phòng Hua Bum được phân công cắm bản, chúng tôi tới thăm bản Pa Mu của người Mông. Bản có khoảng 40 nóc nhà ở sát tuyến đường tỉnh lộ Pa Tần – Mường Tè. Trong những ngôi nhà gỗ, dân bản đang đan lát, thêu thùa. Trâu, bò, lợn, dê, từng đàn đang ung dung gặm những đám cỏ non bên hai vệ đường. Người dân bản Pa Mu giờ đây đã biết làm kinh tế trang trại, điển hình trong việc chăn nuôi là gia đình ông Sử có đàn bò trên 60 con, người dân gọi ông là “Vua chăn nuôi” của xã Hua Bum.

Ông Thào A Sử (60 tuổi) tâm sự: Người dân chúng tôi trước kia sống trên các triền núi dốc, chỉ dựa vào cây lúa nương và chăn nuôi gia súc. Mùa khô thiếu nước sinh hoạt, nhà ở cheo leo bên vách núi, đi lại vất vả lắm. Từ ngày có BĐBP đến tuyên truyền vận động bà con chúng tôi đã xuống ở dưới thấp, cạnh con suối, giờ Nhà nước lại làm con đường lớn chạy qua, dân bản thuận lợi nhiều rồi.

Đến bản Chang Chảo Pá của người Hà Nhì được coi là vựa lúa của xã Hua Bum, với trên 45 ha ruộng 2 vụ lúa. Bản nhỏ với những nếp nhà sàn được dựng lên với những mái tôn đủ màu sắc trông thật đẹp mắt. Người dân nơi đây có được những ngôi nhà đẹp, những thửa ruộng lúa vàng óng nặng trĩu hạt như ngày hôm nay nhờ có sự hỗ trợ kinh phí rất lớn của Nhà nước và trong đó có sự góp sức của cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Hua Bum.

Các anh đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân sở tại cùng nhau xây đập thủy lợi nội đồng, đào đắp kênh mương, cải tạo các bãi đất gồ ghề thành ruộng cấy lúa nước hai vụ phẳng. Bên cạnh đó, các chiến sĩ biên phòng còn đảm nhiệm việc hướng dẫn khoa học kỹ thuật đến với người dân, cho họ cây giống, con giống…

Điển hình phải kể đến việc làm của Đại úy Vàng A Lử, Chính trị viên phó của đơn vị. Năm 2009, Lử mang 50 kg thóc giống xuống các bản chia cho các hộ gia đình canh tác thử nghiệm trên diện tích khoảng 2.000m2, do chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật lúa phát triển tốt, thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, vụ gặt đầu tiên cho sản lượng đạt 450kg/0,1ha. Bà con phấn khởi tin vào giống lúa mới của bộ đội đưa lên, người dân giờ đã biết thâm canh đại trà trên diện tích đất ruộng hiện có và chia cho các hộ dân khác trong bản để làm giống…

Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum Pờ Lò Po cho biết, hiện Hua Bum đã xóa được trên 65% nhà tranh tre, trên 40% hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Giờ có đường giao thông liên huyện chạy qua thì việc giao lưu đối với bà con trong xã được cải thiện lên rất nhiều, đó là điều đáng mừng đối với người dân Hua Bum. Ông Po khẳng định: Xã chúng tôi giờ thóc gạo nhiều, đời sống nhân dân trong toàn xã đã khấm khá. Từ khi có tỉnh lộ đi qua đã đem đến cho chúng tôi nếp nghĩ, cách làm mới. Cái công to lớn đó có một phần đóng góp của CBCS Đồn biên phòng Hua Bum. 

Đọc thêm