Kỳ vọng về những đại biểu dân cử khóa mới

(PLO) - Cử tri khắp nơi đang hướng về ngày bầu cử với nhiều cảm xúc, kỳ vọng. Qua PLVN, cử tri bày tỏ sự trăn trở, đồng thời gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và niềm tin đến các ứng cử viên.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (20 tuổi), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Tôi đang rất hào hứng, và cũng không kém phần hồi hộp mong đến ngày được đi bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bầu cử, cảm giác rất khó tả khi cầm trên tay chiếc thẻ cử tri có tên mình. Tôi cảm thấy như đến giờ mới được trở thành một công dân thực sự, cảm thấy trưởng thành hơn.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang - Sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền.
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang - Sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền.

Tôi cũng lo lắng vì chưa có kinh nghiệm tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên, vì ý thức mình còn ít tuổi, hiểu biết còn hạn hẹp nên tôi đã dành thời gian xem xét kỹ, cẩn trọng lựa chọn những người phù hợp và xuất sắc nhất để bỏ phiếu.

Anh Lê Huy Tùng (22 tuổi), học viên Học viện An ninh:

Với tư cách là một cử tri trong ngành Công an Nhân dân, tôi thấy rất tự hào khi tham gia bầu cử. Với trăn trở làm sao để lá phiếu của mình góp phần chọn được người đủ đức đủ tài, xứng đáng đại điện cho mình và đông đảo cử tri nói chung, tôi cũng đã chủ động tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về các ứng cử viên.

Điều tôi kỳ vọng nhất đó là những đại biểu trúng cử khóa này sẽ phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm của mình, dẹp bỏ chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Anh Lê Huy Tùng - học viên Học viện An ninh
Anh Lê Huy Tùng - học viên Học viện An ninh

Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, hi vọng những đại biểu được dân tín nhiệm và trúng cử sẽ là những người thực sự có trình độ, có tri thức toàn diện về mọi lĩnh vực, am hiểu luật pháp. Họ sẽ góp phần xây dựng những chủ trương chính sách, những điều luật, phù hợp với tình hình thực tế đất nước, đúng với Hiến pháp, đáp ứng được quyền lợi ích hợp pháp cho các cơ quan đoàn thể và đặc biệt là nhân dân.

Ông Đinh Quân (54 tuổi, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy), trông giữ xe tại siêu thị điện máy Pico:

Bầu cử là ngày hội của toàn dân nên chắc không chỉ tôi mà ai cũng phấn khởi và mong chờ. Do yêu cầu công việc nên tôi không có thời gian tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, chủ yếu nghe thông tin trên đài, trên loa phát thanh của phường.

Ông Đinh Quân - Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Ông Đinh Quân - Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tuy nhiên, dù việc có bận đến mấy tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia bầu cử đúng thời gian quy định.

Tôi tin những ứng viên có tên trong danh sách đều là những người có đức có tài. Mong rằng được trúng cử, họ sẽ phát huy năng lực của mình để phục vụ cho đất nước, và nhất là sẽ gần gũi, hiểu những tâm tư nguyện vọng của người dân như chúng tôi.

Chị Nguyễn Thị Thu (47 tuổi) chủ một hàng nước trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy: Là một công dân, từng nhiều năm tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhưng mỗi kỳ bầu cử, cầm trên tay thẻ cử tri của mình, tôi lại thấy chộn rộn cảm xúc mới lạ, mong cùng được mọi người đi bỏ phiếu.

Chị Nguyễn Thị Thu - Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Thu - Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tôi sẽ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, với mong muốn các đại biểu khóa mới sẽ xứng đáng là người đại diện cho chúng tôi, nói tiếng nói của chúng tôi.

Đọc thêm