Ngất vì chen lấn trong biển người dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Do lượng du khách đổ về quá đông nên cảnh tượng chen lấn, xô đẩy ở lối dẫn lên Khu di tích lịch sử đền Hùng (TP.Việt Trì, Phú Thọ) lại tái diễn trong hôm nay, 9.4 (tức mùng 10.3 Âm lịch).
Đúng 8 giờ 30 phút, sau màn rước nghi lễ thắp hương dâng lễ vật tưởng nhớ vua Hùng, Ban tổ chức mở cửa cho người dân được lên đền hành lễ.
Sau khi mở cửa hàng rào sắt, hàng ngàn người ào lên, cố chen chân để lên đền làm lễ sớm. Mặc dù cảnh sát trật tự, cơ động được bố trí dày đặc theo nhiều vòng nhưng lượng người quá đông nên không tránh khỏi tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Nhiều cụ già sức khỏe yếu bị lả đi trong biển người đi lễ. Nhiều người phải bỏ dở chặng đường lên đền Thượng vì không chịu nổi sức ép của đám đông.
Ngay lối ở cổng chính dẫn lên đền Hạ, ban tổ chức đã bố trí trạm y tế di động để kịp thời phục vụ.
Theo ghi nhận của PV, chỉ trong vòng 30 phút sáng nay, có tới 5 trường hợp người dân đi lễ bị đuối sức phải cần tới sự trợ giúp của các bác sĩ.
Bị ngạt thở khi chen lấn trong dòng người, cụ Lê Thị Nghĩa (73 tuổi, ở phường Đông Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã được lực lượng an ninh, bác sĩ sơ cứu cho uống thuốc kịp thời. Vốn mắc chứng bệnh tim, chôn chân hơn 1 giờ đồng hồ trong biển người nên cụ bị đuối sức.
Cụ Lê Thị Nghĩa đã bị ngạt thở khi chôn chân trong dòng người dự lễ
Cụ Lê Thị Nghĩa đã bị ngạt thở khi chôn chân trong dòng người dự lễ 
“Sáng nay, mấy người trong gia đình dậy từ 3 giờ 30 phút, trực chờ dưới cổng đền từ 6 giờ sáng. Ngồi đợi khỏe lại tôi vẫn muốn lên đền thắp hương”, cụ Nghĩa cho biết.
Ban tổ chức liên tục phát loa yêu cầu du khách không được chen lấn, xô đẩy và cảnh giác kẻ gian trà trộn trong đám đông lợi dụng sơ hở móc túi, trộm cắp.
Ông Hoàng Phú Hòa, Trưởng phòng tổ chức - hành chính Khu di tích đền Hùng cho biết, ước tính trong ngày hôm nay có gần 2 triệu lượt du khách tham quan, còn tính từ ngày mùng 6.3 Âm lịch Khu di tích đã đón khoảng 7 triệu du khách thập phương hành hương về đất Tổ./.

Đọc thêm