Người được cả bản yêu thương như con

(PLO) - Sinh ra trên mảnh đất miền biên viễn Bình Liêu (Quảng Ninh), Đại úy Lã Văn Hà là người con của đồng bào dân tộc Tày. Hình ảnh những người lính bộ đội Cụ Hồ luôn gần gũi, giúp đỡ bà con dân bản đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc khiến anh luôn mơ ước trở thành một người lính. 
Đại úy Lã Văn Hà đang biên soạn tài liệu tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc
Đại úy Lã Văn Hà đang biên soạn tài liệu tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, năm 2009 anh về công tác tại Lâm trường 155 (Đoàn KT-QP 327), giữ chức vụ Đội phó Đội sản xuất số 4.

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới huyện Bình Liêu với hơn 98% dân số là người dân tộc (chủ yếu là người Dao Thanh Phán, Tày, Sán Chỉ) những năm đầu công tác, mặc dù trẻ, kinh nghiệm còn ít, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng Đại úy Lã Văn Hà luôn tranh thủ thời gian để không ngừng tự học, tự rèn nâng cao trình độ, nhất là tự học tiếng đồng bào dân tộc, thành thạo 2 thứ tiếng dân tộc (tiếng Dao, Hoa).

Mỗi lần cùng cán bộ, nhân viên Lâm trường xuống bản Phật Chỉ, Phai Lầu tuyên truyền vận động, giúp đỡ bà con, nhờ biết tiếng đồng bào, anh Hà đã tuyên truyền, giải thích rất hiệu quả. “Cái khó trong việc tuyên truyền, vận động cho bà con thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước là bà con không biết tiếng Kinh. Vì thế, mình phải dịch ra ngôn ngữ bản địa để giải thích cho bà con hiểu” - anh Hà chia sẻ.

Sau mỗi lần xuống địa bàn, nhận thấy người cán bộ phải thực hiện “4 cùng” - cùng ăn, cùng ở, cùng làm, đặc biệt là cùng nói tiếng dân tộc - anh mạnh dạn tham mưu, đề xuất ý tưởng và được lãnh đạo, chỉ huy Lâm trường ủng hộ tổ chức các lớp dạy tiếng dân tộc cho cán bộ đơn vị.

Sau một thời gian, đến nay hơn 70% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã biết nghe, nói và giao tiếp những từ cơ bản với đồng bào dân tộc nên hiệu quả công tác được nâng cao, đặc biệt là nắm tình hình và vận động quần chúng. 

Gắn bó với các bản làng, lại am hiểu tiếng nói và phong tục, tập quán của đồng bào, anh Hà còn thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Lâm trường xây dựng các chuyên đề, đề cương tuyên truyền, vận động đồng bào không tin, không làm theo những luận điệu tuyên truyền nhảm nhí, gây chia rẽ đoàn kết quân dân; nhờ đó mà các chương trình, dự án của Nhà nước đều được nhân dân ủng hộ.

Bên cạnh đó, anh tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động bà con dân tộc đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc vùng phên giậu của Tổ quốc.

Mỗi khi xuống các bản làng, anh không chỉ là người nói hay mà còn là người làm giỏi, thường xuyên giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn bà con dân bản kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ, nuôi dê, lợn rừng... nhờ đó mà đời sống của đồng bào ngày càng được nâng lên, càng thêm yêu quý, coi anh như là người con của bản.

Với những thành tích và sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu, 3 năm liên tục (2013 - 2015) Đại úy Lã Văn Hà được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2015, Đại úy Lã Văn Hà đã được tặng Giải thưởng Vừ A Dính. 

Nói về những thành tích của mình, anh Hà khiêm tốn: “Nhờ anh em đơn vị giúp đỡ, tạo điều kiện, mình là người con của bản, giúp đỡ bà con là trách nhiệm của mình; làm được cái gì cho bà con đỡ vất vả, không bị cái khổ, cái nghèo đeo bám là mình vui rồi”… 

Đọc thêm