Người Hà Nội tiễn biệt cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương

(PLO) - Không quản ngại mưa gió, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đợi hai bên đường trước nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để tiễn đưa cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất mẹ.

Theo lộ trình, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua nhà riêng cố Chủ tịch nước (phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân) trước khi di quan về Ninh Bình.

Hình ảnh ghi trên hành trình tiễn linh cữu cố Chủ tịch nước, tại Hà Nội, sáng nay, 27/9:

 

 
Người dân đứng nghiêm trang trước nhà tang lễ để tiễn đưa cố Chủ tịch nước về quê hương Ninh Bình (Ảnh: Vi Hải)
Người dân đứng nghiêm trang trước nhà tang lễ để tiễn đưa cố Chủ tịch nước về quê hương Ninh Bình (Ảnh: Vi Hải)
Hàng trăm người dân đứng hai bên đường chờ đoàn xe đi qua để từ biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Minh Hiền/Zing.vn
Hàng trăm người dân đứng hai bên đường chờ đoàn xe đi qua để từ biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Minh Hiền/Zing.vn
Ai cũng mong ngóng được thấy linh cữu Chủ tịch nước lần cuối (Ảnh: Vi Hải)
Ai cũng mong ngóng được thấy linh cữu Chủ tịch nước lần cuối (Ảnh: Vi Hải)
Nhiều người dân không giấu được xúc động khi nhìn thấy xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi gần tới. Ảnh: Zing.vn
Nhiều người dân không giấu được xúc động khi nhìn thấy xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi gần tới. Ảnh: Zing.vn
(Ảnh: Kế Nguyễn)
(Ảnh: Kế Nguyễn) 
(Ảnh: Hoàng Lực)
(Ảnh: Hoàng Lực)
(Ảnh: Hoàng Lực)
(Ảnh: Hoàng Lực)
 
 
Đoàn tang lễ di chuyển tới phố Tràng Tiền.
Đoàn tang lễ di chuyển tới phố Tràng Tiền.
 
Bà Nguyễn Thị Huấn, một người dân Hà Nội, rưng rưng: Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra đi sớm quá, khiến những người dân chúng tôi vô cùng thương tiếc”
Bà Nguyễn Thị Huấn, một người dân Hà Nội, rưng rưng: Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra đi sớm quá, khiến những người dân chúng tôi vô cùng thương tiếc”
Cụ Hoàng Thị Khuê, ở phố Nguyễn Công Trứ, cũng không nén nổi nước mắt: "Chúng tôi cũng rất yêu quý đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang về sự thân thiện... Đồng chí ra đi sớm quá”.
Cụ Hoàng Thị Khuê, ở  phố Nguyễn Công Trứ, cũng không nén nổi nước mắt: "Chúng tôi cũng rất yêu quý đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang về sự thân thiện... Đồng chí ra đi sớm quá”.
Ông Vũ Hữu Hiệu, quê gốc Ninh Bình, buồn rầu: “Trước Trung thu Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng các cháu thiếu nhi, mấy hôm trước nữa ông còn đón phái đoàn của nước ngoài... Nay cả nước lại tiễn biệt ông. Buồn quá. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia quyến, cùng nhân dân cả nước”.
Ông Vũ Hữu Hiệu, quê gốc Ninh Bình, buồn rầu: “Trước Trung thu Chủ tịch nước  gửi thư chúc mừng các cháu thiếu nhi, mấy hôm trước nữa ông còn đón phái đoàn của nước ngoài... Nay cả nước lại tiễn biệt ông. Buồn quá. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia quyến, cùng nhân dân cả nước”.
Tại ngã tư Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, hàng trăm người dân đứng sẵn bên đường chào từ biêt cố Chủ tịch nước.
Tại ngã tư Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, hàng trăm người dân đứng sẵn bên đường chào từ biêt cố Chủ tịch nước. 
 
 
 
8h30, đoàn xe đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua ngã tư Khuất Duy Tiến đây, rời xa dần Hà Nội...
8h30, đoàn xe đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua ngã tư Khuất Duy Tiến đây, rời xa dần Hà Nội...

15h30 hôm nay, Lễ an táng Cố chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được tổ chức trọng thể tại quê nhà Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Người dân bắt đầu tập trung chờ bên đường gần cầu Non Nước, điểm đầu tiên đón linh cữu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê mẹ. Ảnh: Ngọc Bảo.
Người dân bắt đầu tập trung chờ bên đường gần cầu Non Nước, điểm đầu tiên đón linh cữu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê mẹ. Ảnh: Ngọc Bảo.
Ảnh: Ngọc Bảo.
Ảnh: Ngọc Bảo. 

Đọc thêm