Những chiến công thầm lặng của một trinh sát Biên phòng

(PLO) - Để triệt phá những chuyên án, vụ án lớn, tóm gọn những tên tội phạm sừng sỏ, các trinh sát Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP, trong đó có Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Mạnh Hùng, đã phải vượt núi, băng đèo “nằm gai nếm mật” lần theo dấu vết của các đối tượng trong nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy. 

Đối tượng Vừ Bá Xênh và tang vật của vụ án
Đối tượng Vừ Bá Xênh và tang vật của vụ án

Bị thương trong một lần cùng đồng đội bắt giữ đối tượng ma túy, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng hiện nằm viện một mình, tự phục vụ bản thân, không cần người chăm sóc vì vợ anh-chị Lương Thị Thắm (SN 1983, quê Hà Tiên) đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam) không nghỉ được dài ngày. Còn bố mẹ anh đã ngoài 60 tuổi, vẫn đi bán hàng thuê ở Hà Nội. Sau hơn 10 ngày bị thương nhưng các bác sĩ chưa khâu vết thương cho anh vì trên đó còn thuốc súng.

Khi tham gia phá Chuyên án 092Av ngày 28/6/2018, với vai trò là tổ trưởng tổ đánh bắt chính, Thiếu tá Hùng bị bắn vào vai, viên đạn xé toạc một vết thương to, dài hơn 10 cm, rộng hơn 5 cm. Dù bị thương nặng nhưng  anh vẫn dũng cảm cùng đồng đội lao vào quật ngã, bắt giữ đối tượng Vừ Bá Xênh dù hắn có súng, lập chiến công lớn. 

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Biên phòng 2 ở Vũng Tàu, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1976, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội) về công tác ở Đồn Biên phòng Hòn Đốc. Anh làm đội trưởng tổng hợp của Đồn. Hòn Đốc (còn gọi là Hòn Tre lớn), thuộc xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) là trung tâm của quần đảo Hải Tặc, cách bờ biển Hà Tiên 7 hải lý, cách đảo Phú Quốc 16 hải lý. Quần đảo Hải Tặc có 16 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Hòn Đốc là đảo lớn nhất, với diện tích 283km2. 

Đồn Biên phòng Hòn Đốc có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho toàn khu vực biển, đảo nơi đây. Diện tích biển đảo tuy không quá rộng lớn nhưng là vùng cửa ngõ quan trọng, đã từng là địa bàn rất phức tạp với nhiều diễn biến tội phạm và nạn cướp biển hoành hành trong quá khứ. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã sát cánh với nhân dân trên xã đảo quản lý từng tấc biển, đảo. Công tác trên đảo, Nguyễn Mạnh Hùng lấy vợ người địa phương. Năm 2010, anh chuyển ra Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP, đưa cả vợ và 2 con về quê Phú Xuyên sinh sống. 

Thiếu tá Hùng cho biết, ra viện sẽ về đơn vị với anh em, không về nhà nghỉ. Để đấu tranh, triệt phá những chuyên án, vụ án lớn, tóm gọn những tên tội phạm sừng sỏ, các trinh sát Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục PCMT&TP BĐBP đã phải vượt núi, băng đèo “nằm gai, nếm mật” lần theo dấu vết của các đối tượng trong nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy. Mỗi lần phá án là một lần bước vào cuộc chiến sinh tử vì các đối tượng buôn bán ma túy đều có súng. Anh Hùng cho biết, ngoài trách nhiệm của một người lính, sở dĩ anh có thể yên tâm công tác, tham gia những trận đánh nguy hiểm bởi anh có một hậu phương vững chắc. 

Trước khi lấy nhau, chị Thắm vợ anh hiểu và quyết tâm lấy anh dù biết hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, quê xa xôi, cách trở, cuộc sống người lính nay đây mai đó, lấy nhau là vất vả. Đang ở xứ đảo kiếm tiền dễ dàng với hoạt động dịch vụ, du lịch, giờ trở thành công nhân, lương “3 cọc, 3 đồng”, bị bó buộc thời gian, chồng luôn công tác vắng nhà, nằm vùng hàng tháng trời ở những địa danh mà những người bình thường đều rùng mình như Lóng Luông, Vân Hồ, nhưng chị vẫn một mình tằn tiện nuôi con. Đặc biệt, 2 con của anh chị học rất giỏi. Cháu đầu Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2005) năm 2016 đã dự thi Olympic Tiếng Anh cấp TP. 

Hầu hết những trận đánh lớn của Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục PCMT&TP, Thiếu tá Hùng đều tham gia. Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng-Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc cho biết: “Mỗi chuyên án, mỗi vụ việc đều có tính chất riêng biệt; âm mưu, thủ đoạn, mức độ nguy hiểm cũng khác nhau. Việc tính toán các phương án, kế hoạch tác chiến của các trinh sát Đặc nhiệm cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, từ những chi tiết nhỏ. Mỗi chuyên án, vụ án ma túy là cuộc đấu trí căng thẳng, đòi hỏi sự mưu trí, tinh thông về nghiệp vụ không chỉ đánh trúng, mà còn đánh kịp thời nhằm mang lại hiệu quả cao nhất của công tác đấu tranh, phòng, chống loại tội phạm này”.

Thời gian qua, Thiếu tá Hùng và đồng đội đã lập được nhiều chiến công lớn. Từ năm 2017 đến tháng 5/2018, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc đã chủ trì, phối hợp xác lập đấu tranh thắng lợi 53 chuyên án, vụ án về ma túy, thu giữ tang vật gồm 217 bánh hê-rô-in, 5kg và 248.017 viên ma túy tổng hợp, 7 khẩu súng, 34 viên đạn. Riêng quý I năm 2018, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc đã độc lập, chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 6 chuyên án ma túy, 4 vụ vi phạm về ma túy, tang vật thu giữ 104 bánh hê-rô-in, 138.000 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 27 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan. 

Ngoài chuyên án 092Lv, điển hình là Chuyên án mang bí số 028Lv, sau gần 3 tháng theo dõi, xác lập chuyên án, vào hồi 10h15 ngày 13/3/2018,  tại thị trấn Mường Khoa, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào), Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc phối hợp với BĐBP Điện Biên và lực lượng An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) triệt phá thành công, bắt giữ 3 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 60 bánh hê-rô-in, 40.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn, 2 ô tô, 1 máy ghi âm, 8 điện thoại di động và 1 số tang vật khác có liên quan.

Thực hiện Chuyên án 087Av, vào hồi 18 giờ ngày 20/4/2018, tại khu vực biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) giáp với khu vực biên giới tỉnh Sơn La, lực lượng đặc nhiệm PCMT&TP BĐBP chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Thong Sỉ Giàng (SN 1956, quốc tịch Lào) đang vận chuyển 40kg ma túy tổng hợp dạng đá, 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh hê-rô-in và nhiều tang vật khác có liên quan. Chuyên án 087Av đã đánh trúng đối tượng cầm đầu, triệt xóa được đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Đọc thêm