Thêm một thuyền viên không còn về từ biển

(PLO) -Đúng 18h30’ ngày 10/12, chuyến bay mang số hiệu VN660 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài mang theo thi thể của thuyền viên Trần Đức Đạt, người đã bị cướp biển sát hại ngoài khơi Singapore. Một  người con của biển suốt đời ngược xuôi trên sóng dữ hôm nay phải trở về đất mẹ bằng một chuyến phi cơ trong màu tang chế đau thương…
Thêm một thuyền viên không còn về từ biển
“Bố của con đâu rồi?”
Khi màn đêm buông xuống cùng với từng cơn gió thấu da thịt ngoài phi trường, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp im lặng  đón đợi bằng những đôi mắt đẫm lệ hướng về chiếc  máy bay từ từ hạ cánh. Tất cả không thể giấu được nỗi buồn và dáng vẻ thất thần đang hằn sâu trên mặt chờ thuyền viên tử nạn được đưa về từ một vùng biển xa xôi.
Bé Ngọc Diệp (con gái lớn của anh Đạt) cầm chặt di ảnh của anh và vẫn liên hồi hỏi những người xung quanh: “Bố đâu? Bố của con đâu rồi…?”. Câu hỏi khiến tất cả mọi người đều không thể cầm được nước mắt.
Ai cũng nghẹn ngào khi thấy di thể anh Đạt. Ảnh: Quốc Huy.
 Ai cũng nghẹn ngào khi thấy di thể anh Đạt. Ảnh: Quốc Huy.
Sau khi làm mọi thủ tục, chiếc xe chuyên dụng của sân bay đã đưa thi hài của thuyền viên Đạt ra. Tốp nhân viên bốc vác hối hả kéo từ thùng xe cỗ quan tài kẽm thắt khăn tang trắng. Những tiếng khóc xé lòng vỡ òa thảm thiết.
Chị Bùi Thị Huyền (vợ của anh Đạt) nước mắt tràn, nấc lên trong đau đớn: “Gia đình rất cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan của cả Việt Nam và Singapore trong việc đưa thi thể anh Đạt về nước…”
Anh Trần Văn Quyển (hàng xóm nhà anh Đạt) cho biết, anh Đạt là người hiền lành, sống chan hòa và được mọi người quý mến. Đồng nghiệp của thuyền viên này cũng có chung nhận xét anh Đạt rất tốt tính, sống có đầu có cuối và chưa bao giờ tranh cãi với ai. Trong công việc, anh Đạt chăm chỉ, giỏi về năng lực chuyên môn. Từ khi bước vào nghề đi biển, anh đều đi những tàu lớn, hiện đại tại Việt Nam.
“Anh Đạt mất đi khiến những người đồng nghiệp như chúng tôi vô cùng tiếc nuối. Chúng tôi hy vọng linh hồn anh sớm siêu thoát. Mong anh an nghỉ nơi vĩnh hằng.” anh Vũ Đức Thắng – máy trưởng của công ty VIPCO thương xót.
“Để bố ngủ đi con”
Ngoài cháu Ngọc Diệp, anh còn có một cô con gái Lan (2 tuổi). Hiện cháu Lan đang ở nhà cùng với ông bà nội chờ mọi người đưa thi hài của cha về để lo hậu sự. Trong tiếng nấc nghẹn ngào của người thân, ông Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục HHVN cũng đã có mặt gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của thuyền viên.
Bé Diệp vẫn chỉ nghĩ rằng: "Bố ốm...rồi bố sẽ khỏe". Ảnh: Quốc Huy.
Bé Diệp vẫn chỉ nghĩ rằng: "Bố ốm...rồi bố sẽ khỏe". Ảnh: Quốc Huy.
Chị V.  (chị gái nạn nhân) kể lại: “Từ khi nhận tin em mình, nhiều ngày nay gia đình không ngủ được. Đạt đến bệnh viện nửa tiếng sau mới mất. Khi trực thăng và bác sĩ đến thì khả năng cứu chỉ còn 20%. Tại tàu, anh máy trưởng nói nếu em không nói được thì nắm lấy tay anh. Đạt đã nắm tay anh máy trưởng...”. 
Ngoài thân nhân anh Đạt, còn có đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, đại diện Hội Người đi biển Việt Nam, Công ty Vận tải biển VP, Vận tải biển VIPCO đã có mặt ở Sân bay Nội Bài.
Theo dự kiến, khoảng 22h đêm 10/12, thuyền viên Trần Đức Đạt sẽ chính thức trở về quê nhà Hải Phòng. Lễ viếng và tang lễ sẽ được tổ chức vào trưa hôm nay (11/12) theo phong tục địa phương.
Khi cháu Diệp nằng nặc đòi lên xe chở thi hài của anh Đạt, chị V. đã không khỏi nghẹn ngào nói với cháu: “Để cho bố ngủ, con đi cùng bác…”
Tâm sự với phóng viên, anh Vũ Đức Thắng – máy trưởng của công ty VIPCO cho biết: “Nghề đi biển, nguy hiểm luôn luôn rình rập. Ra khơi, những cơn bão bất ngờ luôn là nỗi ám ảnh thường trực. Thế nhưng xảy ra tình trạng cướp biển thì rất khó có thể nói trước được việc gì. Rất  cần các cơ quan chức năng vào cuộc để hỗ trợ những người đi biển như chúng tôi. Thời gian gần đây có đến hai tàu Việt Nam bị cướp. Phía bên công ty sẽ cho học viên tập huấn những khóa học tốt nhất để chuẩn bị đối phó với những sự việc rắc rối như thế này.” 
Hà Nội vào đêm những ngày trung tuần tháng 12 này lạnh tê tái. Cái lạnh như càng ngấm sâu hơn khi những nén hương thắp vội trên quan tài anh Đạt nghi ngút khói, lặng lẽ cùng chiếc xe tang đưa anh lầm lụi về với đất mẹ Hải Phòng.
Hải Phòng hôm nay lại có thêm một người con là thuyền viên không còn về từ biển.
Trước đó, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) vào 6h20’ ngày 7/12, cơ quan này nhận được thông tin tàu VP ASPHALT 2 cùng 16 thuyền viên, chở 2.300 tấn nhựa đường lỏng đang hành trình từ Singapore về Gò Dầu (tỉnh Đồng Nai) đã  bị bọn cướp biển bất ngờ tấn vào lúc 4h30 phút ngày 7/12.

Sau 1h khống chế các thuyền viên, lục soát các phòng trên tàu lấy đi những tài sản có giá trị, bọn cướp đã rút khỏi con tàu. Lúc này, các thuyến viên trên tàu phát hiện thuyền viên Trần Đức Đạt đang nằm trong phòng đã bị bắn vào trán, máu chảy rất nhiều và bị hôn mê.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên hệ, hướng dẫn tiến hành sơ cấp cứu y tế cho thuyền viên Trần Đức Đạt. Đồng thời liên lạc, đề nghị Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore cử trực thăng ra đưa thuyền viên Trần Đức Đạt vào bờ; thông báo cho chủ tàu để phối hợp với Trung tâm và Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore cứu nạn thuyền viên.

Đến 9h40 phút sang 7/12, thuyền viên Trần Đức Đạt đã được Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore đưa lên trực thăng cùng với bác sĩ đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp.

Được biết, vị trí tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển gần với vị trí tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công hồi tháng 10 vừa qua.

Tàu VP ASPHALT 2, có trọng tải 3.102 DWT, đóng mới trong nước và được hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ tháng 3-2013. Tàu được đánh giá là một trong những tàu vận chuyển nhựa đường lỏng tốt nhất hiện nay tại khu vực Đông Nam Á.

Đọc thêm