Tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc

(PLO) - Đóng quân trên địa bàn biên giới với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, giao thông không thuận lợi nhưng với lòng nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, những người lính trẻ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế đang cùng bà con các dân tộc vùng cao A Lưới ngày đêm giữ vững biên cương của Tổ quốc, xây đắp biên giới ngày càng ấm no.
Tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc

Đồn BPCK Hồng Vân quản lý địa bàn các xã Hồng Vân, Hồng Trung và Hồng Thủy, thuộc huyện biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là những xã đặc biệt khó khăn, đa số dân cư là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, kinh tế còn chậm phát triển, chính vì thế việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới và giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất của đơn vị. Nhận thức sâu sắc được điều đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn BPCK Hồng Vân, nhất là đội ngũ đoàn viên thanh niên đã nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, dũng cảm đi đầu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Thiếu tá Hồ Văn Việt-Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn BPCK Hồng Vân cho biết: Chi đoàn hiện có trên 30 đoàn viên thanh niên luôn luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới. 

Bên cạnh đó, các chi đoàn còn tiên phong, tích cực tham gia các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa bàn; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Bám sát đặc điểm địa bàn quản lý và thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ, các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “Tuổi trẻ Đồn BPCK Hồng Vân rèn đức, luyện tài, dũng cảm xung kích, đi đầu trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn”.

Trong năm 2017, đơn vị đã tham gia tuần tra đơn phương 14 lần, tuần tra song phương 2 lần, tổ chức tuyên truyền hơn 40 buổi cho gần 3.600 lượt người dân tham gia. Với phương châm “Mỗi người dân ở khu vực biên giới như là một cột mốc sống”, các đoàn viên đã khéo léo kết hợp linh hoạt các phương pháp tuyên truyền, vận động mềm dẻo giúp nhân dân trên địa bàn đơn vị quản lý và nhân dân hai bên biên giới thực hiện các quy định, quy chế biên giới Việt Nam – Lào, đặc biệt là thực hiện Nghị định của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

Qua đó, nhận thức của nhân dân ngày càng được nâng lên, bà con đã tự nguyện đăng ký tự chủ, tự quản đường biên mốc quốc giới. 

Ông Bùi Viết Dũng-Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, huyện A Lưới chia sẻ: “Cán bộ chiến sĩ Đồn BPCK Hồng Vân luôn gần dân, sát dân, hiểu dân, nên từ đó những việc làm của đơn vị luôn được chính quyền, nhân dân ủng hộ. Trong thời gian qua, cũng nhờ các đồng chí mà các chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo của xã đã đạt được những kết quả nhất định”. 

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, tuổi trẻ Đồn BPCK Hồng Vân thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình như: “Hũ gạo tình thương”, “Chủ nhật tri ân” mà đặc biệt là chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động được đông đảo đoàn viên tham gia. Đơn vị nhận đỡ đầu cho 11 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trườngvới mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng. 

Bà Căng Kôi sống cùng 2 cháu ngoại là em Nguyễn Thị Kim Em và Nguyễn Thị Kim Út tại thôn 4, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, là gia đình được Thiếu tá Hồ Văn Việt nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em đến trường” vừa được cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hồng Vân xây dựng ngôi nhà mới bằng chính nguồn kinh phí và ngày công xây dựng. 

“Gia đình mình nghèo khổ, không có tiền, bố của 2 cháu thì mất sớm, mẹ bỏ đi, ông bà mình giờ cũng già yếu rồi không còn làm được nữa. Căn nhà đã cũ nát không che chắn nổi mưa gió, nếu không có Đồn BPCK Hồng Vân giúp đỡ thì bà cháu mình cũng chẳng còn chỗ ở, không có cái ăn chớ nói gì đến việc cho các cháu đến trường. Mình cám ơn bộ đội nhiều lắm”-bà Căng Kôi tâm sự. 

Với những việc làm cụ thể, ý nghĩa, qua các phong trào thi đua, việc học và làm theo lời Bác dạy của tuổi trẻ Đồn BPCK Hồng Vân đã và đang thu được những kết quả thiết thực. Những người lính trẻ mang quân hàm xanh đang ngày đêm cùng bà con các dân tộc vùng cao giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới ngày càng ấm no, giàu đẹp.

Đọc thêm