Tình quân dân trên đỉnh Pò Hèn

(PLO) - Hàng năm, thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, nhân viên Lâm trường 27 (Đoàn KT-QP 327) lại hành quân vài chục cây số về với đồng bào các bản làng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Tình quân dân  trên đỉnh Pò Hèn

Từ Sở chỉ huy Lâm trường 27, vượt gần 70 cây số đường rừng, uốn lượn qua các sườn núi chênh vênh chúng tôi đến với xã biên giới Hải Sơn (thành phố Móng Cái), nơi những người lính Lâm trường 27 (Đoàn KT-QP 327) đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân sửa chữa, xây dựng các con đường giao thông nông thôn tại thôn Pò Hèn. 

Giúp dân thoát nghèo

Đón chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Thịnh - Giám đốc Lâm trường - hồ hởi kể về những công việc mà cán bộ, nhân viên Lâm trường đang giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.  

Trên đường đến thôn Pò Hèn, chỉ tay về phía vành đai biên giới, nơi có những mái nhà chênh vênh tựa lưng vào núi, Trung tá Nguyễn Xuân Thịnh cho biết: “Hải Sơn là xã vùng cao biên giới khó khăn nhất thành phố Móng Cái. Với gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Sán Chỉ, Tày sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nên đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, bà con dân tộc rất cần sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các ban ngành, đoàn thể.

Những năm qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương của xã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Đợt này, thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đơn vị tập trung vào nhiệm vụ giúp dân làm đường bê tông, sửa chữa các điểm trường học, chợ, nạo vét kênh mương nội đồng, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…”.

Tại khu chợ Pò Hèn, xã Hải Sơn, dù mặt trời đã đứng bóng nhưng hơn 30 cán bộ, nhân viên Lâm trường vẫn đang cố gắng đổ hết mẻ bê tông cuối cùng. Thiếu tá Hoàng Khắc Hương - Trợ lý Tuyên huấn - phụ trách đội thi công các công trình dân sinh tại thôn Pò Hèn với gương mặt sạm nắng gió, vồn vã: “Trời đã quá trưa, anh em cũng mệt, nhưng cứ nghĩ con đường sắp hoàn thành, niềm mong đợi bấy lâu nay của bà con dân bản sắp thành hiện thực lại tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng làm cho xong”.

Phấn khởi khi con đường sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng, ông Lỷ Tắc Chăn (54 tuổi, dân tộc Dao) thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn hồ hởi nói: “Những năm trước bà con cũng đã làm đường, nhưng chỉ có thể đi bộ, cứ đến mùa mưa lũ đường đất lại bị xói mòn. Năm nay bộ đội giúp bà con làm đường bê tông, xe máy chạy về đến tận ngõ nhà. Có đường bê tông kiên cố, sạch sẽ, bà con chúng tôi vui mừng lắm, khi đi rừng, lên nương cũng thuận tiện hơn, các cháu nhỏ đi học cũng đỡ vất vả hơn, không phải lặn lội hàng chục cây số đường rừng để đến lớp nữa…”.

“Cảm ơn bộ đội nhiều lắm”

Được biết, ngoài việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm đường giao thông, đơn vị còn giúp đỡ một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, đổ sân bê tông. Gia đình bà Trần Thị Tay là hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bà thường xuyên ốm đau, chồng mất sớm, con gái lại bị viêm cơ toàn thân, đi lại khó khăn, được đơn vị hỗ trợ đổ hơn 40m2 sân bê tông. Bà Trần Thị Tay rưng rưng nước mắt, không giấu được niềm vui và sự xúc động: “Các chú bộ đội biết đấy, mẹ góa con côi, lại thường xuyên ốm đau; có nằm mơ gia đình tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ có cái sân, cái nhà vệ sinh đẹp, sạch sẽ thế này. Được bộ đội Lâm trường 27 giúp đỡ. Xin cám ơn các chú bộ đội nhiều lắm”. 

Ông Vũ Văn Sơn- Chủ tịch UBND xã Hải Sơn - cho biết: “Đến nay, xã Hải Sơn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xã chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2015, xã Hải Sơn đã đạt 16/19 tiêu chí, theo rà soát, Hải Sơn vẫn còn 3 tiêu chí rất khó khăn như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, đặc biệt là tiêu chí về nhà ở dân cư. Đợt này được sự phối hợp, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 27 tham gia giúp địa phương thực hiện làm đường giao thông, sửa chữa các điểm trường, chợ, giúp đỡ một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới một số công trình. Chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để “cán đích” nông thôn mới vào cuối năm 2016”. 

Thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Lâm trường 27 đã huy động 30 cán bộ, nhân viên phối hợp với Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tiến hành tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh; nạo vét 400m kênh mương dẫn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; cứng hóa 180m2 đường bê tông vào các hộ dân; tham gia hỗ trợ chỉnh trang chợ Pò Hèn với 900m2 diện tích quét vôi, ve, đổ 260m2/26m3 bê tông sân chợ, làm cổng chợ, dọn dẹp vệ sinh; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo của xã với mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng. 

Những việc làm thiết thực đã góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó giúp bà con các dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc...

Đọc thêm