Tổng cục trưởng Hải quan gửi Thư khen các đơn vị bắt giữ 110kg ngà voi

(PLO) - Ngay sau khi Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.HCM phát hiện, bắt giữ lô hàng 110kg ngà voi vận chuyển qua đường hàng không, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã gửi Thư khen, động viên các đơn vị.
Lô ngà voi bị lực lượng Hải quan bắt giữ
Lô ngà voi bị lực lượng Hải quan bắt giữ
Trong Thư khen, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp trong công tác của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu. 
Tổng cục trưởng nhấn mạnh: “Đây là thành tích đột xuất, xuất sắc, thể hiện quyết tâm và sự đoàn kết của hai đơn vị nói riêng và các đơn vị Hải quan nói chung trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về ổn định kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội”. 
Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc cũng mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc quản lý hoạt động thương mại quốc tế, đóng góp vào thành tích chung của ngành Hải quan để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 
Trước đó ngày 10/6, Đội 3 phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện lệnh khám xét lô hàng nhập khẩu từ Nigeria qua Doha về sân bay Tân Sơn Nhất. Trên vận đơn thể hiện người gửi là B.J, người nhận là S.S, hàng hóa trong lô hàng này thể hiện là đồ dùng cá nhân. 
Qua điều tra, theo dõi, cơ quan Hải quan phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn nhập khẩu hàng cấm từ lô hàng này nên đã ban hành quyết định khám xét toàn bộ lô hàng trên theo quy định. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, trong lô hàng chứa 77 cái ngà voi (trọng lượng 110kg), được cất giấu rất tinh vi, trị giá ước tính khoảng 4,4 tỷ đồng. 

Đọc thêm