Tri ân phi công hy sinh vì bầu trời bình yên của Tổ quốc

(PLO) - Chiều tối nay, hàng trăm người dân và đồng đội kiên nhẫn đứng chờ để thắp nén nhang bày tỏ sự tri ân, thành kính trước sự hy sinh của Đại tá Trần Quang Khải. Đại tá Khải ra đi là mất mát lớn với gia đình, bạn bè, đồng đội, với đất nước, nhưng anh cũng khiến bao người tự hào, cảm phục vì đã cống hiến hết mình cho sự bình yên của bầu trời Tổ quốc...
Trời đã chuyển tối, nhiều người vẫn xếp hàng thắp hương tri ân, tưởng nhớ anh.
Trời đã chuyển tối, nhiều người vẫn xếp hàng thắp hương tri ân, tưởng nhớ anh.

Bố anh Khải, ông Trần Văn Phùng (gần 90 tuổi) như chết lặng khi nhìn thấy linh cữu của con trai. Từ lúc nghe tin dữ, ông vốn bệnh tật lại suy sụp hơn. Nhìn cụ già gầy gò, mệt mỏi nhưng cố gắng gượng đáp lễ khách đến viếng, nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Trước ngày máy bay mất tích, Đại tá Khải có gọi điện về thông báo sẽ cùng anh em đồng nghiệp ghé qua trong một chuyến công tác về Bắc Giang, gia đình rất vui mừng. Nhưng niềm vui chưa trọn thì mọi người đã nghe tin dữ.

“Cậu Khải bận đi công tác suốt nên nghe tin cậu ấy về ai cũng hồ hởi. Bố tôi đang ốm hay tin con trai về cũng khỏe lên trông thấy, vậy mà lời hẹn của cậu ấy đã vĩnh viễn không thành hiện thực. Giờ đây, cậu ấy về mà lại về trong im lặng trên tay đồng đội”, một người chị gái của anh Khải nghẹn ngào nói.

Sinh ra trong một gia đình có 11 chị em, Đại tá Khải là con thứ 10, sau còn một em trai. Kinh tế khó khăn, chỉ có anh Khải và em trai được học hành đầy đủ. Anh Khải đam mê máy bay. Khi Bộ Quốc phòng về tuyển người đi học phi công lái máy bay quân sự, cả tỉnh Bắc Giang có mình anh Khải trúng tuyển. Mải mê theo đuổi công việc, gần 40 tuổi anh mới lập gia đình riêng với một cô giáo cùng quê Bắc Giang. Hai vợ chồng cũng mới sinh một bé gái...

“Cháu bé còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi mất mát quá lớn này. Anh hãy về trong những giấc mơ bình yên để động viên vợ vượt qua nỗi đau này anh nhé”, một người dân đến viếng rơi nước mắt tâm sự trước linh cữu anh Khải.

Điều an ủi và cũng là niềm động viên lớn nhất đối với gia đình Đại tá Trần Quang Khải là anh đã cống hiến hết mình cho Tổ quốc, sự hy sinh của anh được Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận. Mất mát của gia đình nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các đồng nghiệp và nhân dân cả nước.

Hôm nay, đoàn Đại biểu Thành phố Hà Nội do ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến viếng Đại tá Trần Quang Khải.

Phát biểu tại lễ viếng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội bày tỏ sự xúc động và chia sẻ nỗi đau, sự mất mát đối với gia đình Đại tá Khải: “Chuyến bay này đã trở thành chuyến bay cuối cùng, đưa anh bay mãi trên bầu trời xanh của Tổ quốc. Người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đi trong thời bình, để lại trong lòng bạn bè, người thân, đồng đội sự tiếc thương vô hạn. Sự hi sinh của đồng chí càng làm tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng”.

Không ít người dù chưa gặp gỡ, quen biết nhưng đã trực tiếp gọi điện, đến tận nhà để thăm hỏi, thắp nhang tưởng nhớ anh...

Một số hình ảnh tại lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải ở quê nhà, thôn tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang:

Hàng trăm người dân địa phương chờ đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải trở về quê nhà.
Hàng trăm người dân địa phương chờ đón linh cữu Đại tá Trần Quang Khải trở về quê nhà.
Bố của Đại tá Khải dù đang ốm vẫn gắng gượng ngồi đợi tin con.
Bố của Đại tá Khải dù đang ốm vẫn gắng gượng ngồi đợi tin con.
Vợ và chị gái của Đại tá Trần Quang Khải trước linh cữu của anh.
Vợ và chị gái của Đại tá Trần Quang Khải trước linh cữu của anh.
Khi di hài của Đại tá Khải về đến nơi, rất nhiều người đến thắp nhang tỏ lòng thành kính.
Khi di hài của Đại tá Khải về đến nơi, rất nhiều người đến thắp nhang tỏ lòng thành kính.
Đại tá Trần Quang Khải ra đi trong niềm tiếc thương của người thân, đồng đội và nhân dân cả nước. Mọi người đều cảm kích, tự hào vì sự hy sinh của anh.
Đại tá Trần Quang Khải ra đi trong niềm tiếc thương của người thân, đồng đội và nhân dân cả nước. Mọi người đều cảm kích, tự hào vì sự hy sinh của anh.
Linh cữu của người chiến sĩ tài đức vẹn toàn.
Linh cữu của người chiến sĩ tài đức vẹn toàn.
Đồng đội đến tiễn biệt anh về cõi vĩnh hằng.
Đồng đội đến tiễn biệt anh về cõi vĩnh hằng.

Đại tá Trần Quang Khải sinh ngày 20/10/1973 ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, trong qúa trình công tác, cống hiến cho đất nước, anh được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.

Đại tá Trần Quang Khải là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. 

7h13, ngày 14/6/2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An, Đại tá Trần Quang Khải đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay Su-30MK2. 

Lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải sẽ được tổ chức theo nghi thức QĐND, diễn ra  từ 7h – 9h30 ngày 20/6/2016 (tức ngày 16/5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Lễ truy điệu vào hồi 9h30 – 10h ngày 20/6/2016. Thi hài được đưa từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về quê thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20/6/2016 (tức ngày 16/5 năm Bính Thân) đến 7h30, ngày 21/6/2016 (tức ngày 17/5 năm Bính Thân).

Đưa tang vào hồi 8h ngày 21/6/2016 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 17h, ngày 21/6/2016, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Đọc thêm