Từ thông tin báo chí đến chỉ đạo 'nóng'

(PLO) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo làm rõ các thông tin báo chí nêu nữ cán bộ thăng tiến “thần tốc” thuộc Bộ Xây dựng, xây biệt phủ trên đất nông nghiệp của một Ủy viên Thường vụ tỉnh Kon Tum và hai cán bộ  Sở TN&MT đánh nhau trên đường đi công tác cũng tại tỉnh này.
Từ thông tin báo chí đến chỉ đạo 'nóng'

Trường hợp thứ nhất, nữ cán bộ chỉ hơn 1 năm từ văn thư đã được tăng lương, thăng chức lên tới Phó Giám đốc Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia (Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia, Bộ xây dựng) cùng các chức danh trong Đảng được “bổ nhiệm thẳng” đã khiến dư luận xôn xao và bất bình muốn làm rõ chuyện trên bước đường “quan tắt” của cô này. Tuy nhiên, nếu không có chỉ đạo từ Phó Thủ tướng Chính phủ thì rất có thể sự xôn xao dư luận đó lắng đi và sự việc có nguy cơ chìm vào im lặng.

Đối với ông trường hợp thứ hai thì việc xây biệt phủ trên đất nông nghiệp của ông bị phát hiện bởi hiệu ứng các “quan” làm nhà trên đất nông nghiệp ở Đắk Lắk, Đồng Nai và Sóc Trăng. Chính xác hơn, do bà con chung quanh nêu gương ông xây nhà trên đất nông nghiệp bị chính quyền xử lý thì chỉ sang biệt phủ của ông yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý trước.

Đáng chú ý là khi tìm hiểu về vụ việc này, phát hiện ra ông đã được cấp phép chuyển đổi 1.000m2 đất nông nghiệp thành “đất ở đô thị”. Người ký quyết định này là cấp phó của ông, khi đó ông giữ chức Chủ tịch thành phố Kon Tum thì ông này là Phó Chủ tịch, phân trần với báo giới là do “lỗi đánh máy”, thực ra đó là “đất ở nông thôn”. Rất hài hước!

Trường hợp thứ ba thì đã rõ, hai cán bộ cấp phòng đánh nhau trên đường đi công tác, xô xát có từ trong cuộc nhậu, về đến nơi còn kéo côn đồ đến “áp đáo tại gia”, giải quyết nốt món nợ “ân oán giang hồ”. Cán bộ của chúng ta làm gì có kiểu hành xử như thế!

Ở một diễn biến khác hẳn, xảy ra trong lĩnh vực pháp luật mới đây nhưng có thể soi chiếu cho các trường hợp kể trên. Tại Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) có người vợ trẻ báo Công an nhà mình bị cướp. Công an vào cuộc điều tra, qua ca-me-ra ở cổng hậu phát hiện cô trao gói đồ cho một người đàn ông. Làm rõ, cô thừa nhận lấy trộm đồ nhà chồng đưa cho cậu mình để có tiền cho mẹ đánh bạc. Khai nhân thân, cô mới 15 tuổi, có một đứa con, thế là chồng cô bị bắt vì tội “giao cấu với trẻ em”, cô và ông cậu ruột và cả bà mẹ nữa bị xem xét về tội danh trộm cắp.

Từ một việc hoang báo bị cướp, một loạt các hành vi vi phạm pháp luật bị phanh phui trong một gia đình. Các sự việc kể trên cũng vậy, các tình tiết đã phát hiện chỉ là bề nổi, trong đó hẳn có cả một chuỗi hành vi khuất tất để một phụ nữ lên chức Phó Giám đốc trong nháy mắt, để cán bộ xây biệt phủ đàng hoàng to đẹp trên đất nông nghiệp không ai biết chỉ do lỗi đánh máy và sẽ có câu trả lời xác thực đằng sau hành vi côn đồ của hai vị cán bộ TN&MT!

Đọc thêm