Bản tin Pháp luật: Côn đồ và người tình - hung thủ của những vụ án chấn động

(PLO) - Lại thêm những vụ án đau lòng vì tình đã xảy ra trong tuần qua. Nhưng gây rúng động dư luận nhất vẫn là vụ hơn 60 côn đồ truy sát một gia đình ở Phú Thọ. 
Bản tin Pháp luật: Côn đồ và người tình - hung thủ của những vụ án chấn động

- Đánh vợ mang bầu dã man rồi phục chém gãy chân cha vợ

Khoảng 5h ngày 8/6, ông Lê Văn Kỳ (51 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đăk La) đang trên đường đi bỏ bánh mì cho các đại lý bán lẻ trên địa bàn xã Đăk La thì bị con rể là Phạm Sơn Thuần chém dã man.

Hậu quả, cánh tay bên trái của ông Kỳ gần bị đứt lìa, gãy xương đòn trái, gãy cẳng chân. Hiện ông Kỳ đang được các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiến hành phẫu thật, cấp cứu.

Theo lời khai ban đầu của Thuấn, gia đình ông Kỳ và gia đình Thuấn cùng mở lò bánh mì,  chỉ vì tranh giành khách nên Thuần tức giận, tìm cách trả thù bố vợ.

Thuấn là chồng của chị Lê Thị T. (con gái ông Kỳ). Mặc dù vợ Thuần đang mang bầu, nhưng đêm 7/6 Thuần đã đánh vợ dã man khiến vợ phải chở hai con nhỏ đi lánh nạn, gia đình hiện vẫn chưa thể liên lạc được.

(Xem chi tiết tại đây)

Nhân viên bán quần áo bị giết giữa chợ Thanh Bình

Cũng trong ngày 7.6, một vụ trọng án đã xảy ra tại Tp Hải Dương. Nạn nhân là một cô gái đang bán hàng tại chợ. 

Khoảng 7h15 sáng, tại ki ốt số 53, chợ Thanh Bình (phường Thanh Bình). Chị Vương Thị H. (SN1997, ở huyện Nam Sách) đang bán quần áo thì bị đối tượng Phạm Văn Trưởng (SN 1990, trú tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách) bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị tử vong tại chỗ.

Sau khi giết chết nạn nhân, Trưởng đã tự đâm nhiều nhát vào ngực mình bằng chính con dao gây án. Các nhân chứng đã đưa Trưởng đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, cùng với lực lượng chức năng khác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án được cho là vì chuyện tình cảm.

(Xem chi tiết tại đây)

 Công an đang vào cuộc điều tra cái chết bất thường của đôi nam nữ người nước ngoài. 

Truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ, nam thanh niên bị chém gần lìa tay

Chiều tối 7/6, tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. Một nhóm nam thanh niên xăm trổ, mang theo một xe chở hung khí đã xông thẳng vào nhà một người dân truy sát khiến 4 người bị thương nặng.Nhóm thanh niên khoảng 60 người đi trên 3 ô tô đã dàn hàng ngang cầm theo hung khí gồm dao, kiếm, tuýp sắt xông vào ngôi nhà số 278, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ đâm chém không thương tiếc.

Theo nạn nhân kể lại, 3 người trong ngôi nhà số 278 bị truy sát. Anh Chu Thanh Sơn bị đánh chấn thương sọ não. Anh Trần Tuấn Dũng thì bị chém gần đứt lìa cánh tay. Anh Trần Văn Tuấn thì bị chém rách và dập toàn bộ phần mặt.

Chứng kiến  sự việc, cụ bà ngoài 80 tuổi và một người thân trong gia đình quỳ xuống van xin nhưng nhóm côn đồ vẫn không tha. Chúng lao thẳng lên tầng 2 để đập phá.

Nạn nhân của vụ việc cho hay, chúng xông vào nhà vừa hô hoán, la hét, và ném cả bình đựng a xít vào một số người trong nhà.

Sự việc chỉ dừng lại Công an thị xã Phú Thọ có mặt tại hiện trường.

Hiện các nạn nhân của vụ việc đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Riêng cụ bà 80 tuổi trong lúc can ngăn đã bị nhóm côn đồ đẩy ngã đang phải nằm điều trị tại bệnh viện. Công an cũng đã bắt một số nghi can và ra quyết định khởi tố vụ án.

(Xem chi tiết tại đây)

Đôi vợ chồng chết tại nhà riêng

Bà Phan thị Dung ở số 27/28 đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã bị chồng cũ giết chết sau 1 tháng ly dị. Điều đáng buồn là lúc bị giết, bà vừa nghe tin bố đẻ của mình đã mất, và bà chưa kịp về để chịu tang 

Theo hồ sơ vụ án, Khoảng 13 giờ ngày 7/6,  em Nguyễn Đức Thắng (SN 1999) phát hiện bố mẹ mình là ông Nguyễn Tài Lực (SN 1973) và bà Phan Thị Dung (SN 1978) cùng chết tại nhà riêng. Hiện trường cho thấy bà Dung nằm chết trên giường. Trên cổ bà Dung có dấu vân tay, nghi bị bóp cổ. Ông Lực chết trong tư thế treo cổ ở gần đó. Trước đó, người dân xung quanh không nghe có tiếng cãi vã, xô xát nào của 2 vợ chồng.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng quận Liên Chiểu đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa xác nạn nhân đến bệnh viện để phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân dẫn đến vụ việc. 

(Xem chi tiết tại đây)

- Đôi nam nữ người nước ngoài tử vong trong căn nhà 3

Tại Thành phố Nha Trang Công an đang vào cuộc điều tra cái chết bất thường của đôi nam nữ người nước ngoài. 

Tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện Pashchenko Eduard (43 tuổi) gục trên ghế tại phòng khách, đã tử vong. Rọi đèn kiểm tra ở tầng hai, mọi người phát hiện chị Zhukdva Zoriana (35 tuổi, đều quốc tịch Ukraine) nằm sõng soài ở nhà vệ sinh trong tình trạng lõa thể.

Thi thể hai nạn nhân đã phân hủy mạnh và có nhiều vết thương, máu vương vãi khắp nơi, một số đồ vật trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn...

Người dân địa phương cho biết, hai nạn nhân đến thuê nhà sống chung với nhau cách đây hơn năm, họ mở một công ty chuyên về làm đẹp, vài ngày nay không thấy hai người ra ngoài.

Sáng 9/6, Công an Khánh Hòa đã khám nghiệm, kiểm tra dấu vết hiện trường, lấy lời khai những người liên quan điều tra nguyên nhân, và đang xác minh mối quan hệ của đôi nam nữ.

(Xem chi tiết tại đây)

Đọc thêm