Giỡn mặt tử thần trên các cung đường ngang dân sinh

(PLO) -Mặc dù đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại các tuyến đường dân sinh giao cắt với đường sắt, nhưng người dân vẫn tỏ ra phớt lờ, đùa giỡn với tử thần khi lưu thông qua cung đường nguy hiểm này.
Giỡn mặt tử thần trên các cung đường ngang dân sinh
Được mệnh danh là "cung đường tử thần", từ trước tới nay, đoạn đường trên trục đường Ngọc Hồi, quốc lộ 1A thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội vẫn luôn là nỗi lo bởi tình hình tai nạn đường sắt. Đông dân cư qua lại, vì thế khu vực này hình thành chi chít những con đường ngang dân sinh qua đường sắt.
Nhà nhà mở đường ngang, người người mở đường ngang., luôn xuất hiện những điểm đen, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nguyên nhân chính là do khu vực đường sắt không có rào chắn, không có nhân viên thông báo…

Đọc thêm