Người hâm mộ đạp đổ tường VFF vì không mua được vé xem chung kết U19

(PLO) - Theo nhân chứng có mặt tại trụ sở VFF sáng 12/9 cho hay, do phải xếp hàng từ đêm hôm trước mà không mua được vé, cộng với việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam chậm thông báo hết vé, đóng cổng trụ sở dẫn đến người dân bức xúc, đạp đổ tường rào phía ngoài trụ sở.

Người hâm mộ đạp đổ tường VFF vì không mua được vé xem chung kết U19
Chiến thắng 4-1 trước U19 Myanmar ở bán kết đã khiến nhiều CĐV Việt Nam phải phát cuồng. Mong muốn vào sân để xem U19 VN đánh bại U19 Nhật Bản càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chiến thắng 4-1 trước U19 Myanmar ở bán kết đã khiến nhiều CĐV Việt Nam phải phát cuồng. Mong muốn vào sân để xem U19 VN đánh bại U19 Nhật Bản càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mặc dù BTC đã công bố bán hết vé trận chung kết ngày 11/9, nhưng nhiều CĐV vẫn xếp hàng vì họ chưa nhận được thông báo chính thức.
Mặc dù BTC đã công bố bán hết vé trận chung kết ngày 11/9, nhưng nhiều CĐV vẫn xếp hàng vì họ chưa nhận được thông báo chính thức.
Tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam lúc 9 giờ sáng nay (12/9), CĐV vẫn đến xếp hàng rất đông. Nối tiếp với những người đã xếp hàng từ đêm qua.
Tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam lúc 9 giờ sáng nay (12/9), CĐV vẫn đến xếp hàng rất đông. Nối tiếp với những người đã xếp hàng từ đêm qua.
Dù đã rất mệt mỏi nhưng không một ai dám rời khỏi hàng. “Chúng tôi đã đợi từ 10 giờ đêm qua nhưng tới giờ cũng không thấy BTC bán vé. Họ còn nói không còn vé…” – anh Nam, một CĐV buồn bã nói.
Dù đã rất mệt mỏi nhưng không một ai dám rời khỏi hàng. “Chúng tôi đã đợi từ 10 giờ đêm qua nhưng tới giờ cũng không thấy BTC bán vé. Họ còn nói không còn vé…” – anh Nam, một CĐV buồn bã nói.
Một đoạn hàng rào LĐBĐ VN đã bị đổ vì sức ép quá lớn của các CĐV khi xếp hàng.
Một đoạn hàng rào LĐBĐ VN đã bị đổ vì sức ép quá lớn của các CĐV khi xếp hàng.
Tại cổng chính Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng trăm người cũng đang xếp hàng mua vé.
Tại cổng chính Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng trăm người cũng đang xếp hàng mua vé.
Sự mệt mỏi buồn bã của nhiều CĐV phải xếp hàng trong vô vọng đã thể hiện…
Sự mệt mỏi buồn bã của nhiều CĐV phải xếp hàng trong vô vọng đã thể hiện…
Mong đợi được vào xem trận chung kết gần như đã bị dập tắt. “Nếu không vé BTC bán thì làm gì có tiền mua vé chợ đen mà vào sân. Giá vé gốc khán đài C Đ chỉ có 40 nghìn thôi nhưng dân phe đã tăng thành 500 nghìn đồng.” – bạn Trần Ngọc Nam, SV trường Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội chia sẻ.
Mong đợi được vào xem trận chung kết gần như đã bị dập tắt. “Nếu không vé BTC bán thì làm gì có tiền mua vé chợ đen mà vào sân. Giá vé gốc khán đài C Đ chỉ có 40 nghìn thôi nhưng dân phe đã tăng thành 500 nghìn đồng.” – bạn Trần Ngọc Nam, SV trường Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội chia sẻ.
Buồn bã kèm bức xúc, nhiều CĐV chia sẻ, chúng tôi không hiểu BTC nghĩ thế nào, khi chúng tôi đứng cả đêm ở đây xếp hàng thì không thấy ai nói gì. Tới giờ BTC mới thông báo hết vé và bắt chúng tôi giải tán.
Buồn bã kèm bức xúc, nhiều CĐV chia sẻ, chúng tôi không hiểu BTC nghĩ thế nào, khi chúng tôi đứng cả đêm ở đây xếp hàng thì không thấy ai nói gì. Tới giờ BTC mới thông báo hết vé và bắt chúng tôi giải tán.

Đọc thêm