Nghệ sĩ Chu Lượng – Người sành chơi xe cũ

(AutoNet)- Gắn bó với KIA CD5 hơn 6 năm, và bây giờ mặc dù nghệ sĩ Chu Lượng đã đủ tiền mua một chiếc ôtô xứng tầm nhưng chú ngựa sắt kia vẫn được ông chủ cưng chiều lắm

Gắn bó với KIA CD5 đã được hơn 6 năm, và bây giờ mặc dù nghệ sĩ Chu Lượng đã đủ tiền mua một chiếc ôtô xứng tầm nhưng chú ngựa sắt  “sắp về hưu” kia vẫn được ông chủ cưng chiều lắm! Bởi nó đã cùng anh,cùng những người bạn và những con rối “nhân gian” đi khắp đó đây, từ miền quê hẻo lánh đến chốn thành thị… Dự định của Chu Lượng là, khi chú ngựa sắt đó "kiệt lực", anh sẽ đặt chú ở vườn nhà mình với một sự chăm sóc đặc biệt và sẽ có rất  nhiều chữ ký của những người bạn đã từng ngồi trên đó ký lên...

IMG_1733.jpg

Anh có hai chiếc xe nhưng hình như không mấy khi thấy anh sánh đôi cùng Kia Morning?

Những lúc  phải đón con hay cùng gia đình đi chơi mình mới leo lên Kia morning vì thực chất nó phục vụ bà xã mình nhiều hơn. Chứ mình đi con “la già” này quen rồi…Gọi là “la già” thế thôi chú chú ngựa sắt này vẫn chạy tít  lắm!

Là người nay đây mai đó, lại hay phải đi đến những vùng quê hẻo lánh để tìm những chú rối sao anh không đổi một chiếc xe đời mới, đáp ứng được nhu cầu hiện tại mà vẫn chung thuỷ với chú ngựa sắt này thế vậy?

Có lý do của nó đấy bạn ạ! Ở đời chẳng ai lại không muốn kiếm cho mình một chú xế vừa sang lại vừa đẹp, thuận lợi mọi đường… Nhưng mình không bao giờ bán con “la già” này đâu. Nó có rất nhiều kỷ niệm với mình, trong tất cả nhưng chuyến đi về các làng quê Việt để tìm những chú rối “nhân gian” nó đóng góp công sức cho triển lãm của mình rất nhiều và đặc biệt nó còn được coi như chiếc xe của bạn bè bởi bạn bè mình là những nhà văn, nhà thơ tên tuổi và họ đều đã từng được ngồi trên con “la già" này. Nói chung mọi người đều rất khoái.

IMG_1737.jpg

Vậy hẳn anh đã có rất nhiều kỷ niệm với chiếc xe này?

Một lần mình mang con ngựa sắt đi đón ông nhà thơ rất nổi tiếng của Mỹ ở sân bay Nội Bài. Ban đầu ông ấy nhìn chiếc xe cũng tỏ ra hơi ngại ngùng bởi ở bên đó họ không còn đi chiếc xe đựơc coi là “quá đát" như của mình nữa. Chiếc xe lại vừa nhỏ mà ông ấy lỉnh kỉnh rất nhiều đồ đạc. Tần ngần một lúc ông ấy vẫn lên xe… Suốt dọc đường về khách sạn, xoay quanh câu chuyện, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất lại là chú ngựa sắt này đấy! Khi về nước trong những lần email cho mình ông ấy luôn nhắc đến chiếc xe và tỏ ý lần sau quay trở lại Việt Nam vẫn muốn được ngồi trên con “la già”( cười!).

Cũng có nhiều lần mình lặn lội về tận những làng quê nghèo để tìm những con rối “nhân gian”. Một chiếc ôtô trở nên rất lạ lẫm với bọn trẻ ở đây. Chúng hò hét, thích thú  đến nỗi ném cả bùn đất  đầy xe. Không phải vì chúng ghét bỏ gì mà vì chúng quá phấn khích. Khi thấy ông chủ xe bước xuống chúng thi nhau hò hét “ông tây về làng” nhưng vẫn hơi sợ… Nhìn chiếc xe đầy bùn đất thay vì bực tức mình đã tặng cho bọn trẻ những con rối ngộ nghĩnh và lập tức bọn trẻ trở nên thân thiện với một người xa lạ. Lần sau có dịp quay trở lại đây vào những hôm đường lầy lội thì mình đã sẵn có một đội quân hùng hậu giúp đẩy con ngựa sắt dễ dàng qua những vũng lầy…

IMG_1747.jpg

Đã có khi nào con ngựa sắt của anh "giở chứng" giữa đường chưa?

May mắn là chưa bao giờ, chỉ có một lần đi từ Hà Nam lên, giữa ban đêm thì gặp “đinh tặc” nhưng sẵn có sự chuẩn bị trước nên mình thay lốp sơ cua lại chạy ngon lành. Cũng chính vì nó “tuổi già sức yếu” nên mình chăm sóc khá đặc biệt, thỉnh thoảng lại phải cho vào ga-ra bảo dưỡng thường xuyên để lấy lại phong độ và chuẩn bị cho những chuyến đi dài ngày, tránh cảnh nó bị “trái nắng dở trời”.

Con ngựa sắt này hình như cũng sắp đến tuổi về hưu rồi… vậy anh chuẩn bị gì cho những chuyến đi dài ngày sắp tới?

IMG_1744.jpgMình cũng dự đoán trong tương lai gần con ngựa sắt cũng phải nghỉ ngơi, sân vườn nhà mình rất rộng và mình đã để dành một khoảng cho chú ngựa sắt này “an dưỡng tuổi già” nhưng vẫn được sự chăm sóc đặc biệt và sẽ không bao giờ bị lãng quên bởi mình sẽ lấy chữ ký của tất cả bạn bè, những người đã từng ngồi trên chiếc xe đặc biệt này… Bạn biết đấy nó có một đời sống rất gắn bó với mình. Nhiều lần đi rửa xe cũng có rất nhiều lời đề nghị bán lại xe với cái giá cao hơn mức bình thường nhưng chưa bao giờ  mình có ý định đó cả. Mình  cũng đang đi tìm một chiếc xe Zep để thay thế cho con ngựa sắt này.

Hình như anh chỉ thích những dòng xe được coi là đã “quá đát”?

Cũng không biết tại sao nhưng mình thích xe cũ hơn. Nhiều người nói phong cách của mình rất hợp với xe Zep. Nó cũng đa năng hơn bởi có một khoang rộng đằng sau để chở những con rối từ miền quê xa lên chốn thành thị. Một chiếc xe gầm cao cũng sẽ thuận lợi hơn khi đi về các làng quê có những con đường ghồ ghề nhiều ổ gà…

IMG_1753.jpg

Anh có thường xuyên thưởng thức âm nhạc khi đang đi xe?

Vì không có thời gian nghe nhạc ở nhà nên cứ lên xe là bật nhạc, mình đã lắp thêm một bộ dàn hoàn chỉnh chỉ để nghe hát chèo…

Cảm ơn nghệ sĩ Chu Lượng!

  • Khánh Loan

Đọc thêm