Việt Nam vào chung kết King’s Cup: Cú sốc lớn của người Thái

(PLVN) - Không còn sự mạnh mẽ như lời tuyên bố của HLV Sirisak trước trận đấu, ĐT Thái Lan nhập cuộc trong nôn nóng, đầy sức ép phải thắng. Sự miệt mài tấn công của họ không có kết quả khi thiếu vắng sự nguy hiểm và một thủ lĩnh trận đấu. Họ đã gục ngã ở phút bù giờ cuối cùng...
Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu xuất sắc trên sân khách
Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu xuất sắc trên sân khách

Đó là một bi kịch lớn của người Thái, khi họ nỗ lực và hết sức kỳ vọng mà không thể giành kết quả như ý.

Thầy trò ông Park Hang Seo phá hỏng bữa tiệc lớn mà người Thái tưởng trong tầm tay.

Lối chơi của ĐT Thái không còn uyển chuyển, mạnh mẽ và áp đặt đối phương vào thế bị động. Sức ép của họ không đủ mạnh để phá thế trận của ĐT Việt Nam. Càng cố gắng có bàn thắng, người Thái càng lộ nhược điểm là quá rối bời, chơi thô bạo và thiếu sắc nét.

"Bàn thua phút cuối khiến chúng tôi không còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Dù sao, chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa và cần tập trung tối đa", vị thuyền trưởng của tuyển Thái Lan phát biểu.

ĐT Việt Nam tham dự King’s Cup với tâm thế vẻ như dạo chơi nhưng lại khó lường dưới sự dẫn dắt của thầy Park. Cuối cùng, tuyển Việt Nam đã khiến người Thái kết thúc bẽ bàng, tước đoạt danh hiệu mà họ kỳ vọng ngay trên sân nhà họ.

“Chúng tôi không đánh giá thấp Thái Lan, nhưng tôi xin đặt lại câu hỏi: Tại sao chúng tôi phải sợ Thái Lan? Đối thủ nào chúng tôi cũng không sợ sệt, luôn thể hiện lối chơi của mình kể cả gặp những đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản. Chúng tôi cũng chơi theo tinh thần không có gì phải sợ. Tôi luôn dặn các cầu thủ và bản thân cũng nghĩ vậy, không có gì phải sợ cả". Thầy Park luôn truyền tải tinh thần quyết chiến, quả cảm tới các cầu thủ và họ đã làm quá tốt trên sân khách.

Ông bày tỏ sau trận đấu: "Tôi đang là HLV trưởng tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Không phải chúng tôi thắng Thái Lan là mang tới ý nghĩa đặc biệt cho Việt Nam. Đối thủ nào cũng phải nỗ lực hết sức, thắng bằng cách phát huy tinh thần Việt Nam, đoàn kết và tìm cách tiến tới".

Tuyển Việt Nam đã lọt vào chung kết King's Cup 2019 để đối đầu với Curacao. Như vậy là quả đủ với người hâm mộ, ví trí số một Đông Nam Á vẫn vững vàng và có thể nói còn lâu người Thái mới giành lại được..

Anh Đức ghi bàn ở phút 94, đập tan tham vọng vô địch của người Thái

Đọc thêm