Vòng 2 LS V.League 2-2022: Bắt đầu cuộc đua

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi V.League 1 là cuộc chiến trụ hạng và đua top, thì V.League 2 là cuộc chiến gay cấn không kém khi  giành suất lên hạng.
Cuộc đua lên hạng ở V.League 2 cũng hấp dẫn không kém V.League 1.
Cuộc đua lên hạng ở V.League 2 cũng hấp dẫn không kém V.League 1.

Việc có tới 3/6 trận của vòng 1 không thể diễn ra khiến một nửa số đội dự giải phải tới vòng này mới chính thức ra mắt. Trong khi ấy, cả 3 trận đấu còn lại đều kết thúc với tỷ số hòa, cho thấy mọi thứ đều vẫn đang ở vạch xuất phát, và chưa thể nói trước điều gì về cuộc đua hứa hẹn đầy gay cấn ở mùa bóng này.

Ngày 11/3 chỉ diễn ra duy nhất trận đấu tại sân Tam Kỳ, nơi Quảng Nam (nghỉ vòng 1 vì nhiều cầu thủ mắc COVID-19) tiếp đón Huế (1đ) - đội mới thủ hoà với ứng cử viên thăng hạng Khánh Hòa ở vòng trước.

Với phong độ kém thuyết phục ở mùa trước, lại chưa có màn ra mắt ở mùa này, nên tuy được đá trên sân nhà, nhưng Quảng Nam vẫn không được đánh giá cao hơn so với một đối thủ có lối chơi đầy khó chịu và giàu sức trẻ như Huế. Hãy cùng chờ xem, đội bóng từng vô địch V.Leauge 1 cách đây 5 năm sẽ khởi đầu như thế nào.

Tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (1đ) tiếp đón Cần Thơ (1đ) trong một trận đấu được cho là ngang ngửa. Những sự thay đổi trước mùa giải này khiến Cần Thơ nhận được sự chú ý nhiều hơn từ công luận, nhưng như chúng tôi từng nhận định, vẫn cần thêm thời gian để đội bóng đất Tây Đô tiếp tục có được những thay đổi thật sự về chất. Bởi vậy, trong bối cảnh thực lực ngang nhau, Đắk Lắk có lẽ sẽ có cơ hội nhiều hơn một chút ở trận này nhờ lợi thế sân nhà.

Tại sân vận động 19/8 (Nha Trang), Khánh Hòa (1đ) chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Phù Đổng (chưa thi đấu). Sở hữu đội hình có chiều sâu bậc nhất tại giải đấu năm nay (đa số tự đào tạo), đội bóng của HLV Võ Đình Tân được đánh giá là ứng cử viên thăng hạng sáng giá bậc nhất ở mùa này.

Trong khi ấy, Phù Đổng - từng gây bất ngờ khá thú vị ở mùa bóng trước khi chỉ thua 1 trong 6 trận trước khi giải bị huỷ bỏ sẽ dốc sức để hướng tới 1 kết quả hoà. Liệu họ có làm được điều ấy hay không thì còn phải chờ xem đội khách sẽ thể hiện như thế nào trong trận ra mắt này.

Trên sân Đồng Xoài, chủ nhà Bình Phước (1đ) gặp Long An (chưa thi đấu) cũng trong một trận đấu khó đoán định diễn biến. Bình Phước không sở hữu ngôi sao nhưng lại có lối chơi giàu tính đồng đội khó chịu.

Trong khi Long An sẽ tiếp tục kỳ vọng rất nhiều vào cựu tuyển thủ Anh Đức trên hàng công, cũng như lối đá nhiều tính đột biến hơn để nuôi hy vọng giành tấm vé trở lại với đấu trường V.League 1. Nếu xét về phong độ ở mùa trước, đội khách có lẽ vẫn sẽ được đánh giá cao hơn; nhưng còn phải chờ vào diễn biến thực tế với sự ra mắt của Long An.

Tại sân PVF, Phố Hiến (chưa thi đấu) sẽ có màn ra mắt khi đón tiếp Phú Thọ (1đ). Được dẫn dắt bởi HLV Mauro Jeronimo, đội chủ nhà chắc chắn sẽ hướng tới 3 điểm trọn vẹn, dù đội bóng trẻ Phú Thọ - một tân binh của giải cũng chẳng phải dạng vừa.

Ở mùa giải trước, sau 6 trận đã thi đấu thì vị trí của Phú Thọ còn cao hơn Phố Hiến. Trong trận đầu của giải này, nhiều người đã tiếc cho đội bóng của HLV Vũ Như Thành khi bị Đắk Lắk chia điểm khá đáng tiếc. Bởi vậy, sẽ không dễ để Phố Hiến giành trọn 3 điểm nếu họ không lập tức cho thấy được phong độ của một đội bóng từng là ứng cử viên thăng hạng.

Trận đấu cuối cùng của vòng 2 tại sân Bà Rịa, nơi Bà Rịa Vũng Tàu - 1 ứng cử viên thăng hạng tiếp đón Công an nhân dân. Cả 2 cùng chưa thi đấu ở vòng 1 nên đây sẽ là màn ra mắt chứa đựng rất nhiều ẩn số.

Dưới sự dẫn dắt của cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Minh Phương, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục nuôi tham vọng của mình, trong khi đối thủ của họ - Công An Nhân Dân, dù chỉ là tân binh, nhưng do được “bật đèn xanh” của cơ quan chủ quản (Bộ Công an) - cũng đã và đang có sự đầu tư tốt, không giấu ý định có thể lên hạng nếu thời cơ đến. Một trận đấu thú vị và chưa thể nói trước điều gì khi bóng còn chưa lăn.

Đọc thêm