"Yêu râu xanh" 85 tuổi "làm bậy"bé gái mồ côi

(PLO) - Đến giờ cháu Nhàn tan học, ông Vầy lại nhìn ra đường, trông ngóng "bóng dáng" bé Nhàn. Không ai có thể ngờ rằng ở cái tuổi “gần đất xa trời”, ông ta còn giở trò đồi bại với bé gái đáng tuổi cháu chắt của mình.
Khu bụi ông Vầy hay dắt cháu Nhàn vào.
Khu bụi ông Vầy hay dắt cháu Nhàn vào.
“Già còn đổ đốn”
Từ năm 2012 khi cháu Trần Thanh Nhàn (SN 2004, TP Pleiku, Gia Lai) đang học lớp 3 đã bị ông Vầy dụ dỗ, làm bậy. Theo lời kể của cháu Nhàn, trên đường đi học qua nhà ông Vầy, cháu hay được ông ta gọi vào cho bánh kẹo. Thi thoảng, ông lão già cả còn “rộng lượng” cho cháu bé thêm tiền tiêu vặt. Thấy có người tốt với mình như vậy, cháu Nhàn dần thân thiết với ông Vầy. 
Một người trong khu phố (xin được giấu tên) đã quyết định bám theo khi thấy ông Vầy dắt cháu Nhàn vào bụi cây gần đó. Người này không khỏi giật mình khi thấy ông Vầy có những hành động không đứng đắn với cháu Nhàn. Sau đó người dân này đã báo sự việc với nhà trường, nơi cháu Nhàn đang theo học. 
Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, các thầy cô đã cẩn thận đi xác minh. Sau khi tận mắt thấy hành động bậy bạ ông Vầy làm với cháu Nhàn, thầy cô giáo trong trường đã báo cáo sự việc với gia đình cháu Nhàn đồng thời làm đơn trình báo lên công an phường. Nghe thông tin từ nhà trường, gia đình cháu Nhàn vô cùng hoang mang, lo lắng. Sau khi biết được sự thật từ những lời ngây ngô thật thà của con trẻ, gia đình cháu Nhàn vô cùng đau lòng. 
Bà Phạm Thị Nguyệt (bà của cháu Nhàn) cho biết thêm, cháu Nhàn kể với gia đình rằng ông Vầy thường xuyên cho cháu tiền ăn vặt, bù lại, mỗi khi đi học về qua nhà ông Vầy nghe thấy ám hiệu vỗ tay là Nhàn lại đến gặp ông ta. Sau đó ông Vầy dắt Ngọc vào chỗ kín rồi có những hành động sàm sỡ. Lần gần đây nhất là ngày 4/11/2014, hôm đó vợ con ông Vầy đều đi vắng, ông Vầy đã dắt cháu Nhàn vào nhà, đưa cháu bé lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại 
Quá bức xúc trước việc làm của “yêu râu bạc”, ngày 19/11, gia đình cháu Nhàn đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh làm rõ vụ việc, nhanh chóng thu thập đủ chứng cứ chứng minh ông Vầy có hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. 
Ngôi nhà của ông Vầy.
Ngôi nhà của ông Vầy. 
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, ông Vầy đã thừa nhận hành vi đồi bại với bé Nhàn vào ngày 4/11 tại nhà riêng. Sau khi có kết quả giám định, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Vầy để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Tuy nhiên, do ông Vầy tuổi đã cao cho nên cơ quan điều tra cho phép ông ta được tại ngoại.
Bi kịch của cháu bé 10 tuổi
Người thân của cháu Nhàn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ phía nhà trường, họ đã vô cùng lo lắng nên hàng ngày đều đưa đón cháu Nhàn đi học cẩn thận. Cũng chính vì bé gái được đưa đi đón về nên ông Vầy không gặp được, “yêu râu bạc” không hề biết rằng sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
Nhiều người dân chứng kiến, cứ đến giờ cháu Nhàn tan học là ông Vầy lại đứng ngóng. Nhiều hôm không gặp cháu, ông lão thậm chí còn mò sang cả cổng nhà cháu Nhàn nhìn vào. Mẹ nuôi cháu Nhàn phát hiện đi ra xem thì ông Vầy chạy mất, có lần chị còn chụp được hình ông ta hấp tấp chạy về nhà. 
Được biết, hoàn cảnh của cháu Nhàn vô cùng đáng thương, cha mẹ hiện tại của Nhàn không phải cha mẹ ruột. Bố cô bé mất trong một tai nạn khi cháu Nhàn mới chào đời không lâu. Mẹ Nhàn không lâu sau đó cũng đi bước nữa rồi ra nước ngoài sinh sống. Nhàn được vợ chồng người bác đón về nuôi từ năm 2 tuổi và được coi như con đẻ. 
Bà Nguyệt còn cho biết, cháu Nhàn có kể với gia đình là ông Vần thường xuyên cho tiền, có lần cho nhiều tiền nhất là 100 ngàn hồi tết Nguyên Đán. Còn lại, ông thường xuyên cho 5-10 ngàn. Những hôm không gặp được cháu, ông cuộn tiền vào 1 viên đá nhỏ sau đó cột dây thun lại. Chờ đến khi cháu Nhàn đi học về ông từ trong nhà ném ra ngoài. Cho đến thời điểm hiện tại, cháu Nhàn cũng không nhớ cầm bao nhiêu tiền và bao nhiêu lần ông Vầy giở trò bậy bạ với mình. 
Sau khi sự việc bại lộ, tâm lý của cháu Nhàn bị ảnh hưởng nặng nề. Gia đình cho biết cháu không muốn đi học, không muốn ra đường bởi lẽ cứ ra ngoài là cháu phải chịu những ánh mắt dò xét, những lời xì xầm bàn tán của mọi người xung quanh. Cô bé không hề nhận thức được nỗi đau mà mình đang phải gánh, chỉ ngây ngô về nói lại với người nhà những chuyện khiến mình buồn trên trường, trên lớp. 
Tuy nhiên, được sự động viên của các thầy cô giáo, các cơ quan đoàn thể và gia đình, thời gian gần đây tinh thần cô bé đã tốt hơn và dần hòa nhịp lại với cuộc sống thường nhật. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.
Tên nạn nhân và người nhà đã được thay đổi./.

Đọc thêm