144 hành khách suýt bị 2 phi công say rượu đưa lên 'chầu trời'

(PLO) - Hai phi công của hãng hàng không United Airlines vừa bị bắt ngay trước khi thực hiện chuyến bay từ Scotland về Mỹ vì bị tình nghi say rượu. Hôm nay (29/8), 2 người này phải ra hầu tòa ở Scotland.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát Scotland cho biết, 2 phi công bị bắt giữ là 2 người đàn ông 45 và 35 tuổi.

Hai người này bị bắt giữ ở sân bay Glasgow hôm 27/8 vừa qua, khi đang chuẩn bị thực hiện chuyến bay chở 144 hành khách.

Theo cảnh sát Scotland, 2 người này phải ra điều trần trước tòa án ở Paisley, ngoại ô Glasgow với các cáo buộc vi phạm luật về an toàn giao thông vận tải của Anh.

Hãng hàng không United Airlines trong một tuyên bố cho biết chuyến bay từ Glasgow tới thành phố Newark, bang New Jersey của Mỹ hôm 27/8 đã bị trễ đến 10 giờ vì hãng phải tìm các phi công thay thế.

“2 phi công đã bị đình chỉ công tác. Chúng tôi đang phối hợp với giới hữu trách và cũng sẽ tiến hành cuộc điều tra của riêng hãng. An toàn của khách hàng và phi hành đoàn luôn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi”, người phát ngôn của hãng United Erin Benson cho biết.

Vụ bắt giữ 2 phi công nói trên diễn ra chỉ gần 1 tháng sau khi 2 phi công người Canada của hãng Air Transat cũng bị bắt ở Sân bay Glasgow và bị khởi tố về cáo buộc cố tình điều khiển máy bay khi say rượu.