4 kẻ đồi bại hiếp một phụ nữ mang thai nhặt phế liệu

Mặc cho chị U mang thai ở tháng thứ 5 khóc lóc, van xin, 4 đối tượng vẫn khống chế, ép ra bãi đất trống hãm hiếp.

Mặc cho chị U mang thai ở tháng thứ 5 khóc lóc, van xin, 4 đối tượng vẫn khống chế, ép ra bãi đất trống hãm hiếp.

Khoảng 1h ngày 17/10, tại gầm cầu Đò Quan, phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, chị U (SN 1990) và anh Trần Hoàng Bảo Long (SN 1995, đều quê ở tỉnh Thái Bình), đang phân loại phế liệu thì bị 4 thanh niên đi 2 xe máy đến đe doạ, dùng gậy đánh và cướp của anh Long 1 điện thoại di động. 
Sau đó, các đối tượng trên khống chế, ép chị U, đang mang thai ở tháng thứ 5, ra bãi đất sau một nhà hàng ở Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, Nam Định hãm hiếp, mặc cho chị U khóc lóc, van xin. 
Công an TP Nam Định đang tập trung điều tra, truy xét các đối tượng.
Theo An ninh thủ đô

Đọc thêm