60 côn đồ vác mã tấu “gặp đâu chém đấy”

(PLO) - Hơn 30 chiếc xe máy với khoảng 60 thanh niên vác mã tấu sáng lóa ào ào kéo đến khu vực công viên tìm mục tiêu tấn công theo lệnh đại ca. Người dân nháo nhào bỏ chạy thoát thân, còn sợ hãi bình luận: “Thật là một cảnh tượng giống như trong phim hành động”.
 Khu vực nơi hàng chục côn đồ “đại náo”
Khu vực nơi hàng chục côn đồ “đại náo”
Côn đồ đại náo
Khoảng 21h ngày 31/3, tại khu vực công viên văn hóa – khu di tích ngã tư Đức Hòa (thuộc khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa), người dân đã hoảng hồn chứng kiến cảnh tượng hàng chục thanh niên kéo mã tấu ra đường tuyên bố “gặp đứa nào, chém chết đứa đó”. Một nạn nhân bị chém trọng thương là anh Võ Hòa Hiệp (tự Bảy Chỉa, SN 1977, ngụ khu phố 3).
Theo phản ánh của người dân, khoảng một tiếng trước khi xảy ra vụ truy sát, Cái Hải Đăng Đăng (SN 1992, ngụ xã Đức Hòa) hẹn gặp Nguyễn Minh Tú (Chinsu, SN 1995, ngụ khu phố 1) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Cả hai xảy ra cự cãi tại đây. Bất ngờ Tú dùng một đoạn cây thủ sẵn trong người đập vào đầu khiến Đăng bị chấn thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, Đăng đã điện thoại cho đàn em đến xử Tú.
Theo lệnh “đại ca”, một cảnh tượng “giống như trong phim” đã diễn ra, hơn 30 chiếc xe máy với khoảng 60 thanh niên lăm lăm mã tấu sáng lóa kéo đến khu vực thị trấn Đức Hòa (Long An). 
Nhóm côn đồ trước tiên ập vào khu vực chợ Đức Hòa để tìm nhà Tú nhưng không thấy, lại tiếp tục dàn hàng chạy đến khu di tích nhưng Tú đã nhanh chân trốn thoát.
Không tìm mục tiêu, nhóm côn đồ thấy anh Hiệp đang ngồi uống nước tại đây đã lao vào chém tới tấp. Nạn nhân đã gục ngay tại chỗ vẫn bị chém lên đầu, lên vai cho đến khi hoàn toàn bất động. 
Rất đông người dân đang có mặt tại công viên lúc đó đều bỏ chạy thoát thân vì thấy đám côn đồ quá đông, quá hung hăng, trong tay lại có hung khí.
Bà Lê Thị Đào, chủ quán chè Ba Đào ngay khu di tích, cho biết: “Khi chúng chạy xe đến, chúng hỏi “thằng nào là thằng Tú” nhưng không ai lên tiếng. Chúng dạo khắp một lượt xem mặt từng người rồi tự nhiên xông vào chém anh Hiệp. Tôi hoảng quá chỉ kịp la lên một tiếng rồi bỏ chạy, đổ cả rổ trái cây”.
Sau khi chém xong anh Hiệp, nhóm côn đồ lại tràn ra đường, có một tiếng hô “gặp đứa nào chém chết đứa ấy cho tao”. Cả nhóm nghe “lệnh” rượt theo tấn công những người đi đường. 
Nhưng do người dân đã nhanh chân chạy vào các nhà gần đó để trốn nên không ai bị thương. Mặc cho đám thanh niên “thích làm gì thì làm”, người dân đều đóng cửa cố thủ trong nhà.
Bà Đào cho biết thêm: “Không thấy một ai khác xuất hiện, nhóm này ngang nhiên lên xe và chạy về hướng Đức Hòa Đông. Mọi chuyện xảy ra hơn một tiếng đồng hồ. Nhóm côn đồ này đã đi rồi nhưng nhiều người còn không dám ra ngoài để tìm đồ đạc của mình”.
Nạn nhân bị chém nhầm vì xăm trổ đầy mình?
Trong suốt quá trình diễn ra sự việc, người dân hoảng loạn, la hét rất nhiều nhưng không thấy sự xuất hiện của lực lượng an ninh, dù trụ sở công an thị trấn ở ngay sát đó. Nhóm côn đồ ào đến rồi ào đi không gặp bất kỳ sự cản trở nào. 
Trở lại mâu thuẫn giữa Đăng và Tú, ông Nguyễn Văn Hai, bố nuôi của Tú, kể: “Tối ngày 30/3, nhóm này đã xuất hiện ở chợ Đức Hòa một lần, chúng định đánh một người nào đó. Khi ấy con tôi đi chơi về bị chúng rượt theo đánh nhưng không được. Con tôi nói không hề hay biết nhóm này. 
Đến tối ngày 31/3, chúng lại kéo đến một lần nữa, con tôi bị dồn vào thế tự vệ mới ra tay đánh Đằng là đại ca của chúng”. 
Cũng theo ông Hai, nhóm của Đăng là dân ở xã nhưng lại có tầm hoạt động vào tận thị trấn, ai nghe tiếng cũng sợ không dám động đến và khẳng định việc Tú đánh Đăng chỉ là tự vệ. 
Khác với lời ông Hai, những người trong khu phố cho biết Tú dù mới 19 tuổi nhưng đã là côn đồ có tiếng, muốn đứng lên thâu tóm địa bàn hoạt động vì nhiều mối lợi, nhưng nhóm của Đăng đã tới trước. 
Vì ấm ức mâu thuẫn như vậy nên Tú đã nhiều lần hẹn gặp Đăng để giải quyết và khôn khéo nhờ “đàn anh” can thiệp khiến Đăng không thể ra tay được.
Nạn nhân Hiệp bị thương rất nặng ở cánh tay do đưa tay ra đỡ khi bị chém, những vết thương ở đầu và vai nhẹ hơn. Hiện anh đã tỉnh lại nhưng vết thương ở tay vẫn sưng tấy và đau nhức, phải đến bệnh viện để phẫu thuật lại và kiểm tra xương đã được ráp đúng hay chưa. 
Anh Hiệp cho biết: “Khi tôi đang ngồi chơi thì thấy chúng đến, nghĩ chẳng liên quan gì tới tôi nên cũng không thèm tránh mặt. Ai ngờ đâu chúng lại lao vào chém tôi. Vì quá đông nên tôi không kịp phản ứng”.
Tuy nhiên, những người hàng xóm của anh Hiệp lại cung cấp thêm một thông tin giải thích vì sao nhóm côn đồ lại nhằm anh này chém. “Hiệp trước đây cũng nổi tiếng là một côn đồ, dù rằng gần đây đã bặt hơi im tiếng do sự nổi trội của đám trẻ mới lớn. 
Trước đây, Hiệp chính là người cầm đầu băng nhóm ở thị trấn, luôn đối đầu với những nhóm khác trên địa bàn huyện Đức Hòa. Nay đã lớn tuổi nên Hiệp không còn tiếng tăm như trước nữa. Điểm thứ hai là do Hiệp xăm mình nhiều quá khiến bọn chúng lầm tưởng cũng là giang hồ, nên ra tay chém để lấy tiếng”, một hàng xóm nói.
Để xác minh sự việc, phóng viên đã hai lần đến Công an thị trấn Đức Hòa nhưng trực ban cho biết lãnh đạo đi họp cả ngày. Trưởng khu phố 3 thì nói không nắm được thông tin chính xác, dù sự việc diễn ra ngay trên địa bàn mình quản lý.
Ngày 3/4, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã xác định nhóm côn đồ trên do Cái Hải Đăng (SN 1992, ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) cầm đầu. Công an cũng đã xác định được hơn 60 đối tượng và hiện đang truy tìm để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Ông Nguyễn Công Bằng, phó Công an huyện Đức Hòa, cho biết: “Chúng tôi sẽ mạnh tay với vấn đề này để người dân có thể an tâm sinh sống và hoạt động”./.

Đọc thêm