AFC Champions League 2022-bảng H: HAGL thua phút chót

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chơi rất nỗ lực trong phần lớn thời gian của trận đấu, những tưởng HAGL đã có 1 điểm thì ở phút bù giờ, đoàn quân của ông Kiatisak phải nhận bàn thua. 
HAGL có trận thua rất đáng tiếc khi họ chơi ngang cơ với đội bóng mạnh đến từ Hàn Quốc
HAGL có trận thua rất đáng tiếc khi họ chơi ngang cơ với đội bóng mạnh đến từ Hàn Quốc

Trước Jeonbuk Hyundai Motors, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) quay trở lại với đội hình xuất phát như cuộc đối đầu với Yokohama F.Marinos khi Jefferson thay Minh Vương để xuất phát từ đầu. Dường như 1 điểm trước Sydney FC giúp cho đoàn quân của ông Kiatisak chơi tự tin và hứng khởi hơn.

Khởi đầu, HAGL nhập cuộc với thế trận ăn miếng trả miếng. Nhưng Jeonbuk Hyundai Motors tổ chức thế trận khá chặt chẽ nên đội chủ nhà không có nhiều tình huốn ăn bàn thực rõ nét.

Cơ hội đáng kể nhất của HAGL trong 20 phút đầu là cú sút xa của Hồng Duy ở hút 17 nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Trong 2 trận đấu vừa qua, 2 tiền đạo ngoại Brandao và Jefferson gây thất vọng và điều đó tái diễn ít nhất là trong hiệp 1.

Không tạo được nhiều cơ hội nhưng khi có, 2 ngoại binh này lại phung phí một cách đáng tiếc. Đó có thể kể đến tình huống tấn công chớp nhoáng ở giữa hiệp 1 khi Công Phương chuyền bóng rất trống trải nhưng Jefferson lại chần chừ để hậu vệ của Jeonbuk Hyundai Motors kịp lùi về phá bóng dù khoảng trống trước mặt là rất lớn.

Một tình huống khác có chuyển chuyển hóa thành bàn của HAGL là cuối hiệp 1 khi Jefferson lại nửa sút nửa chuyền rất cẩu thả để trôi qua cơ hội đáng tiếc.

Tấn công bỏ lỡ một số cơ hội hiếm hoi, hệ thống phòng ngự của HAGL cũng có những thời điểm mắc sai sót. Rất may cho đội bóng phố núi là thủ môn Tuấn Linh chơi tỉnh táo để cứu 2 bàn thua trông thấy cho đội nhà.

Đầu tiên là ở phút 12 khi Tuấn Anh để mất bóng, tạo cơ hội cho Jeonbuk Hyundai Motors tổ chức nhưng thủ môn Tuấn Linh đã kịp lao ra chặn đứng cú dứt của Modou. Giữa hiệp 1, lại là Tuấn Linh xuất thần để hạn chế góc sút của Modou, đưa bóng từ từ lăn chệch cột dọc sau một pha để mất bóng rất nguy hiểm của hậu vệ HAGL.

Mục tiêu của Jeonbuk Hyundai Motors trước HAGL là một chiến thắng nên kết quả hòa 0-0 sau hiệp 1 chắc chắc không giúp họ hài lòng. Vì thế, đoàn quân của ông Kim Sang Sik đã gia tăng áp lực lên phần sân của đội chủ nhà trong hiệp 2.

Trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ, HAGL có thời điểm chịu áp lực khá lớn. Dù vậy, Jeonbuk Hyundai Motors không tạo được tình huống ăn bàn rõ ràng do nóng vội trong các pha phối hợp cũng như dứt điểm.

Về phần mình, HAGL cũng có những pha tổ chức tấn công khá nguy hiểm và sắc sảo. Nhưng cũng như đối thủ, nóng vội trong việc tìm kiếm bàn thắng khiến cho những Brandao, Công Phượng… để trôi qua những cơ hội ăn bàn của đội nhà.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì đúng phút bù giờ cuối cùng, HAGL lại nhận bàn thua đáng tiếc.

Trong một pha chống tấn công của đối thủ, Mauricio bật cao đánh đấu phá bóng ra, bóng đến trúng vị trí của Moon Seon Min. Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị này tung cú vuốt bóng rất đẹp mắt, khiến thủ môn Tuấn Linh chỉ còn biết đứng nhìn và vào lướt nhặt bóng.

Chung cuộc, Jeonbuk Hyundai Motors giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0.

Đọc thêm