Ấm áp và lạnh lùng từ môi trường giáo dục trong những ngày giá lạnh ở miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
Nhiệt độ xuống thấp, giá rét đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc đến trường của học sinh. Thấu hiểu điều này, thầy hiệu trưởng một trường THCS ở Vĩnh Phúc đã có những lời nhắn nhủ học trò rất ấm lòng. Trong khi đó, tại một ngôi trường giữa thủ đô, Nhà trường lại có một quyết định rất lạnh lùng đối với các cháu chỉ là học sinh nhà trẻ, mẫu giáo. 
Trường THCS Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc - nơi có dòng tin nhắn ấm áp của thầy Hiệu trưởng.
Trường THCS Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc - nơi có dòng tin nhắn ấm áp của thầy Hiệu trưởng.

Trên trang Facebook của Trường THCS Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có dòng chia sẻ:

“Các em học sinh yêu quý!

Đêm nay, sáng mai (thứ Hai) và cả tuần tới, thời tiết có mưa và trời trở rét, rét đậm, rét hại nên các em mặc sao cho đủ ấm là được. Trường thầy trò mình ở xa nhà, các em hãy chủ động dậy đúng giờ còn đi học. Nếu rét quá ngủ quên, muộn giờ cứ mũ áo đầy đủ, gọn gàng rồi đi, thầy sẽ cho bảo vệ mở cổng. Chưa kịp ăn thì xuống bếp ăn sáng với thầy cô, mai thầy cô cũng ăn ở đấy. Đừng ngại. Vậy các em nhé!”.

Dòng chia sẻ này là của thầy Phạm Kiều Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Lạc. Những thông điệp ngắn gọn của thầy hiệu trưởng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều ý kiến bày tỏ tình cảm với người đứng đầu trường THCS Yên Lạc, bởi sự ấm áp, tính nhân văn, mang đậm tính giáo dục.

Chia sẻ trên Vietnamnet, thầy Hưng cho biết: “Hôm trước, tôi thấy trên điện thoại báo thời tiết địa phương những ngày tới có mưa, rét. Ngày họp phụ huynh sau đó, chứng kiến cảnh phụ huynh đi lại trong mưa gió vất vả, tôi đã viết mấy dòng theo suy nghĩ gửi gắm tới học sinh để các em chủ động hơn”.

Thầy Hưng tâm sự bản thân cũng khá bất ngờ khi những dòng nhắn nhủ của mình được nhiều người chia sẻ, bình luận: “Tôi nghĩ đó là việc bình thường, không có gì to tát. Tôi nhắc vì thấy các học sinh nhiều khi đi học còn mặc phong phanh. Chưa kể, ngày trở lạnh lại rơi vào Thứ Hai - theo quy định của trường là phải mặc đồng phục. Tôi nhắc nhở để các em có thể yên tâm nếu đến muộn một chút và để các em nếu chưa kịp ăn sáng không phải nhịn đói vào học”.

Ông Hưng cho hay, do trường có học sinh đến từ toàn huyện Yên Lạc nên nhiều em ở khá xa. Có những em nhà cách trường 15-17km. Vì vậy, những ngày mưa lạnh, việc có thể đến muộn có thể xảy ra.

Trong khi đó, tại Hà Nội, cũng vào cái đêm thông tin ngày mai sẽ rét đậm, một trường liên cấp Mầm non - tiểu học đóng tại quận Cầu Giấy - đã có chính sách "lạnh người" giữa những ngày đông giá rét của Hà Nội, khi yêu cầu nếu nhiệt độ xuống thấp, phụ huynh cho con nghỉ học phải báo với nhà trường từ... "trước 12h của ngày hôm trước". (Chỉ riêng ngày 22/1 - ngày đầu tiên dự báo nhiệt độ sẽ xuống sâu, nhà trường chấp nhận thông báo xin nghỉ của phụ huynh trước 20h - 8h tối hôm trước - tức tối 21/1)

Mặc dù, theo thông báo của Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội, căn cứ để quyết định việc học sinh có phải nghỉ học hay không là thông tin nhiệt độ của bản tin thời tiết trên chương trình "Chào buổi sáng" kênh của VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam hoặc "Hà Nội sáng" kênh H1 - Đài phát thanh truyền hình Hà Nội lúc 6h sáng.

Được biết, cũng tại trường này, không chỉ vào đợt rét cao điểm của Hà Nội, mà trong toàn bộ năm học, học sinh nghỉ ốm cũng phải báo trước 12h ngày hôm trước, mới được tính là nghỉ có phép và không phải đóng tiền ăn của ngày không đi học đó.

Quy định này của nhà trường đã nhận được nhiều ý kiến phản đối của phụ huynh, bởi việc trẻ đau ốm thường bất ngờ, có thể đi học về mới thấy con ốm, hoặc sau một giấc ngủ mới thấy sức khỏe con có vấn đề cần phải nghỉ học...

Theo lý giải của Hội đồng quản trị nhà trường, việc báo trước như vậy để thông tin tới bên cung cấp dịch vụ, bảo đảm bữa ăn cho trẻ.

Tuy nhiên, trên khắp địa bàn Hà Nội nói chung, hay ngay tại quận Cầu Giấy nơi có rất nhiều trường công lập, tư thục , THCS, THPT... đều thực hiện mô hình ký kết hợp đồng cung cấp bữa ăn với đơn vị bên ngoài, nhưng không có trường nào áp dụng quy định bắt học sinh nghỉ ốm/ nghỉ vì trời rét phải báo từ trước 12h của ngày hôm trước như vậy.

Một vị hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn quận Cầu Giấy chia sẻ: Khi bản tin thời tiết của VTV báo nhiệt độ dưới 10 độ, chúng tôi sẽ có tin nhắn báo với phụ huynh về việc có thể cho con nghỉ để bảo đảm sức khỏe cho con. Nhưng nhà trường và các thầy cô giáo vẫn đến trường đầy đủ, gia đình không có điều kiện trông con có thể đưa con đến trường, nhưng quá trình di chuyển phải giữ ấm cho con. Và đến giờ vào lớp, chúng tôi sẽ nắm sỹ số của từng lớp để báo với bên cung cấp bữa ăn. Vào những dịp như thế này, cả nhà trường, cả bên cung cấp dịch vụ đều phải chia sẻ với nhau.

Một giáo viên ở trường mẫu giáo cũng ở địa bàn quận Cầu Giấy cho biết: Nhà trường sẽ chốt sỹ số báo cơm vào buổi sáng, trước khi vào giờ học. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, chúng tôi luôn có một tỷ lệ dự phòng trẻ ốm, gia đình trẻ có việc bận... để bảo đảm bữa ăn cho trẻ, và không khiến phụ huynh phải đóng tiền ăn khi con họ không đến trường.

Happy smile - một trường mầm non "hàng xóm" với trường có quyết định "lạnh lùng" kia cũng chấp nhận thông tin việc cắt cơm cho trẻ khi trẻ ốm hoặc do trời lạnh là trước 8h của ngày học đó.

Thông tin về chính sách "lạnh lùng" này xin được gửi tới Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, Sở GĐ&ĐT Hà Nội. Việc yêu cầu phụ huynh cho con nghỉ do rét phải báo từ trước 12h ngày hôm trước không chỉ là một quyết định "lạnh lùng" với các bé mầm non, nhà trẻ, mà còn là một biểu hiện của việc đi trái với chỉ đạo của cấp trên, khi Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị phụ huynh căn cứ bản tin thời tiết trên VTV, HTV lúc 6h sáng, rồi mới quyết định có cho con nghỉ học hay không.

Đọc thêm