Âm hưởng núi rừng trong Vpop

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các bài hát mang âm hưởng núi rừng gần đây đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong giới trẻ, tạo động lực cho trào lưu sáng tác mới trong nền nhạc Việt. Cách làm sáng tạo, hiện đại của các nghệ sĩ đã tạo luồng gió mới, gây hiệu ứng bất ngờ với khán giả, được giới chuyên môn đánh giá cao.
Ca khúc “À lôi” của Double2T đang thu hút giới trẻ yêu nhạc.
Ca khúc “À lôi” của Double2T đang thu hút giới trẻ yêu nhạc.

Không gian âm nhạc đặc sắc

Sau gần hơn 2 tuần phát hành, sản phẩm Lyrics Video của “À lôi” thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube và hàng triệu lượt streams trên DSP (các nền tảng nghe nhạc trực tuyến). “À lôi” là câu cảm thán của đồng bào dân tộc Tày, thể hiện sự bất ngờ hoặc hoảng hốt. Ngay từ tiêu đề, “À lôi” đã gây tò mò với khán giả.

Sự kết hợp giữa Double2T và producer Masew giúp rap Việt có thêm sản phẩm thống trị “top trending”. Double2T đưa những từ ngữ đặc trưng văn hóa của vùng Tây Bắc, Đông Bắc vào sản phẩm rap. Kể từ tiết mục đầu tiên tại vòng “Chinh phục của Rap Việt mùa 3”, Double2T đã gây chú ý khi đưa “Pay ỉn í noọng ơi”, “Hạn Khuống”, “Xao ưởi” vào lyrics. Nam rapper nói về ý nghĩa của bài hát: "Qua bài “À lôi”, tôi muốn giới thiệu với mọi người một cụm từ cảm thán đặc biệt thông dụng của người đồng bào dân tộc Tày nói riêng và người miền núi phía Bắc nói chung. Tôi muốn mọi người thư giãn với âm hưởng của núi rừng và hòa mình vào không gian âm nhạc của những nhạc cụ dân tộc".

MV “Mời anh về Tây Bắc” của Sèn Hoàng Mỹ Lam, ca sĩ người dân tộc Nùng - “Quán quân giải Sao Mai 2017” cũng được khán giả yêu thích. Với 8 ca khúc mới do những nhạc sĩ trẻ khai thác âm hưởng dân gian miền núi, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Tây Bắc, MV đã nhanh chóng lan tỏa rộng rãi. Không chỉ là những nét đẹp độc đáo của văn hóa và âm nhạc, hình ảnh trong các MV đều mang lại niềm cảm hứng bất tận cho người xem, đặc biệt những ai thích khám phá những vùng đất mới, những ai yêu thích màu sắc âm nhạc của vùng cao Tây Bắc…

MV “Tiếng sáo chiều” do “Quán quân Sao Mai 2015” Nguyễn Thu Hằng thể hiện là ca khúc kể câu chuyện tình yêu mơ mộng của một cô gái trẻ vùng cao với chàng trai - chủ nhân của tiếng sáo bảng lảng. Nhưng, ca khúc không chỉ là chuyện tình yêu mà từ sự đắm say lãng mạn trong tình cảm ấy đã mở ra một không gian Tây Bắc vô cùng tươi đẹp, huyền ảo, thơ mộng. “Tiếng sáo chiều” có giai điệu dặt dìu, tha thiết, trong trẻo, tràn ngập hơi thở núi rừng, gây thương, gây nhớ như tiếng sáo vọng về. Theo tiếng sáo chiều ấy, cô gái trong ca khúc như được thả hồn mình giữa hương hoa thơm ngát, trong tiếng gọi của tình yêu.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng chia sẻ: “Từ trước tới nay, Hằng vẫn rất yêu thích âm nhạc mang âm hưởng Tây Bắc và luôn tìm kiếm các ca khúc có chất này. Hằng đã tìm kiếm khá nhiều và đến khi được nhạc sĩ Tuấn Hồ gửi ca khúc “Tiếng sáo chiều”, Hằng đã mê ngay. Ca khúc hội tụ đủ những điều Hằng thích, đó là về tình yêu lãng mạn của cô gái vùng cao và thể hiện được vẻ đẹp Tây Bắc thơ mộng, phiêu bồng như một bức tranh mà Hằng luôn nhớ về. Giai điệu, ca từ của ca khúc thật sự đã họa nên tâm hồn và vẻ đẹp Tây Bắc một cách vô cùng rõ nét”.

Tín hiệu tích cực cho âm nhạc Việt

Ngoài “Tiếng sáo chiều”, MV “Nhà em ở lưng đồi” của Thu Hằng còn khiến người xem như lạc bước vào một nơi thần tiên, khiến tâm hồn trở nên nhẹ nhàng và lâng lâng niềm hạnh phúc. Một xúc cảm an lành cứ tan chảy dần khi nghe ca khúc, làm mỗi người lại “thèm” được về Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) để được tận hưởng cái nắng mùa đông vàng rực rỡ mà trong trẻo, được đứng trên những ngọn đồi xanh ngát bình yên, trong lành đến từng ngọn cỏ, ngắm mây trắng vờn quanh, được hoà vào hơi thở thiên nhiên hoang sơ, được ngồi ngắm những em nhỏ vùng cao mộc mạc cùng những nụ cười hồn nhiên không vướng chút suy tư…

Ca sĩ trẻ Phạm Thùy Linh với MV “Gọi bạn” - kể câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng ở vùng cao Tây Bắc hòa vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình. Trong MV “Gọi bạn”, Phạm Thùy Linh hát và đóng vai một cô gái trẻ trung, sôi nổi với tình yêu trong sáng tuổi đôi mươi. Qua ca khúc cũng như câu chuyện MV, Tây Bắc hiện lên tươi sáng, hùng vĩ, tràn đầy sức sống và vô cùng hấp dẫn. Phạm Thùy Linh nói, cô có một mơ ước được hát nhiều ca khúc vùng miền ở những nơi cô đi qua.

“Để Mị nói cho mà nghe” không chỉ là bản hit lớn của Vpop năm 2019 mà còn là sản phẩm mang tính bước ngoặt đưa Hoàng Thùy Linh và DTAP lên một thành công mới, góp phần đưa tên tuổi cô tiếp cận với khán giả nước ngoài. Yếu tố then chốt giúp “cô Mị” tạo điểm nhấn là âm hưởng Tây Bắc được lồng ghép thú vị trên nền nhạc EDM. Trong MV “Để Mị nói cho mà nghe”, Hoàng Thùy Linh mang trang phục của dân tộc Mông tái hiện lại không gian văn hoá người dân tộc Mông với hình ảnh họp chợ, các trò chơi dân gian…

Trong đời sống âm nhạc, các ca sĩ trẻ luôn đi đầu trong việc tạo ra các xu hướng mới. Sau khi phong cách cổ trang, hài hước, ngôn tình... thoái trào thì việc đưa âm hưởng núi rừng phía Bắc với hình ảnh các chàng trai - cô gái dân tộc mộc mạc, đáng yêu vào MV là một xu hướng nhiều ca sĩ trẻ ưa chuộng... Lớp nhạc sĩ trẻ 8X, 9X đã có được cách tiếp cận thông minh và chuyển hóa sức mạnh văn hóa tiềm tàng ấy thành những ca khúc mang dấu ấn không chỉ cho cá nhân mà cho cả “làng” nhạc trẻ thời kỳ này.

Dù mỗi người một cách tiếp cận, nhưng thông qua lăng kính của các nghệ sĩ, các tác phẩm mang âm hưởng vùng núi phía Bắc đã làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc Việt Nam. Đây chính là tín hiệu tích cực, tạo sự đột phá cho âm nhạc Việt với sự pha trộn vừa truyền thống vừa hiện đại, mang bản sắc Việt mà vẫn có thể hòa nhập cùng âm nhạc thế giới.

Đọc thêm