Ăn mừng chiến thắng kiểu 'có một không hai' của người Saudi Arabia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để thể hiện tình yêu bóng đá của mình, người dân và đất nước Saudi Arabia đã có những hành động “có một không hai”.
(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Tối 22/11, tuyển Saudi Arabia đã gây bất ngờ cho người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh khi chiến thắng ngoạn mục 2 – 1 trước tuyển Argentina. Đây được xem là "cú sốc" lớn nhất từ đầu giải, khi mà đại diện châu Á vốn chỉ được xem là đội lót đường ở bảng C.

Vốn được đánh giá là đội bóng dưới cơ, Saudi Arabia với các tuyển thủ thi đấu trong nước không thể so sánh với "dàn sao" có thâm niên chinh chiến ở những giải bóng đầu châu Âu bên phía Argentina. Ngay trong trận đấu, tuyển Saudi Arabia cũng đã bị dẫn trước vào phút thứ 10 nhưng đã bất ngờ lội ngược dòng giành chiến thắng khiến người dân Saudi Arabia tràn ngập phấn khích.

Người hâm mộ Saudi Arabia ăn mừng trước chiến thắng 2 - 1 của đội tuyển (Ảnh: AFP)

Người hâm mộ Saudi Arabia ăn mừng trước chiến thắng 2 - 1 của đội tuyển (Ảnh: AFP)

Đây không chỉ là chiến thắng mở màn của tuyển Saudi Arabia tại World Cup 2022 mà còn là thắng lợi lịch sử của nền bóng đá nước này. Các CĐV Saudi Arabia như bùng nổ trước chiến thắng lịch sử, niềm hân hoan vui mừng trải dài khắp đất nước.

Ảnh: The New York Time

Ảnh: The New York Time

Ngay cả hoàng gia Saudi Arabia cũng vậy. Để chúc mừng chiến thắng, Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia quyết định cho cả nước nghỉ 1 ngày để người dân thoải mái ăn mừng chiến công của đội tuyển. Theo đó, tất cả công chức nhà nước và những người làm tư nhân, học sinh sinh viên thuộc mọi cấp độ được cho nghỉ vào 23/11. Đây cũng được xem như ngày lễ quốc gia của Saudi Arabia.

Có thể thấy được sự hết mình của Saudi Arabia với môn thể thao vua. Trước đó, 1 CĐV Saudi Arabia cũng đã thể hiện tình yêu bóng đá của mình khi đi bộ 1.600km để xem World Cup. Dù có thể dễ dàng bay từ Jeddah đến Doha trong vòng 2 tiếng đồng hồ, anh chàng Abdullah Al Sulmi (33 tuổi) vẫn quyết định đi bộ đến Qatar để xem vòng chung kết World Cup 2022.

Anh Abdullah Al Sulmi đã đi bộ 1.600km để xem World Cup (Ảnh: Gulf News)

Anh Abdullah Al Sulmi đã đi bộ 1.600km để xem World Cup (Ảnh: Gulf News)

Abdullah đi hết quãng đường dài 1.600 km trong vòng 55 ngày. Hành lý anh mang theo bao gồm một balo, gậy trekking, quốc kỳ của Saudi Arabia và lá cờ của Qatar. Hàng ngày, Abdullah đi bộ từ sáng sớm đến 10h30 rồi nghỉ trưa trong vài giờ. Sau đó, anh tiếp tục đi bộ đến tối rồi dừng chân, cắm trại. Để đảm bảo an toàn, Abdullah đeo thiết bị theo dõi, đồng bộ với điện thoại của anh trai và bạn bè.

Đường sa mạc với nhiệt độ cao và không khí oi bức (Ảnh: AFP)

Đường sa mạc với nhiệt độ cao và không khí oi bức (Ảnh: AFP)

Thanh niên 33 tuổi từng có kinh nghiệm đi bộ đường dài suốt 5 năm, thực hiện các chuyến đi đến Canada và Australia. Tuy nhiên, thử thách lần này là khó khăn nhất khi anh phải băng qua sa mạc, chịu đựng nhiệt độ cao và không khí oi bức. Tuyển Saudi Arabia đã không làm anh phí công khi giành chiến thắng lịch sử ngày 22/11.

Đọc thêm