Bắn cả vợ lẫn mẹ vợ, gã đàn ông gửi con cho họ hàng rồi tự sát

(PLVN) - Trong lúc cãi vã, Đạt dùng súng tự chế bắn vợ và mẹ vợ, sau đó mang 2 con đi gửi người thân rồi quay về tự bắn vào cổ mình để tự sát.

Ngày 25/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân bị trúng đạn là thành viên trong một gia đình, gồm chị H’Hương (27 tuổi ), bà H’Dăm (64 tuổi, mẹ chị H’Hương) và Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, chồng chị H'Hương), trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu, cổ và mất máu nhiều. Sau khi các bác sĩ hội chẩn và mổ cấp cứu, cả 3 người đều qua cơn nguy kịch. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/11. Sau khi uống rượu cùng  bạn bè trở về, Mã Tuấn Đạt  xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong lúc cãi vã, Đạt dùng súng tự chế bắn vào đầu vợ. Sau đó, anh ta qua phòng mẹ vợ bắn liên tiếp 2 phát vào cổ bà, khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, Đạt bế 2 con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc rồi quay về nhà tự bắn vào cổ tự tử. Nghe tiếng súng, hàng xóm đến, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, đồng thời trình báo công an. 

Đọc thêm