Bản tin sáng 25/9: Chủ tịch Quốc hội Cuba đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

(PLVN) - Đêm hội trăng rằm 'Thắp sáng ước mơ' cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Đã giải cứu được toàn bộ 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập; và một số thông tin đáng chú ý khác. 

1. Chủ tịch Quốc hội Cuba đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Ngày 24/9, nhận lời mời của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24-28/9.

Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba dự Lễ Kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973-9/2023).

Ra đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen.

Dự kiến trong thời gian ở thăm Việt Nam và tham gia các hoạt động của Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez sẽ chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ tham dự các sự kiện ở 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Theo đó, ông Esteban Lazo Hernandez sẽ đến dâng hoa tại tượng đài Fidel Castro, thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba sẽ cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự Lễ míttinh kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 26/9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức

2. Đêm hội trăng rằm 'Thắp sáng ước mơ' cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Tối 24/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm “Thắp sáng ước mơ“ tại huyện Thới Lai.

Dịp này, nhằm tạo niềm vui cho các thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, ban tổ chức đã trao quà cho hơn 400 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thới Lai với tổng giá trị 40 triệu đồng; Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố phối hợp cùng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Thới Lai với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo sân chơi và chăm lo thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu.

Cụ thể, Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp cùng Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận vừa tổ chức hội thi làm lồng đèn, với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận; sinh viên 2 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Đại học Y Dược Cần Thơ làm hơn 500 chiếc lồng đèn tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Hội Người khuyết tật thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Câu lạc bộ thiện nguyện Nối vòng tay lớn tổ chức Chương trình Tết Trung thu - Vui đoàn tụ năm 2023 cho trên 150 trẻ khuyết tật và con người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

3. Đã giải cứu được toàn bộ 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập

Đến chiều ngày 24/9, lực lượng cứu hộ và cứu nạn đã giải cứu thành công 7 người bị mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị đổ sập khi đang sửa chữa, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, vào lúc 12 giờ 52 phút, toà nhà 4 tầng xảy ra sự cố đổ sập. Trước đó, toà nhà này có dấu hiệu bị nghiêng nên chủ nhà mướn 6 người thợ để sửa chữa, gia cố.

Trong quá trình sửa chữa gia cố thì căn nhà bị đổ sập. Thời điểm xảy ra sập nhà có 9 người ở hiện trường, trong đó 3 người thuộc chủ nhà và 6 người thợ. Lúc xảy ra sự việc có 2 người đứng bên ngoài nên thoát nạn, còn 7 người bị bê tông đè trúng.

Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã nhanh chóng có mặt và đưa được 5 người ra ngoài cấp cứu, còn 2 người mắc kẹt sâu bên trong. Sau đó, lực lượng PCCC và CNCH đến hiện trường hỗ trợ tham gia tìm kiếm nạn nhân. Sau quá trình nỗ lực cứu nạn, 2 nạn nhân còn lại đã được cứu và đưa đến bệnh viện.

4. Nhóm thiếu niên Đắk Lắk gây ra hàng chục vụ trộm trên xe ô tô quên khóa cửa

Ngày 24/9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa điều tra làm rõ một nhóm 6 thiếu niên liên tiếp gây ra hơn 30 vụ trộm cắp trên xe ô tô của người dân.

Nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ 14 đến 16 đều trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tất cả đều đã bỏ học; trong đó, có nhiều em cha mẹ đã ly hôn, không có người lớn quản lý nên rủ nhau sống lang thang.

Để có tiền tiêu xài cá nhân và chơi game, vào ban đêm, cả nhóm rủ nhau đi dò la trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột tìm xe ô tô đỗ ngoài đường quên khóa cửa để đột nhập trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn trên, chỉ hơn 1 tháng qua, nhóm thiếu niên này đã gây ra hơn 30 vụ trộm cắp trên xe ô tô, lấy cắp nhiều tiền và tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Truy tìm đối tượng lừa tráo 840 tờ vé số của người phụ nữ khuyết tật

Ngày 24/9, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan truy xét nghi can lừa tráo 840 tờ vé số của một phụ nữ khuyết tật trên địa bàn thành phố. Nạn nhân bị lừa tráo vé số là bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, quê Khánh Hòa, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bà Thuận bị khuyết tật, không tay, không chân, không biết chữ và sống bằng nghề bán vé số ngay lề đường Dương Tử Giang, đoạn gần ngã tư Lạc Cường (khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa).

Theo trình bày của bà Thuận, khoảng 6 giờ ngày 24/9, bà dùng xe lăn đi đến lề đường Dương Tử Giang bán vé số như mọi ngày. Khi vừa tới nơi, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác nâu dừng xe hỏi mua vé số. Trong lúc bà Thuận lấy tiền trả lại, người đàn ông đã tráo một xấp vé số khác (cùng đài Tiền Giang nhưng khác ngày) vào giỏ của bà Thuận rồi phóng xe rời đi. Sau đó, bà Thuận lấy vé số trong giỏ ra trải lên bàn để bán nhưng do bà không biết chữ nên không phát hiện ra. Chỉ đến khi một khách hàng đến mua mới phát hiện toàn bộ xấp vé số là số cũ (ngày 30/4/2023).

Bà Thuận cho biết xấp vé số trên bà lấy từ đại lý vào chiều ngày 23/9, tuy nhiên do khi đó trời mưa nên chưa đi bán được, sấp vé số vẫn còn nguyên 840 tờ, với tổng trị giá 8,4 triệu đồng. Sau khi xảy ra, sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người dân biết tới hoàn cảnh khó khăn của bà Thuận nên đã chủ động quyên góp được một khoản tiền giúp bà Thuận trả tiền gốc cho đại lý.

Vụ việc đang được Công an phường Tân Tiến điều tra làm rõ.

Đọc thêm