Bản tin tối 20/11: Kính trọng, tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo trên cả nước

(PLVN) - Trường THPT Lương Thế Vinh - Quảng Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Lãnh đạo ĐH Luật, Học viện Tư pháp chia sẻ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;... và những thông tin khác.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp tối của báo pháp luật Việt Nam, bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau:

Kính trọng, tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo trên cả nước

Quảng Bình: Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Lương Thế Vinh đón, nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Lãnh đạo ĐH Luật, Học viện Tư pháp chia sẻ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Vào tù vì giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm trong lúc say

1. Sáng nay (19/11), Bộ Giáo dục và Đào tạo long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu. Báo Pháp luật Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng. Thưa toàn thể các nhà giáo!

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, chúng ta long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) - ngày hội của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, những người luôn hết mình cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao cả, được cả xã hội biết ơn, kính trọng và tôn vinh.

Trong không khí đầy ý nghĩa đó, chúng ta bùi ngùi tưởng nhớ những người thầy với nhân cách lớn, có nhiều đóng góp quan trọng cho nền giáo dục nước nhà như thầy giáo Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Văn Huyên…; chúng ta thành kính tri ân những nhà giáo liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; chúng ta nhớ tới tấm gương sáng hết lòng vì học sinh thân yêu của thầy Nguyễn Ngọc Ký…, những nhà giáo chiến sĩ mang quân hàm xanh, những thầy, cô ngày ngày vượt suối đèo, mang con chữ đến với các cháu ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn …

Trong ngày kỷ niệm long trọng và thiêng liêng này, chúng ta dành tình cảm thành kính nhất, sự biết ơn sâu sắc nhất với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người thầy giáo vĩ đại đã cống hiến đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, trong đó có ngành giáo dục và đào tạo.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tất cả tình cảm, sự tri ân sâu sắc, tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền Tổ quốc lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

2. Suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lương Thế Vinh đã đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT Quảng Bình. Ngày 20/11, tại thị xã Ba Đồn, Trường THPT Lương Thế Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962-2022), vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dự lễ có ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT… cùng tập thể cựu giáo viên, học sinh qua các thời kỳ. 60 năm qua, thầy và trò Nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp nối đưa những “chuyến đò” tri thức sang sông. Hành trang mà các em mang theo là kiến thức, kỹ năng và hình ảnh những người thầy tận tâm, hết lòng vì học sinh thân yêu. Đó chính là động lực để học sinh trên vùng đất đầy nắng và gió Quảng Bình trưởng thành, vượt qua mọi thử thách, biến những ước mơ, khát vọng trở thành hiện thực. Với truyền thống hiếu học và khoa bảng của các bậc tiền nhân, cùng với sự vươn mình phát triển của đô thị trẻ Ba Đồn mang trong mình những hành trang vươn tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Trường THPT Lương Thế Vinh sẽ ngày càng phát triển, mãi mãi là điểm tựa, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn cũng như ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình kỳ vọng./.

3. Lãnh đạo 2 trường lớn thuộc Bộ Tư pháp chia sẻ trong không khí cả nước hân hoan tôn vinh những người công tác trong ngành Giáo dục Việt Nam: TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội: Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội

Các thế hệ người học của các hệ đào tạo sau khi tốt nghiệp đã trở thành nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng, tham gia công tác tại bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp khác nhau, đặc biệt là đã cung cấp trực tiếp nguồn cán bộ cho Bộ, Ngành tư pháp trên cả nước, góp phần xây dựng Bộ, Ngành ngày một phát triển, lớn mạnh. Sự đóng góp cho xã hội của đội ngũ cựu sinh viên, học viên của Trường đã trở thành nguồn động lực to lớn để tập thể thầy và trò của Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đạt được nhiều hơn nữa những thành công trong tương lai. Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu: Học viện tiếp tục phát huy là địa chỉ uy tín, tin cậy trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật

Những năm qua, tập thể lãnh đạo và đội ngũ các thầy giáo, cô giáo của Học viện Tư pháp đã tiếp tục phấn đấu, lao động quên mình để giúp cho Học viện Tư pháp vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, đạt được những kết quả vô cùng to lớn về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và hoạt động nghiên cứu khoa học, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Học viện Tư pháp thực sự trở thành trung tâm lớn của quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp của Việt Nam, có uy tín trong khu vực.

4. Ngày 19/11, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Quân (SN 1984, ngụ thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) về tội Giết người. Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 19/1, Nguyễn Mạnh Quân cùng anh Đặng Công Dương (SN 1986, ngụ thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong) đang uống bia tại hiên nhà bà nội của Quân tại thôn Túy Loan Tây.

Lúc này, sau khi đã uống bia, Phan Hồng Phương (SN 1978, hàng xóm) đang trên đường về nhà, khi đi ngang qua, do có mâu thuẫn với Quân từ trước nên Phương đã lớn tiếng chửi Quân. Nghe tiếng cãi nhau, ông Phan Đủ (SN 1954, bố của anh Phương) đến dẫn anh Phương về nhà. Tuy nhiên, một lúc sau, ông Đủ cầm 1 con dao đến nói chém Quân. Nghe vậy, Quân cầm 1 dao đi đến chỗ ông Đủ đứng và lớn tiếng thách thức “ông ngon thì chặt đầu tôi đi”, nhưng ông Đủ không có hành động gì. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tổn cơ thể của Phương do Nguyễn Mạnh Quân gây ra là 31%.

HĐXX nhận thấy, trong vụ án này bị cáo Quân phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại. Quá trình xét hỏi bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đồng thời, bản thân bị cáo chưa lần nào vi phạm pháp luật đây là lần đầu phạm tội. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quân 6 năm tù.

Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tối của báo pháp luật VN, cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong

Đọc thêm