BẢN TIN TỔNG HỢP Radio Pháp Luật - Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm dịp 30/4 - 1/5
Phát sóng: ngày 30/4/2025
Người thực hiện: Tâm Anh, Thục Khuê
Tâm Anh: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp trên Báo PLVN.
Tôi là Tâm Anh
Còn tôi là Thục Khuê
Thưa quý vị, bản tin tổng hợp ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau:
Headlines:
Đoàn tàu Thống Nhất: Hành trình đặc biệt mang tinh thần 30/4
Người dân và du khách nô nức chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình dịp lễ 30/4
Hà Nội dành 50.000 suất quà tặng du khách, nhân dân viếng Lăng Bác
Đoàn tàu Thống Nhất: Hành trình đặc biệt mang tinh thần 30/4
Tâm Anh: Kính chào quý vị thính giả! Trong không khí thiêng liêng của những ngày đại lễ, cả nước đang bừng sáng bởi niềm tự hào dân tộc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – 30/4/1975 đến 30/4/2025
Thục Khuê: Và đúng như mong đợi, vào ngày hôm qua – 30/4, một dấu ấn xúc động đã diễn ra trên dải đất hình chữ S: hai đoàn tàu Thống Nhất lịch sử đã gặp nhau tại Ga Đà Nẵng, tái hiện khoảnh khắc non sông liền một dải của 50 năm về trước.
Tâm Anh: Trước đó, tối 29/4, đoàn tàu SE1 lăn bánh từ ga Hà Nội tiến về phương Nam, trong khi đoàn SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn hướng ra Bắc. Hai đoàn tàu hội ngộ vào lúc 12 giờ 40 trưa qua tại Đà Nẵng – địa danh từng gần vĩ tuyến 17, minh chứng sống động cho sự hòa hợp hai miền đất nước
Thục Khuê: Không chỉ là phương tiện di chuyển, chuyến tàu lần này là hành trình tri ân sâu sắc. Trên đoàn tàu có sự hiện diện của hơn 800 hành khách – trong đó nhiều người là cựu chiến binh, thương binh, thân nhân liệt sĩ – những con người đã góp phần làm nên ngày đại thắng 30/4.
Tâm Anh: Trên từng toa tàu, khung cảnh được trang hoàng cờ hoa, hình ảnh lịch sử ngành đường sắt và giai điệu những bản nhạc cách mạng như "Tiến về Sài Gòn", "Đất nước trọn niềm vui"... vang lên không ngớt, khiến người đi tàu như sống lại ký ức hào hùng năm nào.
Thục Khuê: Đặc biệt, phần mềm bán vé cũng được VNR thiết kế riêng, với hình ảnh cờ đỏ sao vàng từ khâu chọn chỗ đến in vé – tạo nên bầu không khí trang nghiêm từ những bước đầu tiên.
Tâm Anh: Tại ga Đà Nẵng, nghi lễ chào mừng hai đoàn tàu gặp nhau được tổ chức trọng thể, thu hút đông đảo hành khách và người dân. Đó không chỉ là sự kiện vận tải, mà là thông điệp mạnh mẽ về sự thống nhất, khát vọng kết nối và vươn lên của dân tộc Việt Nam.
Tâm Anh: Khuê này, khi nhìn lại hình ảnh những toa tàu Thống Nhất rực đỏ cờ sao vàng, tôi không khỏi nghĩ: thời chiến tranh, để nối một dải đất nước, chúng ta phải vượt qua biết bao chia cắt và hy sinh.
Thục Khuê: Đúng vậy, Và bây giờ, trong thời bình, chúng ta vẫn đang "thống nhất" mỗi ngày, nhưng bằng một cách khác – đó là thống nhất lòng dân, là gắn kết thế hệ trẻ với lịch sử, là mở ra hành trình phát triển đồng đều giữa các vùng miền.
Tâm Anh: Hành khách hôm qua – có người 70, 80 tuổi – từng cầm súng chiến đấu. Nhưng cũng có cả những bạn trẻ lần đầu đi tàu, lần đầu nghe về vĩ tuyến 17 hay đoàn tàu Thống Nhất năm 1975. Điều ấy khiến tôi tin: khi lịch sử được kể bằng trái tim, nó sẽ sống mãi.
Thục Khuê: Và chuyến tàu ấy chính là lớp học sống động nhất về lòng yêu nước. Không cần giáo điều, chỉ cần những toa tàu vang lên bản nhạc "Tiến về Sài Gòn", ai cũng hiểu rằng đất nước này đã từng được giành lại trong máu, và hôm nay, đang được xây đắp bằng khối óc và trái tim.
Tâm Anh: Nói đến trái tim, tôi nghĩ ngay đến Quảng trường Ba Đình. Hôm qua, trong ánh nắng nhẹ đầu hè, dòng người đổ về Lăng Bác như một con suối không dứt – tay cầm cờ, lòng mang niềm tri ân.
Người dân và du khách nô nức chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình dịp lễ 30/4
Tâm Anh: Tại Quảng trường Ba Đình – trái tim chính trị của cả nước – hình ảnh những gia đình, nhóm bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc, xếp hàng chụp ảnh trước Lăng Bác đã tạo nên một bức tranh sống động, đầy tự hào.
Thục Khuê: Không chỉ có người dân Hà Nội, du khách từ Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên và thậm chí quốc tế cũng đổ về đây, hòa mình vào dòng người tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước.
Tâm Anh: Từ hành trình của những đoàn tàu tri ân cho đến những nụ cười dưới nắng Ba Đình, tất cả đều cho thấy: tinh thần 30/4 chưa bao giờ phai nhạt. Đó là niềm tự hào, là lời nhắc nhở về một quá khứ oai hùng và cũng là điểm tựa cho tương lai rực sáng của dân tộc.
Hà Nội dành 50.000 suất quà tặng du khách, nhân dân viếng Lăng Bác
Tâm Anh: Quý vị thính giả thân mến, trong những ngày lễ trọng đại như 30/4, 1/5, và sắp tới là 19/5, một điểm đến linh thiêng luôn thu hút hàng vạn trái tim từ khắp mọi miền đất nước – đó chính là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Thục Khuê: Và để tri ân cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, du khách trong nước và quốc tế đến viếng Lăng Bác, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai một chương trình hết sức ý nghĩa: phát tặng 110.000 suất quà miễn phí trong các dịp lễ lớn của năm 2025.
Tâm Anh: Riêng trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Hà Nội sẽ dành tặng 50.000 suất quà cho đồng bào và du khách đến viếng Lăng.
Thục Khuê: Những phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa – bao gồm một chai nước hoặc hộp sữa và một phần bánh mỳ – sẽ được phát tận tay người dân, thể hiện sự chăm lo chu đáo và lòng hiếu khách đậm chất Tràng An.
Tâm Anh: Và chưa dừng lại ở đó, vào dịp 19/5 tới đây – kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội sẽ tiếp tục trao 25.000 suất quà; và đến Quốc khánh 2/9, dự kiến 35.000 suất quà nữa sẽ được gửi trao.
Thục Khuê: Tâm Anh này, Mỗi lần bước chân đến Lăng Bác, tôi luôn thấy có điều gì đó thật lặng – một sự lặng trang nghiêm nhưng đầy cảm xúc. Và nay, khi tận mắt thấy các em nhỏ, người lớn tuổi, cả khách nước ngoài nhận những phần quà nhỏ ấy, tôi lại càng thấm thía tấm lòng Hà Nội dành cho mọi người.
Tâm Anh: Đúng vậy, Khuê ạ. Hà Nội không chỉ là Thủ đô chính trị, mà còn là trái tim nhân văn. Những phần quà ấy tuy không lớn, nhưng là lời mời ấm áp: “Hà Nội chào đón bạn, bằng tình nghĩa, bằng sự chu đáo, bằng nụ cười”.
Thục Khuê: Và trong hành trình phát triển du lịch, đây là minh chứng rõ ràng cho định hướng: xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến “thân thiện – chất lượng – hấp dẫn”, đúng như khẩu hiệu mà ngành du lịch Thủ đô đang theo đuổi.
Tâm Anh: Tôi tin, nếu giữ mãi những giá trị như thế này – vừa chăm lo cho du khách, vừa giữ gìn bản sắc và tinh thần hiếu nghĩa – thì Hà Nội không chỉ là nơi để đến, mà sẽ là nơi để nhớ, để trở lại.
Ngoài những tin tức trên thì trong bản tin ngày hôm nay, Thục Khuê và Tâm Anh sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Vậy nên xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe phần thứ hai trong bản tin ngày hôm nay:
Headlines phụ:
Bình Thuận thắp hơn 9.000 ngọn nến tri ân anh hùng liệt sỹ
Thi công công trình cầu Rạch Miễu 2 xuyên Lễ 30/4 - 1/5
Bình Thuận thắp hơn 9.000 ngọn nến tri ân anh hùng liệt sỹ
Thục Khuê: Thưa quý vị, Thục Khuê: Tối 29/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận, hơn 9.000 ngọn nến đã được thắp sáng, như những ngôi sao lặng lẽ soi rọi ký ức hào hùng, tỏ lòng biết ơn vô hạn tới các anh hùng liệt sỹ – những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc
Tâm Anh: Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cựu chiến binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân địa phương. Trong không gian linh thiêng và xúc động, tất cả đã dành những giây phút sâu lắng để tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.
Thục Khuê: Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định: Chiến thắng 19/4 năm xưa là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng. Đó là bản anh hùng ca bất hủ, nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải luôn ghi nhớ sự hy sinh của lớp cha anh đi trước.
Thi công công trình cầu Rạch Miễu 2 xuyên Lễ 30/4 - 1/5
Tâm Anh: Thưa quý vị, Trong khi cả nước đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thì tại công trường xây dựng cầu Rạch Miễu 2 – nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre – không khí làm việc vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương và sôi động.
Thục Khuê: Hơn 400 cán bộ kỹ thuật và công nhân đang “cắm trại” tại công trường, tổ chức thi công xuyên suốt lễ với quyết tâm cao độ, nhằm đưa công trình quan trọng này vào hoạt động trước dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.
Tâm Anh: Theo ông Nguyễn Nam Phong – Giám đốc Ban điều hành dự án, hiện tại có tới hơn 20 mũi thi công, hơn 80 thiết bị máy móc đang hoạt động, chia đều cho các phần đường, cầu trên tuyến và đặc biệt là cầu chính Rạch Miễu 2 – công trình dây văng quan trọng nhất của dự án.
Thục Khuê: Riêng phần đường đang thi công rầm rộ trên cả tuyến dài 14 km, với các hạng mục như cấp phối đá dăm, đổ bê tông, lắp dải phân cách và rải nhựa. Đã có 10 trên 14 km hoàn thành lớp đá dăm, và 7 km được trải nhựa. Dự kiến, phần tuyến phía Bến Tre sẽ hoàn thành trước ngày 30/6 tới đây.
Tâm Anh: Về phần cầu, trong số 6 cây cầu trên tuyến, đã có 4 cây hoàn tất – gồm cầu Xoài Hột, Mỹ Tho, Tam Sơn và Ba Lai. Hai cây còn lại – cầu Sông Mã và cầu chính Rạch Miễu 2 – cũng đang được thi công nước rút. Đặc biệt, cầu dây văng Rạch Miễu 2 đã hợp long vào ngày 19/4 vừa qua, hiện đang hoàn thiện các hạng mục như gờ lan can, khe co giãn, điện chiếu sáng…
Thục Khuê: Ông Lê Thuận Dũng – đại diện liên danh nhà thầu Trung Nam – cho biết, đơn vị vẫn đang tăng cường nhân lực, thiết bị, vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ an toàn tuyệt đối trong thi công. Đến thời điểm này, tiến độ toàn dự án đã đạt 85%, vượt kế hoạch 4%, riêng phần cầu chính vượt tới 14%.
Tâm Anh: Cầu Rạch Miễu 2 dài 17,6 km, có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm, Tiền Giang và điểm cuối tại thành phố Bến Tre. Tổng vốn đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm áp lực kẹt xe tại cầu Rạch Miễu hiện hữu – vốn là “nút thắt” giao thông lớn mỗi dịp lễ Tết.
Thục Khuê: Một công trình giao thông trọng điểm đang tăng tốc về đích giữa những ngày lễ – minh chứng rõ nét cho tinh thần lao động quên mình vì sự phát triển của đất nước.
(Chào kết)
Thục Khuê: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.