Bảo Ngọc Care “trao trọn yêu thương, chia sẻ cộng đồng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với tâm nguyện “trao trọn yêu thương, chia sẻ cộng đồng” nhằm tiếp sức tuyến đầu và giúp những người dân vượt qua đại dịch COVID-19, ngày 28/8, Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc đã đồng hành cùng Báo Công an Nhân dân, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội và các đơn vị tài trợ tổ chức trao gần 300 suất quà đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người dân ngoại tỉnh, yếu thế, khó khăn trên địa bàn Thủ đô.
Đoàn thăm hỏi chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 140 Ngọc Thụy, Long Biên
Đoàn thăm hỏi chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 140 Ngọc Thụy, Long Biên

Như thường lệ, ngay từ mờ sớm, các thành viên tổ công tác của chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại ngã 3 Lê Thanh Nghị - Giải Phóng và số 140 Ngọc Thụy, Long Biên đã đội ngũ chỉnh tề, cẩn thận rà soát từng trường hợp người dân đủ điều kiện qua chốt. Tiếp đó, các chiến sĩ thay nhau túc trực, kéo loa phát thanh tuyên truyền, kêu gọi mỗi gia đình, mỗi người dân Hà Nội tự giác thực hiện thật tốt phương châm “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) và các quy định phòng, chống dịch mà Thành phố đề ra…

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc tặng Bánh trung thu và chia sẻ với Tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch ngã ba Lê Thanh Nghị

Ông Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc tặng Bánh trung thu và chia sẻ với Tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch ngã ba Lê Thanh Nghị

Được biết, chốt kiểm soát phòng, chống dịch ngã ba Lê Thanh Nghị và chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 140 Ngọc Thụy là hai chốt quan trọng, nằm ở cửa ngõ đi lại của người dân trên địa bàn hai phường Đồng Tâm và phường Ngọc Thụy, được triển khai từ những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội. Cán bộ chiến sĩ Công an cơ sở và các lực lượng chức năng ở đây thực hiện nhiệm vụ 24/24h, đảm bảo không cho người lạ ra vào khu vực “vùng xanh” an toàn, cũng như không để khu vực xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Tại khu vực 2 chốt, đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng cồn sát khuẩn, nước rửa tay khô, khẩu trang, nước lavie, bánh trung thu và nhiều phần quà ý nghĩa khác nhằm động viên cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Đại diện các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc chia sẻ: “Với tâm nguyện trao trọn yêu thương, chia sẻ cộng đồng, Công ty Bảo Ngọc rất muốn đóng góp 1 phần công sức của Bảo Ngọc đối với cộng đồng, đối với những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19. Chính vì vậy chúng tôi rất mong muốn được cùng đồng hành với các bên thiện nguyện để trao những món quà nhỏ đưa đến cho những người chịu ảnh hưởng covid-19 để họ có động lực vượt qua dịch bệnh như hiện nay”.

Trong ngày, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao 258 suất quà gồm lương thực, thực phẩm và tiền mặt cho 258 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên. Trong đó, gửi tặng 132 suất quà cho 132 người dân bị suy thận đang thuê nhà sinh sống ở “xóm chạy thận” tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị và 49 người dân ở tổ 2, cùng phường Đồng Tâm; trao tặng 77 suất quà cho bà con có hoàn cảnh nhiều khó khăn tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

"Xóm chạy thận" - ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị - nhiều năm qua đã trở thành chỗ lưu trú cho bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện ở Hà Nội. Hiện, xóm có 132 bệnh nhân bị suy thận đang sinh sống. Do đặc tính của bệnh, một tuần phải lọc máu 3 lần nên nhiều người dân không may mắc bệnh, kinh tế khó khăn, sinh sống ở các tỉnh thành xa đã thuê nhà bám trụ tại đây để tiện việc điều trị, tìm kiếm các công việc nhẹ, vừa sức khỏe để mưu sinh, có thêm thu nhập trang trải chi phí chữa trị. Người bị suy thận sinh sống ở đây đều có “thâm niên” bệnh, người ít cũng được 5, 7 năm, nhiều thì cũng được hơn 20 năm…

Chia sẻ với những khó khăn của các hộ gia đình, những người dân đang phải điều trị bệnh, Đại tá - Nhà văn Phạm Khải - Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân xúc động: “Dịch bệnh với sức lây lan của nó đã gây cho người dân bình thường nhiều khó khăn, với những người bị bệnh tật giày vò như bà con cô bác ở đây, lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Với những suất quà nhỏ bé trao gửi cho bà con hôm nay, Đoàn công tác mong sao mọi người thêm phần ổn định cuộc sống, sớm cùng toàn dân Thủ đô vượt qua cuộc chiến khắc nghiệt này”.

Đại tá - Nhà văn Phạm Khải - Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân tặng quà, chia sẻ khó khăn với người dân "xóm chạy thận"

Đại tá - Nhà văn Phạm Khải - Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân tặng quà, chia sẻ khó khăn với người dân "xóm chạy thận"

Đón nhận món quà từ tay đại diện Đoàn công tác, chị Gấm, vợ anh Đỗ Văn Hanh, quê Hải Phòng chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ gia đình chị cũng như các hộ gia đình khác trong giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh phức tạp. “Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều cư dân ở "xóm chạy thận" không thể làm thêm được gì để mưu sinh, cũng chẳng dám về quê do lịch chạy thận đều đặn 2, 3 lần mỗi tuần, chi phí chữa bệnh lại rất tốn kém nên những suất quà của cán bộ chiến sĩ và các nhà hảo tâm tới sẻ chia rất thiết thực và ý nghĩa đối với người dân chúng tôi ở đây…” - chị Gấm xúc động cho biết.

Cách đây 17 năm, dù biết anh Hanh bị mắc bệnh suy thận nhưng vì tình yêu thương, chị đã che giấu người thân, cùng anh xây dựng gia đình. 17 năm chung sống, cũng là từng đấy năm anh chị thuê nhà trọ ở tại “xóm chạy thận”. Sức khỏe anh Hanh ngày càng yếu, mọi thu nhập dựa vào đồng lương ít ỏi từ công việc tạp vụ của chị. Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, có thêm cô con gái là gia đình thêm chi phí, nhưng bù lại đó luôn là niềm vui, động lực và niềm an ủi lớn nhất để anh chị động viên nhau cố gắng, lạc quan hơn trong cuộc sống.

Cũng giống anh Hanh, để tiện cho việc điều trị bệnh suy thận, chị Vương Thị Xuyên đã gắn bó với “xóm chạy thận” được hơn 14 năm. Sức khỏe suy yếu, mọi việc sinh hoạt lẫn đồng tiền mưu sinh qua ngày chị Xuyên đều phải dựa vào mẹ già năm nay đã 75 tuổi. Nhiều lúc nằm nghĩ về mẹ, rồi nghĩ đến bản thân mình, nước mắt chị tuôn trào, mong có một phép nhiệm màu thay đổi cuộc sống…

Không chỉ có anh Hanh, chị Xuyên, còn gần 130 người mắc bệnh suy thận ở đây cuộc sống luôn phải đối diện với những khó khăn, vất vả. Họ làm đủ nghề để mưu sinh như nhặt ve chai, mở quán nước trà đá; ai có sức khỏe tốt hơn chút thì chạy xe ôm. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, dịch bệnh phức tạp khiến càng thêm bĩ cực… Mong rằng những món quà nhỏ bé nhưng đầy nghĩa tình sẽ phần nào hỗ trợ bà con vơi đi gánh nặng lo toan hằng ngày.

Đọc thêm