Barca rất mạnh, nhưng đừng coi thường Inter

(PLVN) - Barca sẽ đối đầu với Inter  vào lúc 2h ngày 1/5 ở bán kết lượt đi Champions League.
Rất khó để ngăn Barca tiến vào chung kết cúp C1 năm nay (Ảnh: Barca)

Trái với dự đoán, trận bán kết lượt đi diễn ra vào rạng sáng nay (2h ngày 30/4) đã có kết quả nghiêng về đội khách PSG. Arsenal đã không tận dụng được lợi thế sân nhà để có 3 điểm. Thất bại này đồng nghĩa với khó khăn gấp bội khi họ phải chơi trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG để tìm chiến thắng. Đây dường như là "bất khả thi" khi ở lượt đi, PSG đã chơi trên cơ Arsenal và khi được chơi trên sân nhà thì sức mạnh của PSG lại tăng thêm khủng khiếp.

Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra vào rạng sáng 1/5, Barca gặp Inter Milan, cũng được xem "kẻ tám lạng, người nữa cân". Trong 6 trận chính thức gần đây, Barca chỉ thua duy nhất Dortmund tại tứ kết lượt về, đó cũng là trận duy nhất mà họ… được phép thua, do đã thắng tới 4-0 ở lượt đi. Hồi cuối tuần, dàn sao thượng thặng của Real Madrid cũng không thể ngăn cản Barca lên ngôi vô địch Cúp nhà Vua trong hiệp phụ sau 90 phút đầy hấp dẫn.

Trong năm 2025, Barca bất bại trong 14 trận chính thức trên sân nhà (thắng 11, hòa 3). 9 trận trong số này gã khổng lồ xứ Catalunya “tặng” đối phương tối thiểu 3 bàn thua.

Inter có mặt tại bán kết rất xuất sắc, nhưng phong độ của họ đang đi xuống đầy lo lắng. Họ liên tiếp chịu 3 thất bại trước Bologna, Milan (Coppa Italia) và Roma. Inter đã bị loại ở Coppa Italia và cơ hội giành Scudetto cũng trở nên mong manh khi bị Napoli bỏ xa 3 điểm.

3 trận đấu tai họa kể trên, Inter không ghi nổi bàn thắng nào.

Với phong độ tệ hại như vậy, khả năng Inter sẽ có điểm tại Tây Ban Nha là rất khó. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, Inter dù khó khăn tại giải quốc nội, nhưng họ luôn chơi hay ở cúp Châu Âu. Biết đâu đấy, họ sẽ trỗi dậy trong giai đoạn khủng hoảng, gây bất ngờ cho ứng viên vô địch Champions League. Nên đừng coi thường đối thủ khó chơi này.

HLV Simone Inzaghi đang rất lo lắng cho trận bán kết lượt đi

6 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên ở Champions League trên đất Tây Ban Nha, Barca hoàn toàn áp đảo khi thắng 5, hòa 1. Với phong độ cao, nền thể lực tốt và điểm tựa sân nhà, Barca đủ khả năng có chiến thắng đậm để nghiêng ngang tiến vào chung kết.

Barca vắng hai tiền vệ trung tâm Marc Casado, MarcBernal và nhất là tiền đạo Robert Lewandowski do chấn thương. Còn đội hình Inter, nếu Marcus Thuram không kịp bình phục, Marko Arnautovic sẽ chiếm vị trí trên hàng công của tiền đạo người Pháp. Hậu vệ Benjamin Pavard nhiều khả năng không đủ thể lực để đá chính.