Bắt băng cướp dàn cảnh đụng xe, “cuỗm” 70 triệu đồng

Trong lúc chạy đến ngã tư Bạch Đằng – Phan Bội Châu phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM thì anh Nguyễn Tâm (SN 1969, ngụ Bình Tân) bất ngờ bị hai thanh niên ép xe gây tai nạn.  Sau cú va chạm, anh Tâm té xuống đường, được các tên đồng bọn của 2 đối tượng trên vờ ôm anh Tâm, rồi dắt xe giúp vào lề. Trong lúc không ai để ý thì một tên ra tay lục lấy số tiền 70 triệu đồng trong túi quần của anh Tâm và cả bọn nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Trưa qua, khi đang chạy đến ngã tư Bạch Đằng – Phan Bội Châu phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM thì anh Nguyễn Tâm (SN 1969, ngụ Bình Tân) bất ngờ bị hai thanh niên ép xe gây tai nạn.  Sau cú va chạm, anh Tâm té xuống đường, được các tên đồng bọn của 2 đối tượng trên vờ ôm anh Tâm, rồi dắt xe giúp vào lề. Trong lúc không ai để ý thì một tên ra tay lục lấy số tiền 70 triệu đồng trong túi quần của anh Tâm và cả bọn nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
 
Sau khi định thần lại thì anh Tâm hô “cướp cướp” rồi cùng người dân truy đuổi. Khi đến hẻm cụt 146/97/31 Vũ Tùng, phường 2, quận Bình Thạnh, anh Lê Văn Phước (bảo vệ dân phố phường 2) nghe vậy liền vung gậy vào những đối tượng khả nghi đang lao xe máy với tốc độ kinh hoàng vào hẻm.

Tiếp đó, anh Phước, anh Tâm cùng người dân chốt chặn đường chạy ra, cả bọn hốt hoảng nháo nhào định bỏ chạy.
 
Kết hợp cùng lực lượng công an và người dân đã bắt tại chỗ 4 thanh niên và 7 chiếc xe máy, còn một số đối tượng khác thì chạy thoát.

Quyết không để chúng trốn thoát, lực lượng bảo vệ dân phố đuổi theo, lặn xuống kênh nước đen Nhiêu Lộc thuộc phường 15 và phường 2, đoạn cầu Sắt giáp cầu Mớ, dò tìm mấy giờ liền nhưng không phát hiện được đối tượng nào, chỉ phát hiện một đôi giày da kiểu nữ.
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.
Tại cơ quan công an phường, 4 đối tượng khai nhận gồm: Nguyễn Đức Tiến (SN 1986, ngụ 450/118 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4), Trần Hoàng Dũng (SN 1990, ngụ Thanh Hòa, Bù Đốp, Bình Phước), Mai Đức Toàn (SN 1986, ngụ 158/202 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4), Phạm Hữu Hiếu (SN 1981, ngụ 129F/186/33/13 Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4) cùng 7 xe máy đắt tiền là phương tiện gây án, một cây sắt nhọn dùng xăm gạo mà chúng dùng để chống lại nếu có người truy đuổi.
 
Đến 14 giờ cùng ngày, cơ quan công an bắt thêm hai đối tượng nữ nữa đang đi từ dưới kênh lên bờ, quần áo dính đầy bùn đất.

Hai phụ nữ khai tên Trần Kim Dung (SN 1979, ngụ 198/93B Đoàn Văn Bơ, phường 10, quận 4) và Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1976, ngụ 55/10 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình).
 
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Thị Kim Dung là người cất giữ số tiền 70 triệu đồng sau khi cùng đồng bọn dàn cảnh lấy được. Ban đầu thị chỉ đưa ra một nửa số tiền cướp được, sau đó chối quanh co nhưng khi lục soát trên người thị, số tiền còn lại đã được thu hồi.
 
Được biết, anh Nguyễn Tâm là thầu xây dựng, phụ trách phần gỗ mộc nhà ở. Buổi trưa anh Tâm đi thu tiền từ công trình vừa hoàn thành ở quận 2 về nhà để phát lại cho công nhân, khi đến địa điểm trên thì gặp nạn.

Theo một số nguồn tin cho biết, bọn cướp có “nội gián” để nắm bắt thông tin theo dõi anh Tâm nên mới ra tay.
 
Vụ việc đang được cơ quan công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ.

Thọ Lang

Đọc thêm