Bất chấp rét dưới 10 độ C, học sinh Hà Nội 'xúng xính' đến trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù trời lạnh dưới 10 độ C kèm mưa, gió nhưng nhiều phụ huynh ở Hà Nội vẫn "quyết tâm" cho con đến trường. Có phụ huynh bận việc cuối năm, có người nghĩ đơn giản, "khí hậu ngày càng biến đổi, cho con thích ứng dần với thời tiết khắc nghiệt"...
Một trường mầm non trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội đảm bảo giữ ấm cho học sinh.
Một trường mầm non trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội đảm bảo giữ ấm cho học sinh.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời từ 6h -10h hôm nay, 23/1, dao động khoảng 8 - 9 độ C. Tuy nhiên, do mưa rét, nhiệt độ thực tế có thể giảm hơn.

Ngay từ sáng sớm, nhiều trường đã có thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Nhiều phụ huynh cũng chọn phương án xin nghỉ làm để ở nhà trông con hoặc đưa con lên cơ quan bố mẹ. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn có nguyện vọng đưa con đến lớp để chuyên tâm cho công việc cuối năm. Trước tình hình này, nhiều trường thông báo nhận trẻ nếu phụ huynh có nhu cầu. Nhà trường cũng linh hoạt điều chỉnh giờ học và đảm bảo đầy đủ các phương án tránh rét cho học sinh.

"Gấu con" đến lớp. Ảnh đăng tải trên website Trường Tiểu học Ngọc Hà, quận Ba Đình.
"Gấu con" đến lớp. Ảnh đăng tải trên website

Trường Tiểu học Ngọc Hà, quận Ba Đình.

Khác với những ngày bình thường, sáng nay học sinh có thể đến lớp muộn hơn và không cần mặc áo đồng phục. Thay vào đó là những lớp quần áo dày, kèm theo mũ, tất, khẩu trang... đủ giữ ấm.

"Trông bé nào cũng như gấu, yêu lắm", một phụ huynh có con học mầm non ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, chia sẻ. "Con gái mình kêu không nhìn thấy gì vì mẹ bịt quần áo, khăn mũ kín người. Đến lớp sờ lưng con thấy rơm rớm mồ hôi, phải cởi bớt quần áo con ra".

Giáo viên hướng dẫn trẻ mầm non cách giữ ấm cơ thể. Ảnh từ mạng xã hội.

Giáo viên hướng dẫn trẻ mầm non cách giữ ấm cơ thể. Ảnh từ mạng xã hội.

Tại Trường mẫu giáo Mầm non A (quận Ba Đình), nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh cách chống rét cho trẻ trước khi đến trường và ở nhà. Các lớp học đều được che chắn kín gió, có đủ thảm xốp, chăn ấm, nước ấm, điều hòa 2 chiều, bình nóng lạnh...

Lớp học đảm bảo đủ điều kiện giữ ấm cho học sinh

Lớp học đảm bảo đủ điều kiện giữ ấm cho học sinh

"Trước khi đến trường, chúng tôi đã lưu ý đến phụ huynh trang bị đủ ấm cho trẻ. Tại nhà, phụ huynh cần bổ sung thêm cho trẻ thêm vitamin C hoặc nước hoa quả vào khẩu phần ăn cho trẻ trong ngày để tăng cường sức đề kháng", đại diện nhà trường thông tin.

Trẻ được mặc đủ ấm trước khi đến trường.

Trẻ được mặc đủ ấm trước khi đến trường.

Tại một trường Tiểu học trên địa bàn quận Long Biên, dù nhà trường thông báo học sinh được nghỉ học nhưng nhiều phụ huynh vẫn đăng ký cho đi học vì bận bịu công việc. Nhà trường không chuẩn bị cơm trưa nên nhiều phụ huynh "nhanh trí" bàn bạc tự chuẩn bị cơm ở ngoài mang vào lớp cho con.

"Ăn đồ ăn nhanh sợ các con không đủ no, các con vẫn cần ăn cơm buổi trưa. Tôi đề xuất mua cơm và xung phong mang cơm đến cho lớp cho các con", ý kiến một phụ huynh nhận được sự hưởng ứng của đông đảo mọi người.

Học sinh trên địa bàn huyện Ba Vì đến trường trong trang phục đủ ấm.

Học sinh trên địa bàn huyện Ba Vì đến trường trong trang phục đủ ấm.

Đáp ứng nhu cầu của các gia đình muốn cho con tới trường, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (quận Thanh Xuân) quyết định lùi giờ học sáng xuống 8h30 và kết thúc lúc 11h. Đối với những cha mẹ không thể đưa con đến trường theo phương án lùi giờ học, nhà trường vẫn đảm bảo mở cửa đón học sinh vào lớp sớm và không để trẻ chơi ngoài sân.

Trong hôm nay, tại một số tỉnh thành như Hải Dương, Phú Thọ, Bắc Giang... nhiều trường cũng có thông báo cho học sinh nghỉ học để phụ huynh chủ động sắp xếp công việc.

"Đêm nay, sáng mai và cả tuần tới, thời tiết có mưa và trời trở rét, rét đậm, rét hại nên các em mặc sao cho đủ ấm nhé. Trời lạnh, các em hãy chủ động dậy đúng giờ còn đi học. Nếu rét quá ngủ quên mà muộn giờ thì cứ mũ áo đầy đủ, gọn gàng rồi đi, thầy cô sẽ nhắc bác bảo vệ mở cổng. Vội không kịp ăn sáng ở nhà thì tranh thủ mang đến trường 5-10 phút ăn cũng được. Không sao cả nhé. Qua mấy ngày rét đậm rét hại này chúng ta lại cùng nhau quay về nề nếp ban đầu. Thầy cô luôn vững tin về các em! Chúng ta cùng cố gắng các em nhé!", một cô giáo tại Hải Dương nhắn nhủ đến học sinh.

Đọc thêm