Bất ngờ nhận lại chiếc xe máy bị mất sau 5 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong quá trình tuần tra giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện xe máy của người dân bị mất cách đây 5 năm và tiến hành trao trả lại chủ nhân.
Chị Trần Thị Thơ Mây nhận lại chiếc xe máy bị mất sau 5 năm. Ảnh: CACC
Chị Trần Thị Thơ Mây nhận lại chiếc xe máy bị mất sau 5 năm. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 18h35 ngày 14/7, tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông) do Thiếu tá Ngô Tuấn Nam, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 15 làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên quốc lộ 3, đoạn qua huyện Sóc Sơn, đến km 21+600 phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy SH biển kiểm soát 29B1 - 652.07 có biểu hiện nghi vấn đã chủ động chặn giữ, kiểm tra.

Đáng chú ý, khi thấy Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, thanh niên điều khiển xe máy bỏ lại phương tiện tháo chạy vào khu dân cư trốn mất. Tổ công tác xác định biển kiểm soát chiếc xe đang sử dụng có dấu hiệu làm giả vi phạm hình sự đã đưa về trụ sở làm rõ.

Qua xác minh từ số máy số khung chiếc xe, tổ công tác làm rõ chiếc xe trên biển kiểm soát 29F1 - 209.18 của chị Trần Thị Thơ Mây (sinh năm 1984 ở quận Tây Hồ, Hà Nội) bị mất cách đây 5 năm vào ngày 7/9/2018 có trình báo tại Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội) đã chủ động liên hệ với nạn nhân.

Tại cơ quan công an, chị Mây cho biết, thời điểm mất xe có cho em trai mượn đi công việc và kể từ khi mất đến nay không hi vọng tìm lại được. Đồng thời chị Mây cũng bày tỏ sự cảm phục và biết ơn về sự tận tuỵ của lực lượng công an đã giúp gia đình tìm lại tài sản có giá trị.

Sáng 17/7, tại Đội Cảnh sát giao thông số 15, chị Trần Thị Thơ Mây đã được tiếp nhận bàn giao tài sản bị mất.

Đọc thêm