Bất ngờ thông tin mới vụ 'bé trai 3 tuổi suýt bị bắt cóc khi đi siêu thị'

(PLO) - Chiều 28/9, ông Kiều Quang Phương, trưởng công an huyện Ba Vì (Hà Nội), cho biết, sự việc cháu 3 tuổi nghi bị bắt cóc ở siêu thị không có dấu hiệu tội phạm.
Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Theo ông Phương, sau khi tiếp nhận sự việc cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Kết quả không phải là vụ bắt cóc như lời đồn ban đầu.

Theo đó, cặp vợ chồng để con chơi ở khu vực trò chơi trẻ em nên cháu đã sợ hãi và khóc. Lúc này, một người phụ nữ tới dỗ dành cháu bé nhưng không được và thông báo với gia đình cháu là không thấy bố mẹ cháu đâu nên đã bế về cho gia đình.

Tuy nhiên, trao đổi với PLVN, phía mẹ cháu bé cho biết không nhận được cuộc gọi nào thông báo con mình bị lạc để đến đón và gia đình không hề quen biết người phụ nữ lạ mặt kia.

Trước đó, tối 25/9 trên mạng xã hội Facebook bỗng xôn xao khi xuất hiện đoạn video clip dài gần 1 phút kèm theo dòng chữ “Ai có con thì cẩn thận nhé…”.

Anh T. (28 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Bà Vi, Hà Nội) kể lại đưa con đến siêu thị Lan Chi trên địa bàn Thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) để chơi. Tuy nhiên, sau đó hai vợ chồng không thấy con nên tá hỏa đi tìm. 

Theo anh T chia sẻ, quá trình tìm kiếm, mọi người trông thấy con trai anh đang bị ôm bởi một người phụ nữ lạ, một người đàn ông đứng đợi cách siêu thị khoảng 2km cùng chiếc xe máy. Sau khi hô hoán, người đàn ông vội vàng bỏ chạy, mọi người chỉ kịp giữ lại người phụ nữ và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Đọc thêm