Bất ngờ tình tiết mới vụ nam sinh viên tử vong với con dao cắm trên ngực

(PLVN) -Theo lời cô gái gần nhà anh Khoa, cô được mẹ nam sinh viên gọi điện nói anh này có biểu hiện trầm cảm và nhờ cô chăm sóc...
Bất ngờ tình tiết mới vụ nam sinh viên tử vong với con dao cắm trên ngực

Công an TP HCM hôm qua, 24/7, thông tin về vụ nam thanh niên tử vong tại Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9.

Theo Công an TP HCM, nạn nhân được xác định là anh Trần Bách Khoa (sinh năm 1998; hộ khẩu thường trú tỉnh Đắk Lắk).

Camera khu vực xung quanh cho thấy, anh Khoa đi xe gắn máy một mình đến hiện trường, không có người đi theo. Khi Khoa tử vong, tiền mặt, thẻ ATM, điện thoại... nạn nhân mang theo không bị mất.

Cơ quan điều tra làm việc với chị Trần Thị Thịnh (sinh năm 2000, thường trú Quận Thủ Đức), là người gần nhà anh Khoa, thì được biết, gần đây, chị Thịnh tiếp xúc nhiều với Khoa. Chị Thịnh có nhận điện thoại của mẹ anh Khoa nhờ chăm sóc, để ý đến Khoa vì anh này có biểu hiện của bệnh trầm cảm, sợ sẽ có hành động thiếu suy nghĩ.

Trước đó, hơn 14h ngày 23/7, người dân phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy trong tình trạng loạng choạng với con dao cắm trên ngực. Anh này đưa được xe vào lề đường, dựng đứng được chiếc xe thì ngã khụy xuống tử vong.

Nạn nhân được xác định là sinh viên năm 4, Khoa Kỹ thuật Điện tử tin học công nghiệp K57, Trường Đại học Giao thông Vận tải, trọ tại quận 9.

Thông tin ban đầu, trước đó, ngày 11/6, khi anh này đang ngồi trước phòng trọ thì bị một đối tượng lạ mặt đâm 2 nhát vào người và được những người sống ở đây đưa vào Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu. 

Sau một thời gian điều trị, nam sinh viên được ra viện, nhưng sức khỏe yếu, vẫn phải thăm khám thường xuyên. Anh này không có mâu thuẫn với bạn bè trong lớp và người trong khu trọ. 

Đọc thêm