Bé trai 7 tuổi chết thảm vì “gọi cơn điên” kẻ tâm thần

(PLO) - Đang mải chơi đùa với cậu bạn cùng trang lứa, cậu bé 7 tuổi không ngờ rằng mình đã vô tình “gọi cơn điên” trong một kẻ tâm thần. Sau vài tiếng quát tháo đuổi cậu bé ra khỏi nhà mà không được, thanh niên tâm thần vung dao đuổi theo rồi đâm tới tấp khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. 
 Ngôi nhà của Lộc, nơi cháu bé bị kẻ điên truy sát
Ngôi nhà của Lộc, nơi cháu bé bị kẻ điên truy sát
Điên cuồng truy sát hai đứa trẻ
Chiều ngày 6/6, khi cha mẹ đi làm chưa về, cậu bé Đinh Văn Linh (SN 2007) sang nhà hàng xóm để chơi đùa cùng một người bạn. Đó cũng là nhà của Trần Văn Phước Lộc (SN 1992) ngụ ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
Lúc này Lộc đang ở nhà cùng với đứa cháu trai 5 tuổi. Linh lớn tiếng qua lại với cháu của Lộc làm đứa bé này khóc òa. Bênh cháu, thanh niên 22 tuổi sinh bực tức rồi quát tháo ầm ĩ đuổi đứa bé 7 tuổi về nhà. Đang mải vui, hai cậu bé này không hề để ý đến lời quát tháo kia. Cơn điên nổi lên, Lộc liền chạy vào nhà bếp vớ lấy con dao Thái trở ra “dẹp ồn ào”. 
Đứa bé 7 tuổi mải chạy nhảy, đến khi thấy Lộc rượt đến bên mình thì đã quá muộn. Thanh niên 22 tuổi nắm cổ, vật đứa bé 7 tuổi xuống rồi đâm liền 3 nhát, trong đó có một nhát dao ngay vào ngực trái nạn nhân. Đứa trẻ kinh hoàng vẫn chưa ý thức được việc gì xảy đến với mình. Em vùng vẫy yếu ớt rồi tìm cách bỏ chạy. Đi được vài mét, nạn nhân gục xuống nằm yên bất động. Sự việc xảy ra trong tích tắc, không ai kịp can thiệp.
Ở gần đó, chị gái của Lộc là Đinh Thị Lan (15 tuổi) cũng đang chơi đùa với bạn. Thấy em nằm thoi thóp, cô vội chạy đến căn ngăn cũng bị Lộc khống chế đâm nhiều nhát vào ngực đến bất tỉnh. Lúc này kẻ điên mới bị người dân khống chế. Hai đứa trẻ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp để cấp cứu. Vì vết thương đâm xuyên tim, cậu bé 7 tuổi đã chết ngay trên đường tới bệnh viện. Bé gái được phẫu thuật kịp thời nên thoát chết trong gang tấc.
Gây án xong, hung thủ bỏ trốn vào một vườn trái cây ở gần đó. Khi công an ập đến, Lộc vẫn lăm lăm con dao gây án trong tay với một tâm trạng bị kích động tột độ. “Chúng  tôi phải nổ súng đạn cao su để trấn áp tinh thần nhưng Lộc vẫn ngoan cố. Đến khi chúng tôi buộc phải bắn vào tay thì Lộc  mới chịu buông dao”, một cảnh sát cho biết. 
Khi Lộc được giải về trụ sở công an xã Bình Hàng Trung, người dân nơi đây vây  kín xem mặt kẻ sát nhân. Vừa bước xuống xe, thấy nhiều người xung quanh xì xầm, đối tượng buông một câu tỉnh bơ: “Bị công an bắt thôi mà, làm gì mà mấy người nhìn dữ vậy?”. Trong quá trình  lấy lời khai ban đầu, Lộc chỉ cúi gầm mặt và không nói gì, ngoài ra hung thủ còn có biểu hiện hoảng loạn tâm thần. 
Di ảnh của bé trai mất mạng vì lỡ chọc giận thanh niên tâm thần
 Di ảnh của bé trai mất mạng vì lỡ chọc giận thanh niên tâm thần
Cái chết bất ngờ và thương tâm của đứa trẻ khiến dư luận bàng hoàng, lại càng lo sợ vấn nạn “người điên sống cùng người tỉnh”. Được biết, nhiều năm nay hung thủ đã có dấu hiệu tâm thần nhưng gia đình vẫn chưa đưa đến bệnh viện để điều trị đến nơi đến chốn. “Nếu gia đình này chịu đưa con đi chạy chữa sớm thì sự việc đâu đến nỗi này. Chỉ tội nghiệp thằng bé nạn nhân, nó mới 7 tuổi đầu đã biết gì đâu”, một người lắc đầu tiếc nuối.
Với cha mẹ của nạn nhân, cái chết tức tưởi của đứa con trai như tiếng sét giáng xuống cuộc sống. Anh Đinh Công Lý (39 tuổi, cha nạn nhân) nghẹn ngào: “Chiều đó tôi và vợ đang làm ngoài ruộng thì nhận được điện thoại báo tin hai đứa con bị người ta truy sát. Tôi bán tín bán nghi, hai đứa con tôi còn quá nhỏ, làm sao gây hận thù với ai được. Dù vậy vợ chồng vẫn lật đật bỏ ngang việc chạy về. Đến nơi thì cũng vừa kịp để nhờ người ta chở hai đứa đi cấp cứu. Nhìn thằng con trai, tôi biết nó không qua khỏi rồi, thân hình nhỏ bé của nó bị đâm tới 3 vết dao. Con tôi có tội gì cơ chứ?”. 
Cha mẹ hung thủ đóng cửa nhà đến nơi khác sống
Sau khi con trai gây án, cha  mẹ của Lộc đã đóng kín cửa nhà và chuyển đến một nơi khác sinh sống. Ông Huỳnh Văn Tuấn, trưởng ấp 1 cho biết: “Ở địa phương, Lộc sống khép kín và chẳng mấy khi thấy nó nói chuyện với người khác. Lúc trước thanh niên này từng hùa theo chúng bạn đi trộm cắp lặt vặt trong xóm”.
Theo lời một người họ hàng hung thủ, từ lúc còn là học sinh, Lộc đã có những biểu hiện khác thường, học đến lớp 11 thì phải nghỉ học vì tâm lý thường bất ổn. Nhiều khi bạn bè cùng lớp thấy Lộc nói chuyện rồi cười một mình. Tệ hơn, Lộc còn chửi bới, la hét khi thấy lớp ồn ào. Từ  một học sinh khá, sức học của Lộc sa sút, bạn bè cũng dần xa lánh. Với những biểu hiện của con, cha mẹ của Lộc buộc phải cho con nghỉ học để điều trị bệnh. Sau một lần được đưa đến bệnh viện để thăm khám, Lộc vùng vẫy chạy khỏi bệnh viện, cương quyết không trở lại lần thứ hai.
Sự  khác thường của Lộc chưa dừng lại ở đó, khi có lần thanh niên này bỏ nhà ra đi đến mấy ngày trời mới chịu trở về. Đêm đến, Lộc không ngủ mà thường ngồi nói chuyện một mình. Lắm lúc thanh niên này vào bồ xúc lúa ra đổ ngoài ruộng. Cha mẹ của Lộc nhiều lần nhẹ nhàng lựa lời khuyên con nhưng Lộc cứ lầm lì không thèm nói chuyện. Hết cách, cha mẹ của Lộc đành giữ con ở nhà mong bệnh tình thuyên giảm.
Đối tượng Lộc tại cơ quan điều tra
 Đối tượng Lộc tại cơ quan điều tra
“Không ngờ tâm lý nó ngày càng tồi tệ như thế. Hằng ngày, ba mẹ đi làm, nó cứ ở ru rú trong nhà không đi đâu, không giao thiệp với ai. Hễ ai nói năng lớn tiếng đều làm nó phật lòng. Riết rồi cha mẹ nó cũng buông xuôi, không ngờ anh chị tôi đang nuôi một “quả bom nổ chậm” trong nhà như vậy”, người cậu ngao ngán.
Lộc là con trai duy nhất trong gia đình có bốn chị em. Vì vậy, việc đứa con “độc đinh” có vấn đề tâm lý càng khiến cho cha mẹ Lộc buồn phiền. Trong khi đó, hoàn cảnh của gia đình Lộc cũng không mấy khá khẩm. Cả nhà có mấy công đất làm không đủ ăn, cha mẹ Lộc phải làm thuê làm mướn thêm để nuôi đứa con trai duy nhất và cô con gái út học đại học. Sau khi con trai gây án mạng, cha mẹ Lộc phải chạy vạy khắp nơi mới xoay sở được 12 triệu đồng để hỗ trợ gia đình nạn nhân.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm