Bị gia đình ngăn cản, cặp trai gái tự vẫn

 

Chỉ vì gia đình ngăn cản, cô gái trong lúc nông nỗi đã uống thuốc tự tử. Nghe hung tin bạn gái như vậy, chàng trai cũng lấy dây điện thắt cổ chết theo...
 

Chỉ vì gia đình ngăn cản, cô gái trong lúc nông nỗi đã uống thuốc tự tử. Nghe hung tin bạn gái như vậy, chàng trai cũng lấy dây điện thắt cổ chết theo.

Huỳnh Văn Hóa (SN 1987, ngụ Cái Răng, TP Cần Thơ) có tình cảm với Lý Thị H. (SN 1992, ngụ Sóc Trăng). Cả hai đang làm công nhân ở lò gạch thuộc ấp 2, xã Lộc Hưng.

Đêm 11/11, cô gái bị gia đình phản đối không cho quen Hòa. Vì quá buồn nên H. mua thuốc trừ sâu hiệu Furdan về phòng trọ uống tự tử, nhưng được gia đình phát hiện nên kịp thời đưa H. đi cấp cứu và giữ được mạng sống. 

Nghe tin người yêu tự tử, Hóa nghĩ H. không qua khỏi nên anh lấy dây điện treo cổ gần phòng trọ tử tự. 

Sáng ngày 12/11, các công nhân trong lò gạch phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng Hóa đã chết.

Thọ Lang

Đọc thêm