Bị hại nói gì sau đòn ghen cắt tóc, chà quả ngứa khắp người

Chị D. nói trong nước mắt: "Chồng em mất do tai nạn, để lại mẹ goá con côi, nhà chỉ dựa vào một sào ruộng khoán. Em đi cấy thuê, phụ hồ để nuôi con ăn học. Giờ em bị đánh thế này không đi làm được em và 2 con chết đói mất thôi"...

[links()] Như đã đưa tin, chị Nguyễn Thị D. (33 tuổi) trú tại xóm Đoài Thịnh xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh bị một phụ nữ cùng xã kéo nhiều người khác đến hành hung, cắt tóc làm nhục,  chà quả ngứa khắp người chị đêm 2/2.

Bị vợ người tình và cả người tình đánh ghen

Ngày 4/2, chúng tôi trở lại nhà chị D. Vừa lau nước mắt, chị D. vừa cho hay: "Chồng em mất do tai nạn, để lại mẹ goá con côi, nhà chỉ dựa vào một sào ruộng khoán. Em đi cấy thuê, phụ hồ để nuôi con ăn học. Giờ em bị đánh thế này không đi làm được em và 2 con chết đói mất thôi".

Theo lời chị D., năm 2011 gia đình chị thuộc diện được hỗ trợ 7 triệu đồng để làm nhà ở, anh Nguyễn Văn Thuận (41 tuổi), cán bộ văn hóa xã Thạch Trung giúp đỡ làm giấy tờ hồ sơ xây nhà.

"Sau đó, em có đi uống cà phê mấy lần với anh Thuận và có quan hệ thân mật với nhau. Một thời gian sau, em đi đâu anh ấy cũng kiểm soát, bắt em phải nói hết mình làm gì, ở đâu. Anh ấy kiểm soát em như vợ mình, làm em không thể chịu được. Em muốn dừng lại nhưng anh không chịu dừng lại cho.

Đến giữa năm 2011, em cắt đứt lên lạc vì càng ngày anh ấy càng đập đánh em. Anh ấy đến nhà, em không cho vào, anh ấy đập đầu vào cửa, vỡ kính và máu chảy ra nhiều, em phải gọi người đến đưa đi khâu vết thương. Đến gần Tết vừa rồi, em đi dự đám cưới gần nhà, đến không thấy em, anh ấy ghen nên đập hỏng cái bàn đá mà lúc còn sống chồng em mua rồi anh ấy lấy quần áo em bỏ ra giữa nhà".

"Giờ nói răng thì họ vẫn cứ nghĩ em theo anh ấy chứ không biết hoàn cảnh em khổ thế này", chị D. kể lại.

Những vết thương trên người chị D.

Theo lời chị D, tháng 4/2011, vợ của anh Thuận là Nguyễn Thị Thủy cùng người nhà đến gia đình chị đánh đập khiến chị phải đi viện. Tháng 6/2011, khi chị D. làm ở quán bia trên TP Hà Tĩnh, Thuận xông vào đánh chị, không cho chị làm việc.

"Từ khi quen nhau tới giờ, đã nhiều lần anh ấy đánh đập em", chị D. nói.

Chị D. tiết lộ thêm, sau khi chị bị đánh, anh Thuận có gọi điện nhắn tin cho chị. Có tin nhắn từ số điện thoại 09889975... mà chị cho là số của Thuận với nội dung như sau: e oi du the nao di nua anh van mai y e con e the nao co thuong a kg e... {doc than hoj}.
 
Tạm giữ 2 phụ nữ để điều tra

Chiều cùng ngày, ông Mai Văn Duy, trưởng công an xã Thạch Trung cho biết: Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã trực tiếp đến nhà người bị hại, nhóm người trên đã bỏ trốn. Do chị D. bị thương ở mũi, chảy máu nhiều nên chúng tôi đã gọi cán bộ y tế xã đến sơ cứu ban đầu, sau đó tiến hành lập biên bản sự việc, lấy lời khai sơ bộ của chị D.

Ông Duy cũng cho biết, nguyên nhân chị D. bị làm nhục là do ghen tuông.
 
Theo trưởng công an xã Thạch Trung, công an xã đã triệu tập Nguyễn Thị Thủy Thủy (37 tuổi) và Võ Thị Bình (39 tuổi, là chị dâu của Thủy) đều trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh cùng một số người liên quan để điều tra làm rõ. Ban đầu, 2 người  này không thừa nhận hành vi cắt tóc, làm nhục chị D.

Công an xã đã tạm giữ 2 người này từ 23h ngày 3/2 đến 10h ngày 4/2. Chiều 4/2, công an xã Thạch Trung  tiếp tục gia hạn lệnh tạm giữ Thủy và Bình để phục vụ điều tra làm rõ.

Ngoài ra, công an xã Thạch Trung cũng đã triệu tập anh Phương (anh trai chị Thủy, bị tố cáo dùng dùi cui điện dí vào người chị D. Tuy nhiên, anh Phương chưa lên làm việc.

Theo điều tra sơ bộ, đêm 2/2 có hơn 20 người tham gia vào vụ việc trên, đi trên 1 xe ô tô, còn lại là xe máy.

Ông Duy cũng cho biết thêm: Chị Thủy là vợ anh Thuận (41 tuổi) làm ở Ban văn hóa xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Năm 2011, anh Thuận có qua lại thân mật với chị D. Trước đây (tháng 4/2011) đã xảy ra đánh ghen một lần rồi, chị D. từng bị hành hung đánh đập, anh Nhung (người tiền nhiệm) đã xử lý, anh Thuận đã bị kiểm điểm toàn thành phố năm 2011.  Đầu năm 2012, anh Thuận đã hứa với gia đình không để chuyện cũ tái diễn.

Theo Bee
 

Đọc thêm