Bi kịch phía sau vụ án con trai tàn tật đầu độc bố đến chết

(PLO) - Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra vụ án Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi, ngụ ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang) về hành vi giết người.
Bi kịch phía sau vụ án con trai tàn tật đầu độc bố đến chết

Vụ án mạng xảy ra vào trưa 23/11/2017, ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha ruột của Nghĩa) gọi vợ dọn cơm ra ăn. Lúc này, ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, ngụ cùng ấp) đi thăm đồng ngang qua nên ông Chí gọi vào uống chén rượu nhạt.

Thấy ông Chí rót rượu từ hũ rượu ngâm ra mời ông Hùng uống cùng, Nghĩa ngồi gần đó đã ngăn ông Hùng đừng uống rượu với cha mình và cho rằng ông Chí uống rượu vào hay la mắng vợ con. Tuy nhiên ông Hùng vì cả nể nên vẫn uống cùng ông Chí.

Ông Hùng vừa uống cạn ly rượu đầu tiên thì thấy ông Chí ngã lăn ra bất tỉnh. Nghĩ rằng ông Chí bị trúng gió, ông Hùng cười rồi bước tới dùng tay lay bạn nhậu dậy. Nhưng ông Hùng vừa gọi ông Chí được một câu thì cũng ngã gục xuống.

Sự việc diễn ra quá nhanh và quá kinh hoàng, người nhà đã tri hô hàng xóm đưa cả hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông Hùng và ông Chí đều đã tử vong sau đó một giờ đồng hồ. Nhận tin báo về việc xảy ra 2 người tử vong sau chầu nhậu, Công an huyện Cầu Ngang đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Ban đầu, cơ quan điều tra cũng như người nhà nạn nhân và dư luận đều phán đoán hai nạn nhân tử vong là do bị ngộ độc rượu. Tuy nhiên, kết quả điều tra  khiến mọi người bất ngờ khi biết rằng cái chết của hai nạn nhân là do bị đầu độc.

Thực tế, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Lúc này, Nghĩa bật khóc và thú nhận việc anh ta là thủ phạm bỏ chất độc vào hũ rượu của cha khiến ông Chí và ông Hùng tử vong.

Bước đầu Nghĩa khai nhận, nguyên nhân Nghĩa gây án là do mâu thuẫn với cha ruột là ông Chí. Nghĩa là con trai lớn của vợ chồng ông Chí, sau Nghĩa còn có hai người em gái song sinh. Nhà nghèo nên Nghĩa chỉ được học đến lớp 4 thì nghỉ ở nhà, cùng phụ giúp cha mẹ lao động nuôi em. Năm lên 17 tuổi, Nghĩa mắc chứng bệnh thoái hoá cột sống, gia đình dồn tiền hết lòng chạy chữa nhưng bệnh tình của Nghĩa không khỏi.

Từ một chàng trai vạm vỡ khỏe mạnh ở cái tuổi sung sức nhất, Nghĩa thành ra bại liệt, tàn phế với đôi chân teo tóp, việc tự mình đi lại còn khó, nói gì đến lao động làm ra của cải. Vì vậy Nghĩa luôn sống trong mặc cảm vì mình là gánh nặng cho bố mẹ, gia đình.

Nhà ông Chí vốn đã nghèo, 7 năm qua kể từ ngày Nghĩa mắc bệnh, tiền thuốc thang chạy chữa cho Nghĩa đã ngốn hết tài sản, lưng vốn khiến gia đình càng túng thiếu, kiệt quệ. Chán càng nghèo khổ, ông Chí tìm đến rượu để quên sầu, rượu vào ông hay chửi mắng đứa con trai tàn tật, xem Nghĩa như "cục nợ" trong nhà. Ông Chí thường xuyên dùng những lời cay nghiệt, mắng nhiếc con trai thậm tệ. Bị cha thường xuyên la rầy, Nghĩa uất ức và nung nấu ý định trả thù.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi gần đây, ông Chí có ý định gả hai người con gái lấy chồng nước ngoài để “đổi đời”. Trong hai người em gái của Chí, có một cô đã có bạn trai ở địa phương và dự định tổ chức đám cưới nhưng nay vẫn bị cha gả cho người xứ khác. Biết chuyện người cha quyết chia rẽ duyên con gái vì tiền bạc, những người thân trong gia đình Nghĩa đều phản đối ông Chí nhưng ông này độc đoán không nghe ai. Vì quyết định của ông Chí, không khí gia đình Nghĩa càng thêm căng thẳng.

Nghĩa cũng đã góp ý với cha rằng: chuyện hạnh phúc nên để em gái tự quyết định. Ông Chí bỏ mặc những lời khuyên, kiên quyết sẽ gả hai con gái lấy chồng nước ngoài. Ông Chí dọa giết con nếu còn ngăn cản. Từ việc này, cộng với những mâu thuẫn, uất ức dồn nén bấy lâu, Nghĩa mới nảy sinh mua độc chất hại chết cha ruột. 

Để thực hiện, Nghĩa lên mạng tìm hiểu các loại độc chất và đặt mua chất xyanua với số tiền 3,8 triệu đồng; người bán nhận tiền và thỏa thuận sẽ gửi theo xe khách về huyện Cầu Ngang. Ngày 22/11, Nghĩa nhờ mẹ ruột ra nhà xe tại huyện Cầu Ngang theo hẹn với người bán để lấy thuốc cho mình. Trước đó, thỉnh thoảng Nghĩa cũng lên mạng đặt mua thuốc cho mình và nhờ mẹ đi lấy giùm nên mẹ Nghĩa nghĩ rằng đó là thuốc chữa bệnh của con trai nên đã đi vay mượn tiền mua cho Nghĩa mà không nghi ngờ gì.

Nghĩa khai, ngay trong chiều 22/11, khi nhận gói thuốc mẹ lấy hộ, Nghĩa dự định bỏ độc chất vào hũ rượu nhưng vì nhà đông người nên chưa thực hiện được. Sáng hôm sau, ông Chí đi làm, Nghĩa đã lén bỏ gói xyanua vào hũ rượu hàng ngày cha ruột thường hay uống.

Trưa 23/11, khi ông Chí đang uống rượu thì ông Hùng hàng xóm sang chơi và được ông Chí mời uống chung. Nghĩa thấy thế đã can ngăn ông Hùng đừng uống nhưng không kịp. Hậu quả là hai người đàn ông vạm vỡ đã ngất lịm, tử vong ngay tức thì sau khi uống chén rượu đầu tiên… 

Từ lời khai này của Nghĩa, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ chai nhựa chứa độc chất mà Nghĩa đã sử dụng bỏ vào hũ rượu. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đọc thêm